Chỉ vì nghe tiếng khóc của trẻ con, người phụ nữ giục chồng chạy ra ngay lập tức rồi cùng nhau dìu hai mẹ con vào nhà. Ấm lòng quá trời!
Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc siêu ấm áp của đôi vợ chồng ở Phú Thọ đang viral mạnh trên mạng xã hội. Cụ thể, khi phát hiện một bà mẹ chở con nhỏ bị ngã xe ngay trước cổng nhà, đôi vợ chồng đã không chần chừ mà chạy ra giúp đỡ ngay. Chị vợ còn nóng lòng giục chồng liên tục: "Có tiếng trẻ con khóc, ra bế cháu nhanh...". Nghe mà thấy thương quá!
Sau đó chị chạy luôn ra hiện trường, ôm đứa bé vào lòng và vỗ về: "Không sao, không sao, bà thương". Còn anh chồng thì dựng chiếc xe lên. Cùng lúc đó một người hàng xóm đi qua cũng xúm vào giúp, dìu người mẹ vào trong hiên nhà nghỉ ngơi.
Clip: Hai mẹ con gặp tai nạn, đôi vợ chồng sốt sắng chạy ra giúp đỡ (Nguồn: @easy.aquatic)
Hành động nhiệt tình của đôi vợ chồng trung niên này khiến netizen cảm thấy ấm lòng vô cùng. Check một số comment:
- Hậu duệ hưởng phúc. Chúc cô chú thật nhiều sức khỏe. Mùa hè Nghệ An nóng như thiêu mà xem vẫn thấy quá đỗi ấm lòng…
- Nghe em bé vừa khóc vừa nói "Mẹ ngã rồi" mà thấy thương gì đâu. Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ hai mẹ con.
- Nhìn cách 2 vợ chồng sốt sắng chạy ra, chồng dựng xe, vợ bế cháu bé thấy quá nhiệt tình. Chắc chắn đây là một gia đình tuyệt vời.
Anh Tất Đạt (sống ở xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) là người đăng tải đoạn clip này. Anh Đạt cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 14/6, lúc đó bố mẹ anh là bà Phạm Liên (52 tuổi) và chồng là ông Quang đang ở nhà. Nghe thấy tiếng ngã xe, hai vợ chồng đã nhanh chóng chạy ra giúp đỡ hai mẹ con.
"Người mẹ bảo đang đi thì chóng mặt, tối sầm mắt lại nên chị bóp phanh để dừng. Không ngờ trời mưa, xe loạng choạng rồi ngã. Mẹ mình bế bé vào nhà cho chơi đồ chơi để dỗ bé. Còn chị gái thì vào rửa tay chân, uống nước nghỉ ngơi. Mình xem camera thấy bố có mang ra cho chị gái cốc nước muối để súc miệng với cốc nước đường để chị ấy tỉnh táo lại.
Lúc đấy mẹ mình còn gọi cho cả một cô làm ở trạm y tế lên nhưng chị gái bảo không sao nên chỉ ngồi nghỉ 1 lúc rồi đi tiếp", anh Đạt chia sẻ.
Anh Đạt cho biết, may mắn là khu vực hai mẹ con ngã là bờ đất mềm nên chỉ bị xước xát nhẹ thôi. Người phụ nữ bị thương một chút ở phần mặt còn em bé thì bình an không sao. Anh cũng nhắc nhở thêm với các chị em phụ nữ khi lái xe cần cẩn thận với các tình huống tương tự. Đặc biệt khi trời mưa, đường trơn, mọi người nên tránh bóp phanh trước nếu không sẽ dễ ngã lắm nha!
Được biết bà Liên hiện đang là giáo viên tại một trường cấp II ở Thanh Ba. Dù nhận được nhiều lời khen vì hành động đẹp nhưng vợ chồng bà Liên rất khiêm tốn, cho rằng đây là điều nên làm.
Nguồn: soha.vn