Nghe tiếng kêu cứu chạy ra cứu người, chàng trai bị cảnh sát ập đến bắt vì... đánh người quá mạnh

NangAngel1533

New member
7ad4d637a78059819bec.jpg


Cứu người nhưng lại bị tố cố ý gây thương tích, thậm chí có thể phải ngồi tù – câu chuyện nghe vô lý nhưng lại có thật đó các bạn ơi!

Vào ngày 29/12/2018, cảnh sát Phúc Kiến (Trung Quốc) đã ập đến nhà một anh chàng tên Triệu Ngọc. Sau khi show giấy tờ, họ thông báo: "Có người tố anh cố ý gây thương tích. Anh phải đi với chúng tôi ngay bây giờ."

Cảnh sát còn đưa ra cả biên bản giám định thương tích, ghi rõ một người họ Lý bị thương nặng cấp độ 2. Lúc này Triệu Ngọc sốc nặng luôn Anh liên tục kêu oan và khẳng định mình có nhân chứng nha.

Vợ của Triệu Ngọc cũng tin tưởng 100% vào chồng mình. Để kêu oan, mỗi ngày cô đều đến tận đồn công an địa phương để gõ cửa. Sự việc nhanh chóng gây bão mạng xã hội và nguyên nhân đằng sau vụ bắt giữ cũng được hé lộ.

Hoá ra vào đêm 26/12/2018, Triệu Ngọc đang ở nhà cùng vợ thì khoảng 10 giờ tối, cả hai nghe thấy tiếng "cứu" vang lên, càng lúc càng to. Triệu Ngọc chạy ra ngoài tìm nguồn âm thanh. Đến nơi, anh phát hiện một cô gái đang bị một ông chú say rượu bóp cổ, ép vào tường, quần áo xộc xệch

Thấy cảnh "nóng mắt" này, Triệu Ngọc vội vàng xông tới kéo người đàn ông đó ra. Ông ta không vui, quay lại đánh Triệu Ngọc. Sau một trận vật lộn, gã say rượu bỏ đi nhưng không quên đe doạ sẽ tìm người trả thù. Anh Triệu nghĩ chỉ là chuyện nhỏ nên sau khi thấy cô gái đã ổn thì về nhà tiếp.

7bfdb5e1654d478ea0e8.jpg


Lúc Triệu Ngọc đang đánh nhau với gã say rượu, hàng xóm đã gọi cảnh sát rồi. Khi lấy lời khai, cô gái kể rằng gã kia đã theo dõi cô từ lúc ở quán ăn, rình theo về tận nhà. Vì mất cảnh giác nên cô không hay biết. Sau khi mở cửa, ông ta tiến tới định làm chuyện đồi bại. Đúng lúc ấy Triệu Ngọc xuất hiện như anh hùng

Biết được chuyện này, cảnh sát lập tức tìm ra thủ phạm. Khi bị đưa về đồn, hắn ta tỉnh táo hơn rồi. Biết mình phạm tội nên hắn đã khai với cảnh sát rằng anh ta và cô gái có quan hệ tình cảm, hai người chỉ là bất đồng nên mới lớn tiếng thôi

Hắn ta còn không quên tố ngược lại rằng bị Triệu Ngọc đánh và xin giám định thương tích luôn. Lúc đầu cảnh sát nghĩ Lý đang chối tội. Nhưng sau đó anh ta nôn ra máu. Thấy tình hình nghiêm trọng, họ đồng ý cho giám định thương tích.

Sau khi điều tra, phát hiện gã này có triệu chứng chảy máu diện rộng ở các cơ quan nội tạng Dựa trên lời khai của cô gái và gã Lý, có thể xác định chính Triệu Ngọc đã làm hắn bị thương.

Trong trường hợp này, cảnh sát không còn cách nào khác là bắt giữ Triệu Ngọc. Anh bị cáo buộc cố ý gây thương tích, phải đối mặt với án tù và còn phải bồi thường cho Lý nữa chứ

2d4cdd616f9bc47bb809.jpg


Không chấp nhận được sự thật này, vợ Triệu Ngọc tìm đến cô gái bị hại, mong cô ra tòa làm chứng cho chồng mình. Sau lời khai của cô gái trong vụ việc và nhiều lần xem xét, tòa án đã đưa ra quyết định KHÔNG bắt giữ với lý do Triệu Ngọc hành động tự vệ và không cố ý đánh Lý gây thương tích nặng.

Đến lúc này, Triệu Ngọc mới được tự do trở lại, hành động của anh đã được các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rầm rộ. Sau khi chính quyền thành phố Phúc Kiến biết được sự việc, các lãnh đạo không chỉ đích thân xin lỗi Triệu Ngọc mà còn thưởng cho anh 30.000 NDT (khoảng 104 triệu đồng) tiền mặt luôn nha

Về phần gã Lý, do âm mưu cưỡng hiếp và tội vu khống người khác nên hắn đã phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật! Karma thật đấy

Câu chuyện trên là bài học cho rất nhiều người. Đầu tiên là mỗi người phải cảnh giác khi ra ngoài nha. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần hạn chế việc sử dụng bạo lực quá mức, tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Làm người tốt mà cũng phải biết cách bảo vệ mình chứ!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top