Nghẹn lòng với status cuối cùng của Thảo - nữ sinh mất vì xe khách lao xuống đèo Hải Vân

c50721f4eb1289abdaf3.png


Sáng 8/1, hội sinh viên lớp thực tập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang vẫn còn chill chill share ảnh check-in tại Đà Nẵng lên story. Ai ngờ chỉ vài tiếng sau, một vụ tai nạn xe khách đau lòng đã xảy ra ở đèo Hải Vân khiến 1 bạn nữ ra đi mãi mãi

Chiều cùng ngày, chiếc xe khách chở 21 sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang khi đổ đèo Hải Vân (thuộc địa phận Thừa Thiên - Huế) đã lao xuống vực sâu hun hút. Vụ tai nạn không chỉ khiến 9 bạn sinh viên bị thương (trong đó có bạn bị đứt lìa tay phải, nghe mà rùng mình luôn ), mà còn cướp đi sinh mạng của bạn nữ Vũ Thị Thảo (21 tuổi) trước khi kịp đưa vào bệnh viện.

50bf40f725007fdc2d92.jpg


Vụ tai nạn kinh hoàng này cùng sự ra đi của bạn Thảo khiến cả lớp ai cũng sốc nặng, không tin nổi điều vừa xảy ra. Trước đó, trên Facebook cá nhân, Thảo vẫn còn cập nhật những khoảnh khắc chill với hội bạn thân trong chuyến đi.

Tối 7/1, chỉ một ngày trước bi kịch, Thảo đã share bức ảnh bạn pose bên những chiếc lồng đèn lung linh ở phố cổ Hội An - một trong những địa điểm cả squad đã ghé qua.

Không chỉ vậy, cuối năm 2018, bạn cũng từng đăng ảnh vui vẻ cùng hội với dòng caption sâu sắc: "Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi, hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ. Liệu rằng khi đó, ta có tự hỏi suốt bao năm qua, đâu là những thứ mà ta theo đuổi, hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối".

Hay hình ảnh bạn ngồi trầm ngồi trong quán cafe nhìn về phương xa với dòng status: "Không còn là ngẫu nhiên nữa, mà đó là định mệnh".

476bf00d0b2fff8d2e7b.png


ccb376e7b7c69aafb52c.png


Trên Facebook của các bạn trong lớp những ngày trước đó cũng toàn ảnh vui vẻ tại những địa điểm đã đi qua như Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hội An... Thấy được rằng trước khi tai nạn xảy ra, các bạn sinh viên đều cực kỳ hào hứng và happy với chuyến đi thực tập dài ngày này.

Thế nhưng giờ đây, nhiều bạn sinh viên vẫn chưa hết shock về những gì vừa trải qua. Với gương mặt thất thần, bạn Huỳnh Thị Kim Đồng (sinh viên trường Cao đẳng Kiên Giang) cho biết, đây là chuyến đi thực tế của trường, có tổng cộng 56 người, học 2 lớp khác nhau. Dự kiến chuyến đi sẽ dừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế rồi quay về.

a13497495dd64ea4b693.png


"Lúc xe lao xuống vực, em và các bạn sợ quá nên che mặt lại. Đến khi mở mắt ra thì em và một chị nữa bị vướng lại trên một cái cây bị gãy. May mắn là em chỉ bị thương nhẹ...", Đồng chia sẻ với giọng còn run run.

Ngồi thất thần trước cổng khoa cấp cứu, BV Đà Nẵng, bạn Lê Hoàng Chiêu cho biết, đoàn sinh viên này là sinh viên năm 2 và sinh viên năm cuối của ngành Quản trị dịch vụ - Du lịch và Lữ hành thuộc khoa Du lịch. Lái xe gặp nạn là người có nhiều kinh nghiệm, trước đó đã nhiều lần chở đoàn sinh viên của trường đi thực tế.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top