Nghẹn ngào cảnh con gái shipper 5 tuổi thắp hương ba: "Con nhớ ba nhiều lắm"

KunGirl9292

New member
Clip cô bé 5 tuổi đứng trước di ảnh nói nhớ ba đang lan truyền khắp MXH, khiến ai xem cũng phải rơi nước mắt. Lời hứa đưa cả nhà về quê ăn Tết giờ chỉ còn là tiếc nuối...

Liên quan đến vụ anh shipper ở Đà Nẵng bị đánh tử vong, sáng 23/1, cơ quan chức năng cho biết đang tạm giữ 3 nghi can liên quan đến vụ ẩu đá dẫn đến cái chết của anh Trần Thành (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) - người giao hàng cho chị Tr.Th. tại thôn Giáng Nam 2, xã Hòa Phước.

Cơ quan điều tra đang làm các thủ tục để khởi tố, điều tra theo quy trình.

Ba nghi can gồm: Trần Văn Minh Toàn, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Hoàng Thiên - là bạn cùng chỗ làm, người thân của chị Tr.Th. - người đặt hàng trên Shopee để anh Thành vận chuyển.

08b8cf5c4728e207e0da.png


Trong căn nhà nhỏ thiếu vắng hình bóng người cha, cô con gái nhỏ mới 5 tuổi của anh Thành quấn quýt bên mẹ. Dường như cô bé vẫn chưa thể hiểu hết nỗi đau mất cha này. Đứng trước di ảnh, thắp cho ba nén nhang, cô bé nói bằng giọng non nớt: "Nhớ ba, con nhớ ba nhiều lắm"

Chỉ vài ba câu ngắn ngủi thế thôi mà đã đủ khiến bao người xem phải nghẹn lòng, rưng rưng nước mắt rồi.

Trong những ngày cuối năm khi nhiều gia đình được sum họp, đoàn viên thì mẹ con chị Đào lại phải gánh chịu nỗi đau mất chồng, mất cha. Giờ đây, trong căn nhà đơn sơ, lạnh lẽo chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa, đùm bọc lẫn nhau...

Chia sẻ thêm trên Vietnamnet, chị Đinh Thị Đào (vợ anh Thành) cho biết, trong những ngày cuối năm chồng chị nhận đơn chạy liên tục từ sáng tới khuya để có tiền sắm Tết cho vợ con. Mấy hôm trước, anh nhận tiền công và đưa cho vợ để mua quần áo cho vợ, cho con gái.

669bc7b70eef37ce2dcd.jpg


Thương chồng, chị Đào ra chợ mua cho anh 3 bộ quần áo cùng giày mới để mặc Tết. Nhưng quần áo còn nguyên trong hộp, anh Thành đã qua đời đột ngột chưa kịp mặc...

"Anh ấy còn hứa 27 Tết sẽ chở 2 mẹ con về quê ngoại ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam để chơi. Nhưng lời hứa chưa thành thì anh đã..." - mắt chị Đào ngấn lệ khi nhắc đến.

Mất đi người chồng, người cha, trụ cột gia đình - cuộc sống của mẹ con chị Đào giờ đây chênh vênh chưa biết sẽ ra sao Trao đổi thêm với báo chí, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết, đã đề nghị xã Hòa Phước tạo điều kiện, động viên vợ con nạn nhân tiếp tục sinh sống tại địa phương. Trước mắt sẽ đưa gia đình anh Thành vào diện hộ nghèo để được thụ hưởng các chính sách an sinh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top