NaPinky1096
New member
Công an đã phải vật lộn tìm cách kết nối, hướng dẫn từng bước cho những nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài, rồi phối hợp với các tổ chức, cá nhân để giải cứu họ về nhà. Nghe mà xót xa lắm luôn á!
Thời gian gần đây, tình trạng mua bán người qua biên giới ở Tây Nguyên đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Nhiều nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài để phục vụ tình dục, làm việc phi pháp, bị bóc lột sức lao động, đánh đập tàn nhẫn. Nghe thôi đã thấy sợ rồi...
## Bị lừa bán làm vợ 5 người - câu chuyện nhói lòng
Trong các cuộc giải cứu nạn nhân mua bán người mà thiếu tá Vũ Tiến Dũng (Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk) tham gia, vụ giải cứu 2 mẹ con bị bán sang Trung Quốc để lại những ký ức buồn không thể nào quên đối với điều tra viên này.
Sau hơn 5 năm chị gái và cháu mất tích như chìm xuống biển, chị N.T.P. (ở Đắk Nông) bất ngờ kết nối được với chị N.T.S. (ở Đắk Lắk) qua mạng xã hội. Qua mấy tin nhắn chớp nhoáng, chị P. biết chị gái đã bị bán sang Trung Quốc làm vợ nhiều người. Shock quá mức luôn! Ngay lập tức, chị P. chạy thẳng lên Công an tỉnh Đắk Lắk cầu cứu.
Thiếu tá Vũ Tiến Dũng nhớ lại lúc đó, chị S. đã bị bán sang Trung Quốc nhiều năm, thông tin mờ mịt lắm, việc kết nối qua mạng xã hội thì lúc được lúc không. Tuy nhiên, với quyết tâm cao ngất, lực lượng công an đã từng bước kết nối, xác định được khu vực chị S. đang ở.
Lúc này, một mặt đơn vị báo cáo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, một mặt liên hệ với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (một tổ chức phi chính phủ, trụ sở tại Hà Nội) phối hợp giải cứu nạn nhân. Teamwork cực mạnh!
Thiếu tá Dũng đã liên lạc với anh Tạ Ngọc Vân (nhân viên Tổ chức trẻ em Rồng Xanh) để bàn bạc chiến thuật giải cứu. Khi kết nối thành công, chị S. gửi vị trí cho anh Vân để cùng trao đổi. Sau khi thống nhất được thời gian, địa điểm đón, chị S. cùng con gái đến đúng chỗ hẹn và được đón về Việt Nam bằng đường mòn. Tại biên giới, mẹ con chị S. được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đón về chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi.
Sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cử cán bộ đưa mẹ con chị S. xuống TP Hà Nội đón xe khách về Đắk Lắk, đoàn tụ với gia đình sau hơn 5 năm lưu lạc nơi xứ người. Hạnh phúc quá mức có thể mô tả!
"Khi mẹ con chị S. về cơ quan công an làm việc, nghe chị kể về những tháng ngày tủi nhục nơi đất khách, chúng tôi rất xót xa. 5 năm ở Trung Quốc, chị đã bị mua đi bán lại làm chồng 5 người đàn ông. Họ đối xử với người phụ nữ này như những món hàng, phục vụ mục đích tình dục và sinh con" - thiếu tá Dũng xót xa kể lại.
Trao đổi với báo chí, chị S. tâm sự năm 2018, trong khi đang chán nản vì cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, chị được Hoàng Thị Lên (sống cùng xã) rủ về quê chơi. Chị S. cùng con gái mới 1 tuổi theo Lên đón xe đi tỉnh Cao Bằng. Từ đây, chị bị đưa qua Trung Quốc bằng đường mòn rồi bị bán làm vợ 1 người đàn ông xa lạ. Ác mộng bắt đầu từ đây...
Thời gian đầu, chị S. không bị đánh đập gì. Nhưng sau khi sinh liên tiếp 2 đứa con, ban ngày chị phải đi làm nông vất vả, đêm về bị đánh đập, hành hạ. Drama level 1000 luôn á!
"Sau khi tôi sinh đứa thứ 2 được ít tháng, họ đã bán tôi cho 1 người khác làm vợ. Cứ thế, người này bán cho người kia. Hơn 5 năm ở Trung Quốc, tôi phải làm vợ 5 người. Rút kinh nghiệm, với những người đàn ông sau, tôi đã lén uống thuốc tránh thai để không phải sinh con cho họ" - chị S. chua xót kể lại.
