GauMai9810
New member
Chỉ vì nghe thấy tiếng khóc của em bé, anh Su đã không chần chừ biến thành "người nhện" leo tường tay không lên tầng 3 giải cứu. Không có thiết bị an toàn gì cả mà vẫn liều mạng, hành động này thật sự đáng được tôn trọng!
Dạo gần đây, clip một anh chàng liều mình cứu bé trai bị kẹt đầu ở song sắt ban công đang gây sốt khắp mạng xã hội. Ai xem cũng phải thót tim với tình huống "đỉnh của chóp" này, rồi lại trầm trồ trước hành động cực phẩm của người hùng đời thực
Plot twist: Anh hùng là... nhân viên văn phòng bình thường!
Nhân vật chính của câu chuyện này là anh Su Tianwang, 41 tuổi. Hôm đó, anh đang ngồi làm việc chill chill trong văn phòng ở Đẩu Môn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) thì bỗng nghe thấy tiếng khóc vang lên từ tầng 3.
Nhìn ra cửa sổ, anh Su choáng váng khi thấy một em bé bị kẹt đầu giữa các thanh sắt ban công. May mà bé còn kẹt ở đó chứ không thì hậu quả không dám nghĩ tới
"Lúc nhìn thấy em bé, tôi không nghĩ ngợi gì cả mà hành động luôn vì sợ chậm vài phút là mất mạng rồi. Tôi leo lên thùng máy lạnh, bám vào các thanh sắt chống trộm rồi trèo lên gần bé. Sau đó tôi nâng người em lên để bé khỏi bị ngạt thở. Lúc ấy mặt và cổ bé đã đỏ tía rồi. Tôi giữ tư thế đó khoảng 20 phút cho đến khi đội cứu hộ tới" - anh Su kể lại.
Đúng là anh hùng thời @ đây rồi! Không cape, không suit đặc biệt, chỉ có trái tim dũng cảm thôi
Khi đội cứu hộ đến, họ dùng thiết bị chuyên dụng để giải cứu bé, sau đó mới đưa anh Su xuống đất an toàn. Người dân xung quanh vỗ tay rần rần nhưng anh lại khá lowkey, chỉ khai báo với cơ quan chức năng xong rồi... quay lại làm việc như không có chuyện gì xảy ra
Anh Su thừa nhận lúc leo cao cũng hơi run tay run chân, nhưng nghĩ đến tính mạng của em bé nên đã vượt qua nỗi sợ. Respect max!
Nguồn: soha.vn