TraAngel8374
New member
Hôm thứ Sáu vừa rồi (18/12), lễ tang của anh lính cứu hỏa Ho Wai-ho đã được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Phổ Thông ở Hung Hom, Hong Kong (Trung Quốc). Anh đã anh dũng hy sinh khi chiến đấu với đám cháy kinh hoàng tại Wang Fuk Court ở Tai Po vào tháng trước
Buổi lễ có sự tham dự của cả Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cùng các quan chức cấp cao như Trần Quốc Cơ, Trần Mậu Ba và Lâm Định Quốc. Từ sáng sớm 8h, người dân Hong Kong đã bắt đầu tập trung bên ngoài nhà tang lễ với bó hoa trên tay, ai cũng muốn được tiễn anh lần cuối.
Một người dân họ Ho tới viếng chia sẻ: "Biết bao nhiêu người Hong Kong đã vô cùng xúc động trước sự việc này. Mong những thảm kịch như vậy sẽ không bao giờ lặp lại nữa". Còn bà Cheung thì không giấu được cảm xúc khi nói về sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ cứu hỏa: "Họ luôn quên mình, luôn sẵn sàng hy sinh để đổi lấy sự an toàn cho chúng ta. Mong gia đình anh sớm tìm được bình yên"
**Flashback lại vụ việc đau lòng**
Ngày 26/11, anh Ho đang dập lửa ở tầng trệt khi đột nhiên mất liên lạc vào khoảng 3h30 chiều. Nửa tiếng sau, anh được tìm thấy bất tỉnh với vết bỏng nghiêm trọng trên mặt. Dù được đưa ngay đến Bệnh viện Prince of Wales, nhưng anh đã không qua khỏi lúc 4h41 chiều cùng ngày
Sau buổi lễ, đội ngũ lính cứu hỏa đã trang trọng khiêng linh cữu được phủ cờ đặc khu lên xe tang của sở cứu hỏa. Điều đặc biệt là chiếc xe tang được vị hôn thê của anh tự tay kết vòng hoa - một chi tiết khiến ai cũng phải nghẹn ngào.
Đoàn xe đã đi qua Wang Fuk Court - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn định mệnh, rồi ghé qua Trạm cứu hỏa Shatin nơi anh từng cống hiến, trước khi đến nghĩa trang Wo Hop Shek để an táng tại Gallant Garden.
Anh Ho gia nhập Sở Cứu hỏa từ năm 2016 và đã được truy tặng quân hàm lính cứu hỏa cao cấp danh dự để ghi nhận sự hy sinh cao cả.
**Mối tình 10 năm dở dang đau lòng nhất năm**
Phía sau câu chuyện anh hùng là một tình yêu đầy đau xót. Anh và bạn gái đã bên nhau suốt 10 năm - một thập kỷ cùng nhau trải qua bao sóng gió. Họ đã lên kế hoạch chi li cho đám cưới vào đúng tháng 12 này, nhưng giờ ngày vui ấy sẽ không bao giờ đến nữa rồi...
Trên trang cá nhân, bạn gái anh Ho đã viết dòng status khiến cả mạng xã hội phải rơi nước mắt. Cô gọi anh là "siêu anh hùng" của đời mình và chia sẻ rằng siêu anh hùng của cô đã hoàn thành sứ mệnh để trở về hành tinh Krypton. Cô cũng thông báo sẽ tạm rời xa mạng xã hội vì nỗi đau quá lớn, khi đôi bàn tay từng hằng mong được nắm giữ giờ đã mãi mãi xa cách
Sự ra đi của anh Ho không chỉ là tổn thất của ngành cứu hỏa mà còn là niềm tiếc thương vô hạn cho một tình yêu đẹp đang sắp đơm hoa kết trái. Hình ảnh chiếc xe tang được vị hôn thê tự tay kết hoa đi qua hiện trường như lời chia tay cuối cùng đầy xót xa.