## Thót tim giải cứu thanh niên bị lừa bán thận
Vì nợ nần, buồn chán nên anh T.Đ.Đ. (ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) lên mạng xã hội tìm hiểu việc bán thận "không pháp lý". Qua mạng xã hội, anh Đ. được đối tượng ra giá 1 quả thận 750 triệu đồng, nếu nhóm máu O thì thêm 50 triệu đồng. Nghe giá khủng như thế ai mà không ham!
Tin lời, anh Đ. vượt biên qua Campuchia theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi Đ. qua đến Campuchia, các đối tượng không cho ứng tiền như hứa hẹn, mà đưa đi lòng vòng nên anh mới vỡ lẽ là mình bị lừa rồi. Plot twist kinh điển!
Sau khi anh Đ. rời nhà, nghi ngờ con trai bị lừa bán, bà Đ.T.T. đã lên Công an xã Ea Bung trình báo, nhờ hỗ trợ. Tình mẫu tử đúng là gì cũng cảm nhận được nhỉ!
Thiếu tá Bùi Minh Bền (Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk - lúc đó là Trưởng Công an xã Ea Bung) kể nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến yếu tố nước ngoài nên anh đã báo cáo cấp trên và đề xuất phương án giải cứu. Được sự đồng ý của lãnh đạo, do có thời gian học tập ở Campuchia, thiếu tá Bền bắt đầu sử dụng mối quan hệ để giải cứu nạn nhân. Connections là everything nha!
"Anh Đ. bị lừa qua tới tỉnh Preah Vihear, giáp biên giới Thái Lan. Đây là địa bàn phức tạp về ma túy, buôn bán người. Lúc đầu, anh Đ. tự nguyện qua nên có thể các đối tượng lơ là cảnh giác, vẫn chưa thu điện thoại nên có cơ hội giải cứu" - thiếu tá Bền kể.
Thiếu tá Bền đã liên lạc với một người bạn tên T. tại Campuchia nhờ hỗ trợ. Sau đó, anh Bền và anh T. đã liên lạc, hướng dẫn chi tiết cho anh Đ. về cách thức trốn khỏi nhà nghỉ. Như phim hành động luôn á!
Để giúp anh Đ. có thể giao tiếp, tìm xe ôm sau khi trốn được ra bên ngoài, anh Bền và T. đã nhắn các mẫu câu bằng tiếng bản địa như: "Nhờ chở đến bến xe", "mua vé xe để lên TP Phnôm Pênh", "mua sim điện thoại Campuchia"… Chi tiết đến từng li từng tí!
Sau khi anh Đ. trốn được ra ngoài và mua được vé thì thiếu tá Bền nhờ anh T. liên hệ người quen ở tỉnh Preah Vihear thuê xe, đưa lên TP Phnôm Pênh. Khi tới Phnôm Pênh, anh Đ. được anh T. đón rồi bắt xe khách về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Happy ending đây rồi!
"Lúc đó, tôi nghĩ con sẽ chết rồi chứ không về được nữa. Thậm chí, tôi còn nghĩ đến việc lấy ngày gia đình mất liên lạc là ngày giỗ để thờ cúng. May mắn là lực lượng Công an xã Ea Bung và anh Bền đã kịp thời 'sinh ra' cháu lần thứ 2" – bà Đ.T.T. chia sẻ. Xúc động quá trời luôn!
## Tội phạm mua bán người - vấn nạn cần chấm dứt ngay!
Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, vô nhân đạo. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà có cả nam giới. Chúng lợi dụng đặc điểm khó khăn kinh tế, thiếu việc làm, sự nhẹ dạ cả tin, hình thành các đường dây đưa người ra nước ngoài bán vào các động mại dâm, cưỡng ép kết hôn hoặc cưỡng bức lao động... Nghe đã thấy rùng mình!
Đáng chú ý, thời gian gần đây, tình trạng mua bán người sang Campuchia lao động trái phép, dùng nhục hình cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục khiến dư luận bức xúc cực độ.
Từ đầu năm 2021 đến nay, chỉ tính riêng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu xác lập nhiều chuyên án để đấu tranh với các đối tượng mua bán người; làm rõ, khởi tố 12 vụ, khởi tố 38 bị can với 39 nạn nhân. Con số thật sự đáng báo động!
