Ơ kìa, drama tình cảm bạn gái cũ mà đến mức này thì quá đà rồi nha! Chuyện là vào khoảng 1h sáng ngày 29/1/2017, anh Tuấn (gọi là Tuấn "con", sinh năm 1999, ở Nha Trang) đang ngồi ăn nhậu chill chill với bạn tại khu chợ Đầm thì bỗng nhiên có phone call từ một anh Tuấn cao nào đó.
Nội dung cuộc gọi? Thông báo "breaking news" là chị Thu - người yêu cũ của Tuấn "con" đang ôm ngủ với một thanh niên lạ trong phòng trọ tại đường Lê Hồng Phong. Nghe xong, anh Tuấn nổi máu nóng lên ngay, rủ Hùng và Khải đi "xử" luôn.
Trước khi tới "hiện trường", Tuấn còn ghé nhà bạn mượn một cây xăm gạo (loại vũ khí có đầu nhọn) giấu vào người. Red flag cực mạnh rồi đây!
Khi tới phòng trọ, Tuấn leo rào vào thẳng như phim hành động. Thấy chị Thu đang đắp chung chăn với một nam thanh niên, anh ta giật chăn và dùng hung khí đâm một nhát vào ngực phải của nạn nhân. Sau đó bỏ chạy, được Hùng chở đi luôn.
Lúc tới Đô Lương, Tuấn kể lại chuyện và đưa hung khí cho Hùng cất giấu. Hùng thì lau máu rồi mang về nhà giấu. Còn Tuấn? Về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Plot twist đau lòng: nạn nhân bị thương quá nặng, tử vong tại chỗ luôn.
Và giờ hậu quả thế nào? Ngày 24/11, TAND tỉnh Khánh Hòa thông báo sắp đưa bị cáo Lê Anh Tuấn ra xét xử về tội giết người. Còn Nguyễn Tiến Hùng cũng bị xử về tội che giấu tội phạm vì đã giấu hung khí và không khai báo khi cơ quan CSĐT thông báo nạn nhân tử vong.
Riêng Khải (sinh năm 2002) thì không bị xử lý vì không biết chuyện Tuấn đâm người và chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Lesson learned: Dù drama tình cảm có căng đến đâu thì cũng đừng để cảm xúc chi phối mình làm điều sai trái nha! Một phút nóng giận có thể hủy hoại cả cuộc đời mình lẫn người khác. Yêu đương tan vỡ là chuyện bình thường, nhưng phải biết buông bỏ và sống có trách nhiệm mới đúng!
Nguồn: kenh14.vn