EchStar489
New member
Nhận được lời chúc và món quà tinh thần trong lúc đang chiến đấu với ung thư, cô giáo không kìm được xúc động, mong sớm quay lại với học trò yêu quý
Tại buổi gặp mặt động viên 80 thầy cô giáo và cán bộ giáo dục đang điều trị tại Bệnh viện K nhân dịp 20/11, câu chuyện của cô Trịnh Thị Tuyết (53 tuổi, Quảng Ninh) khiến ai cũng xúc động mạnh. Cô đang điều trị ung thư buồng trứng tại khoa Nội 1, suốt 7 tháng qua cô luôn chứng kiến sự tận tụy của các bác sĩ.
Nghẹn ngào chia sẻ, cô Tuyết nói rằng động lực từ mọi người giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, và cô hy vọng sớm trở lại với lớp học - nơi mình đã gắn bó suốt 30 năm
Còn hoàn cảnh của chị Bùi Thị Minh Trang (35 tuổi) càng khiến nhiều người rớt nước mắt. Chị phát hiện ung thư vòm họng lúc thai được 22 tuần, sinh con ở tuần 35 và bắt đầu hóa trị khi bé mới... 10 ngày tuổi
Là cô giáo mầm non 12 năm, chị phải xa hai con nhỏ và bé trai vừa đầy tháng để đi chữa bệnh. "Hôm nay nhận được sự quan tâm, tôi càng quyết tâm chữa bệnh để sớm trở về bên các con", chị Trang chia sẻ với giọng nghẹn ngào.
GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết bệnh viện luôn coi trọng hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xem đây là giá trị bền vững để giáo dục thế hệ bác sĩ trẻ. "Sự mẫu mực, nhân ái và tinh thần hi sinh của các thầy cô là nguồn cảm hứng để chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày, giữ vững niềm tin của người bệnh", ông nói.
Chương trình tri ân này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần đối với các thầy cô đang chiến đấu với bệnh tật, mà còn là lời nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những người thầm lặng cống hiến cả đời để truyền đạt tri thức
Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.600 người mắc ung thư, khoảng 122.700 người tử vong và hiện có hơn 350.000 bệnh nhân đang sống chung với căn bệnh này. Đây là gánh nặng bệnh tật rất lớn, ảnh hưởng đến nguồn lực lao động xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước.
Nguồn: soha.vn
Tại buổi gặp mặt động viên 80 thầy cô giáo và cán bộ giáo dục đang điều trị tại Bệnh viện K nhân dịp 20/11, câu chuyện của cô Trịnh Thị Tuyết (53 tuổi, Quảng Ninh) khiến ai cũng xúc động mạnh. Cô đang điều trị ung thư buồng trứng tại khoa Nội 1, suốt 7 tháng qua cô luôn chứng kiến sự tận tụy của các bác sĩ.
Nghẹn ngào chia sẻ, cô Tuyết nói rằng động lực từ mọi người giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, và cô hy vọng sớm trở lại với lớp học - nơi mình đã gắn bó suốt 30 năm
Còn hoàn cảnh của chị Bùi Thị Minh Trang (35 tuổi) càng khiến nhiều người rớt nước mắt. Chị phát hiện ung thư vòm họng lúc thai được 22 tuần, sinh con ở tuần 35 và bắt đầu hóa trị khi bé mới... 10 ngày tuổi
Là cô giáo mầm non 12 năm, chị phải xa hai con nhỏ và bé trai vừa đầy tháng để đi chữa bệnh. "Hôm nay nhận được sự quan tâm, tôi càng quyết tâm chữa bệnh để sớm trở về bên các con", chị Trang chia sẻ với giọng nghẹn ngào.
GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết bệnh viện luôn coi trọng hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xem đây là giá trị bền vững để giáo dục thế hệ bác sĩ trẻ. "Sự mẫu mực, nhân ái và tinh thần hi sinh của các thầy cô là nguồn cảm hứng để chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày, giữ vững niềm tin của người bệnh", ông nói.
Chương trình tri ân này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần đối với các thầy cô đang chiến đấu với bệnh tật, mà còn là lời nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những người thầm lặng cống hiến cả đời để truyền đạt tri thức
Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.600 người mắc ung thư, khoảng 122.700 người tử vong và hiện có hơn 350.000 bệnh nhân đang sống chung với căn bệnh này. Đây là gánh nặng bệnh tật rất lớn, ảnh hưởng đến nguồn lực lao động xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước.
Nguồn: soha.vn