Nguồn: kenh14.vn
Thời gian gần đây, tình trạng mua bán người qua biên giới ở Tây Nguyên đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Nhiều nạn nhân bị lừa bán sang nước ngoài để phục vụ tình dục, làm việc phi pháp, bị bóc lột sức lao động, đánh đập tàn nhẫn. Nghe thôi đã thấy sợ rồi...
## Bị lừa bán làm vợ 5 người - câu chuyện nhói lòng
Trong các cuộc giải cứu nạn nhân mua bán người mà thiếu tá Vũ Tiến Dũng (Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk) tham gia, vụ giải cứu 2 mẹ con bị bán sang Trung Quốc để lại những ký ức buồn không thể nào quên đối với điều tra viên này.
Sau hơn 5 năm chị gái và cháu mất tích như chìm xuống biển, chị N.T.P. (ở Đắk Nông) bất ngờ kết nối được với chị N.T.S. (ở Đắk Lắk) qua mạng xã hội. Qua mấy tin nhắn chớp nhoáng, chị P. biết chị gái đã bị bán sang Trung Quốc làm vợ nhiều người. Shock quá mức luôn! Ngay lập tức, chị P. chạy thẳng lên Công an tỉnh Đắk Lắk cầu cứu.
Thiếu tá Vũ Tiến Dũng nhớ lại lúc đó, chị S. đã bị bán sang Trung Quốc nhiều năm, thông tin mờ mịt lắm, việc kết nối qua mạng xã hội thì lúc được lúc không. Tuy nhiên, với quyết tâm cao ngất, lực lượng công an đã từng bước kết nối, xác định được khu vực chị S. đang ở.
Lúc này, một mặt đơn vị báo cáo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, một mặt liên hệ với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (một tổ chức phi chính phủ, trụ sở tại Hà Nội) phối hợp giải cứu nạn nhân. Teamwork cực mạnh!
Thiếu tá Dũng đã liên lạc với anh Tạ Ngọc Vân (nhân viên Tổ chức trẻ em Rồng Xanh) để bàn bạc chiến thuật giải cứu. Khi kết nối thành công, chị S. gửi vị trí cho anh Vân để cùng trao đổi. Sau khi thống nhất được thời gian, địa điểm đón, chị S. cùng con gái đến đúng chỗ hẹn và được đón về Việt Nam bằng đường mòn. Tại biên giới, mẹ con chị S. được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đón về chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi.
Sau đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cử cán bộ đưa mẹ con chị S. xuống TP Hà Nội đón xe khách về Đắk Lắk, đoàn tụ với gia đình sau hơn 5 năm lưu lạc nơi xứ người. Hạnh phúc quá mức có thể mô tả!
"Khi mẹ con chị S. về cơ quan công an làm việc, nghe chị kể về những tháng ngày tủi nhục nơi đất khách, chúng tôi rất xót xa. 5 năm ở Trung Quốc, chị đã bị mua đi bán lại làm chồng 5 người đàn ông. Họ đối xử với người phụ nữ này như những món hàng, phục vụ mục đích tình dục và sinh con" - thiếu tá Dũng xót xa kể lại.
Trao đổi với báo chí, chị S. tâm sự năm 2018, trong khi đang chán nản vì cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, chị được Hoàng Thị Lên (sống cùng xã) rủ về quê chơi. Chị S. cùng con gái mới 1 tuổi theo Lên đón xe đi tỉnh Cao Bằng. Từ đây, chị bị đưa qua Trung Quốc bằng đường mòn rồi bị bán làm vợ 1 người đàn ông xa lạ. Ác mộng bắt đầu từ đây...
Thời gian đầu, chị S. không bị đánh đập gì. Nhưng sau khi sinh liên tiếp 2 đứa con, ban ngày chị phải đi làm nông vất vả, đêm về bị đánh đập, hành hạ. Drama level 1000 luôn á!
"Sau khi tôi sinh đứa thứ 2 được ít tháng, họ đã bán tôi cho 1 người khác làm vợ. Cứ thế, người này bán cho người kia. Hơn 5 năm ở Trung Quốc, tôi phải làm vợ 5 người. Rút kinh nghiệm, với những người đàn ông sau, tôi đã lén uống thuốc tránh thai để không phải sinh con cho họ" - chị S. chua xót kể lại.
