Nghi chồng có bồ, vợ bầu 4 tháng tự thiêu vì bực tức quá đà

5d78ce34ba9d3b8fe9c4.jpg


Ôi thương quá! Vì nghi ngờ chồng "cắm sừng" nên chị Thúy đã quyết định làm một việc cực đoan - ra phố mua 2 lít dầu hỏa về nhà tự thiêu cho "hả giận". Hậu quả thật sự quá đau lòng luôn

Câu chuyện đau thương xảy ra vào sáng ngày 7/5, khi chị Hoàng Thị Thanh Thúy (26 tuổi, trú tại phường Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam) nghe tin chồng mình là anh Nguyễn Hoàng Thơ (cùng tuổi) có "tuesday" nên quá bức xúc. Chị đã ra phố mua 2 lít dầu hỏa về nhà, tưới lên người rồi tự thiêu luôn.

d68ffe1a51f51508b9b3.jpg


Khi nghe tin báo vợ ở nhà dùng dầu lửa để tự thiêu, anh Thơ hoảng hốt chạy về nhà thì đã muộn rồi - chị Thúy đã tử vong vì bỏng nặng

Theo thông tin từ gia đình thì lúc này chị Thúy đang mang thai được 4 tháng. Khoảng 1 tuần trước đó, chị nghe "hội chị em" phao tin chồng mình đang có người thứ ba. Từ đó, chị cứ day dứt muốn anh Thơ thú thật, nhưng anh vẫn khăng khăng "chối bay" là không có chuyện đó.

Sáng hôm 7/5, sau khi vợ chồng "đấu khẩu" gay gắt, anh Thơ bỏ đi khỏi nhà. Chị Thúy ở nhà một mình đã nghĩ đến bước đường cùng là tự tử để chồng "tỉnh ra" và bỏ thói "đào hoa".

Thật sự là một câu chuyện quá bi thương và đáng suy ngẫm. Dù có chuyện gì xảy ra thì tính mạng vẫn là quan trọng nhất, mọi người nhớ giữ bình tĩnh và tìm sự giúp đỡ khi cần thiết nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top