IdolNgotNgoan
New member
Chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo suốt nhiều năm mà không khỏi, anh H. đã lựa chọn cách tuyệt vọng nhất - lao qua cửa sổ từ tầng 6 bệnh viện tự tử trước sự chứng kiến của rất nhiều người
Sáng nay (25/11) lúc khoảng 9h, một sự việc thương tâm đã xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Một bệnh nhân đang điều trị bệnh thận đã bất ngờ nhảy từ tầng 6 xuống đất. Vụ việc khiến hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại đây vô cùng bàng hoàng
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là anh H. (27 tuổi, chưa rõ nơi ở) đang điều trị tại phòng số 18, khoa Tim mạch.
Những người nằm cùng phòng cho biết, trước khi ra đi, anh H. còn nói với bệnh nhân giường bên: "Bà ơi, cháu nhảy đây" rồi lao thẳng qua cửa sổ
Do có thanh sắt bên ngoài cửa sổ nên khi nhảy, anh H. đã đập vào hành lang tầng 3. Các bác sĩ trong bệnh viện đã lập tức có mặt để cấp cứu nhưng thật đáng tiếc, anh đã không qua khỏi...
Các bệnh nhân cùng phòng cho hay, dù nhập viện đã lâu nhưng họ chưa từng thấy người nhà đến thăm anh H. một lần nào
Anh H. đã phải sống chung với bệnh thận từ 10 năm trước. Vừa chán nản vì bệnh tật, vừa không có sự quan tâm từ gia đình, anh H. đã nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời mình...
Chiều cùng ngày,rao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Danh Linh - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết: "Sự việc xảy ra tại khoa nhưng chưa có báo cáo lên ban lãnh đạo nên chưa nắm được thông tin cụ thể."
Nguồn: soha.vn