## Thót tim giải cứu thanh niên bị lừa bán thận
Vì nợ nần, buồn chán nên anh T.Đ.Đ. (ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) lên mạng xã hội tìm hiểu việc bán thận "không pháp lý". Qua mạng xã hội, anh Đ. được đối tượng ra giá 1 quả thận 750 triệu đồng, nếu nhóm máu O thì thêm 50 triệu đồng. Nghe giá khủng như thế ai mà không ham!
Tin lời, anh Đ. vượt biên qua Campuchia theo hướng dẫn. Tuy nhiên, khi Đ. qua đến Campuchia, các đối tượng không cho ứng tiền như hứa hẹn, mà đưa đi lòng vòng nên anh mới vỡ lẽ là mình bị lừa rồi. Plot twist kinh điển!
Sau khi anh Đ. rời nhà, nghi ngờ con trai bị lừa bán, bà Đ.T.T. đã lên Công an xã Ea Bung trình báo, nhờ hỗ trợ. Tình mẫu tử đúng là gì cũng cảm nhận được nhỉ!
Thiếu tá Bùi Minh Bền (Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk - lúc đó là Trưởng Công an xã Ea Bung) kể nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến yếu tố nước ngoài nên anh đã báo cáo cấp trên và đề xuất phương án giải cứu. Được sự đồng ý của lãnh đạo, do có thời gian học tập ở Campuchia, thiếu tá Bền bắt đầu sử dụng mối quan hệ để giải cứu nạn nhân. Connections là everything nha!
"Anh Đ. bị lừa qua tới tỉnh Preah Vihear, giáp biên giới Thái Lan. Đây là địa bàn phức tạp về ma túy, buôn bán người. Lúc đầu, anh Đ. tự nguyện qua nên có thể các đối tượng lơ là cảnh giác, vẫn chưa thu điện thoại nên có cơ hội giải cứu" - thiếu tá Bền kể.
Thiếu tá Bền đã liên lạc với một người bạn tên T. tại Campuchia nhờ hỗ trợ. Sau đó, anh Bền và anh T. đã liên lạc, hướng dẫn chi tiết cho anh Đ. về cách thức trốn khỏi nhà nghỉ. Như phim hành động luôn á!
Để giúp anh Đ. có thể giao tiếp, tìm xe ôm sau khi trốn được ra bên ngoài, anh Bền và T. đã nhắn các mẫu câu bằng tiếng bản địa như: "Nhờ chở đến bến xe", "mua vé xe để lên TP Phnôm Pênh", "mua sim điện thoại Campuchia"… Chi tiết đến từng li từng tí!
Sau khi anh Đ. trốn được ra ngoài và mua được vé thì thiếu tá Bền nhờ anh T. liên hệ người quen ở tỉnh Preah Vihear thuê xe, đưa lên TP Phnôm Pênh. Khi tới Phnôm Pênh, anh Đ. được anh T. đón rồi bắt xe khách về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Happy ending đây rồi!
"Lúc đó, tôi nghĩ con sẽ chết rồi chứ không về được nữa. Thậm chí, tôi còn nghĩ đến việc lấy ngày gia đình mất liên lạc là ngày giỗ để thờ cúng. May mắn là lực lượng Công an xã Ea Bung và anh Bền đã kịp thời 'sinh ra' cháu lần thứ 2" – bà Đ.T.T. chia sẻ. Xúc động quá trời luôn!
## Tội phạm mua bán người - vấn nạn cần chấm dứt ngay!
Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, vô nhân đạo. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà có cả nam giới. Chúng lợi dụng đặc điểm khó khăn kinh tế, thiếu việc làm, sự nhẹ dạ cả tin, hình thành các đường dây đưa người ra nước ngoài bán vào các động mại dâm, cưỡng ép kết hôn hoặc cưỡng bức lao động... Nghe đã thấy rùng mình!
Đáng chú ý, thời gian gần đây, tình trạng mua bán người sang Campuchia lao động trái phép, dùng nhục hình cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục khiến dư luận bức xúc cực độ.
Từ đầu năm 2021 đến nay, chỉ tính riêng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu xác lập nhiều chuyên án để đấu tranh với các đối tượng mua bán người; làm rõ, khởi tố 12 vụ, khởi tố 38 bị can với 39 nạn nhân. Con số thật sự đáng báo động!
Nguồn: kenh14.vn