Trời ơi tin ơi! Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm 29/1 (giờ địa phương) gần sân bay quốc gia Reagan Washington khiến ai cũng phải nín thở
Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA), một máy bay phản lực chở khách khu vực của hãng American Airlines và một trực thăng Black Hawk của Quân đội Mỹ đã va chạm nhau trên không rồi cùng nhau lao xuống sông Potomac. Cảnh tượng nhìn thật sự rùng mình luôn
Theo Washington Post đưa tin, thi thể của nhiều nạn nhân đã được đưa lên khỏi mặt nước. May mắn trong bất hạnh, hãng NBC cho biết có 4 người được kéo lên khi còn sống. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas xác nhận đã có người tử vong nhưng chưa công bố con số cụ thể
Trao đổi với Reuters, American Airlines cho hay trên máy bay có tổng cộng 64 người gồm 60 hành khách, 2 phi công và 2 thành viên phi hành đoàn. Còn trên trực thăng Black Hawk thì có 3 quân nhân đang làm nhiệm vụ.
Một đoạn clip từ camera an ninh tại Trung tâm Kennedy ở Washington ghi lại khoảnh khắc đáng sợ lúc khoảng 8h47 tối (giờ địa phương) - có tiếng nổ lớn, một chiếc máy bay bốc cháy rồi lao thẳng xuống sông. Nhìn mà xót xa quá đi
Chuyến bay 5342 do PSA điều hành cho American Airlines, khởi hành từ Wichita, Kansas. Máy bay này có sức chứa tối đa 65 hành khách theo trang web của hãng.
Ngay sau vụ việc, cảnh sát cho biết nhiều cơ quan đã tham gia vào hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên sông Potomac. Sân bay Reagan thông báo vào cuối ngày 29/1 rằng TẤT CẢ các hoạt động cất và hạ cánh đã bị dừng lại. Hàng chục đơn vị cảnh sát, cứu thương và cứu hộ cùng nhiều thuyền chở khách đã tập trung dọc theo bờ sông để tìm kiếm
Fun fact nhưng không vui chút nào: Đây là vụ tai nạn chết người lớn gần đây nhất liên quan đến máy bay thương mại ở Mỹ kể từ năm 2009, khi 49 người trên chuyến bay của Colgan Air bị rơi ở tiểu bang New York (cộng thêm 1 người tử vong trên mặt đất).
Cầu mong các nạn nhân được an nghỉ và gia đình có đủ sức mạnh vượt qua nỗi đau này
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA), một máy bay phản lực chở khách khu vực của hãng American Airlines và một trực thăng Black Hawk của Quân đội Mỹ đã va chạm nhau trên không rồi cùng nhau lao xuống sông Potomac. Cảnh tượng nhìn thật sự rùng mình luôn
Theo Washington Post đưa tin, thi thể của nhiều nạn nhân đã được đưa lên khỏi mặt nước. May mắn trong bất hạnh, hãng NBC cho biết có 4 người được kéo lên khi còn sống. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas xác nhận đã có người tử vong nhưng chưa công bố con số cụ thể
Trao đổi với Reuters, American Airlines cho hay trên máy bay có tổng cộng 64 người gồm 60 hành khách, 2 phi công và 2 thành viên phi hành đoàn. Còn trên trực thăng Black Hawk thì có 3 quân nhân đang làm nhiệm vụ.
Một đoạn clip từ camera an ninh tại Trung tâm Kennedy ở Washington ghi lại khoảnh khắc đáng sợ lúc khoảng 8h47 tối (giờ địa phương) - có tiếng nổ lớn, một chiếc máy bay bốc cháy rồi lao thẳng xuống sông. Nhìn mà xót xa quá đi
Chuyến bay 5342 do PSA điều hành cho American Airlines, khởi hành từ Wichita, Kansas. Máy bay này có sức chứa tối đa 65 hành khách theo trang web của hãng.
Ngay sau vụ việc, cảnh sát cho biết nhiều cơ quan đã tham gia vào hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trên sông Potomac. Sân bay Reagan thông báo vào cuối ngày 29/1 rằng TẤT CẢ các hoạt động cất và hạ cánh đã bị dừng lại. Hàng chục đơn vị cảnh sát, cứu thương và cứu hộ cùng nhiều thuyền chở khách đã tập trung dọc theo bờ sông để tìm kiếm
Fun fact nhưng không vui chút nào: Đây là vụ tai nạn chết người lớn gần đây nhất liên quan đến máy bay thương mại ở Mỹ kể từ năm 2009, khi 49 người trên chuyến bay của Colgan Air bị rơi ở tiểu bang New York (cộng thêm 1 người tử vong trên mặt đất).
Cầu mong các nạn nhân được an nghỉ và gia đình có đủ sức mạnh vượt qua nỗi đau này
Nguồn: kenh14.vn