Cư dân mạng và người dân Hong Kong đã gửi hàng ngàn lời động viên, cầu chúc cô sớm vượt qua nỗi đau này để tiếp tục sống mạnh mẽ như cách mà người anh hùng của cô đã cống hiến cho đất nước ️
Nguồn: kenh14.vn
Buổi lễ có sự tham dự của cả Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cùng các quan chức cấp cao như Trần Quốc Cơ, Trần Mậu Ba và Lâm Định Quốc. Từ sáng sớm 8h, người dân Hong Kong đã bắt đầu tập trung bên ngoài nhà tang lễ với bó hoa trên tay, ai cũng muốn được tiễn anh lần cuối.
Một người dân họ Ho tới viếng chia sẻ: "Biết bao nhiêu người Hong Kong đã vô cùng xúc động trước sự việc này. Mong những thảm kịch như vậy sẽ không bao giờ lặp lại nữa". Còn bà Cheung thì không giấu được cảm xúc khi nói về sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ cứu hỏa: "Họ luôn quên mình, luôn sẵn sàng hy sinh để đổi lấy sự an toàn cho chúng ta. Mong gia đình anh sớm tìm được bình yên"
**Flashback lại vụ việc đau lòng**
Ngày 26/11, anh Ho đang dập lửa ở tầng trệt khi đột nhiên mất liên lạc vào khoảng 3h30 chiều. Nửa tiếng sau, anh được tìm thấy bất tỉnh với vết bỏng nghiêm trọng trên mặt. Dù được đưa ngay đến Bệnh viện Prince of Wales, nhưng anh đã không qua khỏi lúc 4h41 chiều cùng ngày
Sau buổi lễ, đội ngũ lính cứu hỏa đã trang trọng khiêng linh cữu được phủ cờ đặc khu lên xe tang của sở cứu hỏa. Điều đặc biệt là chiếc xe tang được vị hôn thê của anh tự tay kết vòng hoa - một chi tiết khiến ai cũng phải nghẹn ngào.
Đoàn xe đã đi qua Wang Fuk Court - nơi xảy ra vụ hỏa hoạn định mệnh, rồi ghé qua Trạm cứu hỏa Shatin nơi anh từng cống hiến, trước khi đến nghĩa trang Wo Hop Shek để an táng tại Gallant Garden.
Anh Ho gia nhập Sở Cứu hỏa từ năm 2016 và đã được truy tặng quân hàm lính cứu hỏa cao cấp danh dự để ghi nhận sự hy sinh cao cả.
**Mối tình 10 năm dở dang đau lòng nhất năm**
Phía sau câu chuyện anh hùng là một tình yêu đầy đau xót. Anh và bạn gái đã bên nhau suốt 10 năm - một thập kỷ cùng nhau trải qua bao sóng gió. Họ đã lên kế hoạch chi li cho đám cưới vào đúng tháng 12 này, nhưng giờ ngày vui ấy sẽ không bao giờ đến nữa rồi...
Trên trang cá nhân, bạn gái anh Ho đã viết dòng status khiến cả mạng xã hội phải rơi nước mắt. Cô gọi anh là "siêu anh hùng" của đời mình và chia sẻ rằng siêu anh hùng của cô đã hoàn thành sứ mệnh để trở về hành tinh Krypton. Cô cũng thông báo sẽ tạm rời xa mạng xã hội vì nỗi đau quá lớn, khi đôi bàn tay từng hằng mong được nắm giữ giờ đã mãi mãi xa cách
Sự ra đi của anh Ho không chỉ là tổn thất của ngành cứu hỏa mà còn là niềm tiếc thương vô hạn cho một tình yêu đẹp đang sắp đơm hoa kết trái. Hình ảnh chiếc xe tang được vị hôn thê tự tay kết hoa đi qua hiện trường như lời chia tay cuối cùng đầy xót xa.
Cư dân mạng và người dân Hong Kong đã gửi hàng ngàn lời động viên, cầu chúc cô sớm vượt qua nỗi đau này để tiếp tục sống mạnh mẽ như cách mà người anh hùng của cô đã cống hiến cho đất nước ️
Nguồn: kenh14.vn