Nghe tiếng cầu cứu giữa đêm tối mà rùng mình: 3 mẹ con mắc kẹt trên nóc nhà suốt nhiều giờ

HeoBoy6435

New member
Tối 19-11, MXH liên tục xuất hiện những lời kêu cứu đau lòng từ người dân ở các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, một đoạn clip chỉ có âm thanh không hình ảnh (vì trời tối đen như mực) đã khiến cộng đồng mạng vừa lo lắng vừa ám ảnh.

Chị gái trong clip vừa khóc vừa nói rằng chị cùng 2 đứa con nhỏ đang phải ngồi trên mái nhà, xung quanh toàn nước lũ, trời tối mưa to...

b9f723b81282efd827bc.jpg


Lúc 21 giờ 20 phút cùng ngày, PV Báo Người Lao Động đã liên hệ được với chị. Chị tên là Đỗ Thị Hồng Đão (SN 1994, ngụ nhóm 3 Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông (cũ) - giờ là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk).

Chị Đào cho biết chị đang cùng 2 con nhỏ trên nóc nhà, còn chồng thì đang đi làm thợ hồ ở TP HCM. Xóm chị ở giữa đồng chỉ có 4 nhà. Ngoài nhà chị ra, còn có 1 nhà hàng xóm cũng đang trong tình cảnh tương tự - một mẹ với 2 con nhỏ cũng đang ngồi trên mái nhà cầu cứu.

Theo lời chị Đào, từ khoảng 10 giờ sáng cùng ngày khi nước lũ bắt đầu lên cao, chị đã liên hệ cầu cứu nhưng không được hỗ trợ. Đến khoảng 17 giờ chiều, khi nước tiếp tục dâng cao nguy hiểm, chị phải đưa 2 con lên mái nhà và tiếp tục kêu cứu nhưng vẫn bất thành

"2 con nhỏ của tôi lạnh cóng, chịu không nổi rồi anh ơi" - lời kêu cứu đầy tuyệt vọng của chị Đào.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top