Nguyễn Đức Thiện (sinh năm 2000), hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Dù xuất thân từ gia đình không ai "ăn" nghệ thuật, nhưng Thiện đã tự mình bước vào con đường này bằng chính khả năng và đam mê. Cộng thêm gương mặt sáng, visual khá ổn áp, chàng trai này đang dần khẳng định mình trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, là người làm "thuần" nghệ thuật, những khó khăn của nghề luôn là nỗi lo không chỉ với Thiện mà còn với bất kỳ ai khi theo đuổi con đường này.
Theo đuổi nghệ thuật không phải chuyện dễ dàng, không chỉ cần talent mà còn cần một chút may mắn và định hướng đúng đắn. Ngày đầu mới vào nghề, Thiện từng rất "lạc lối", liên tục tự hỏi: "Mình phải làm gì đây? Ai sẽ chỉ đường khi cả bản thân lẫn gia đình đều chưa có nhiều kiến thức trong lĩnh vực này?". Nhưng qua 4 năm học tập và rèn luyện, cậu bạn đã dần hiểu ra nhiều điều mà bản thân cần có và thực hiện.
Đức Thiện chia sẻ: "Qua quá trình đó, mình nhận ra mỗi người đều có một nghề, một hoàn cảnh, một khó khăn riêng. Điều mình cần chính là sự cố gắng, tìm tòi, học hỏi và trau dồi kiến thức. Việc còn lại hãy để cuộc sống đẩy bạn đi đúng hướng mà bạn cần tới. Mỗi lựa chọn sẽ là một kết quả khác nhau, vì vậy hãy trân trọng và cân nhắc kỹ càng trên con đường bạn đang đi".
Thiện cũng tâm sự thêm: "Là người làm nghệ thuật thì mọi thứ xung quanh đều khác lạ, cả về mindset lẫn cách nhìn nhận cuộc sống. Trong quá trình học tập, mình đã trải qua nhiều công việc khác nhau chủ yếu về mảng nghệ thuật. Nghệ thuật đã thực sự thay đổi mình, nó chính là chìa khóa giúp mình phát triển bản thân và trưởng thành hơn rất nhiều so với một số bạn cùng tuổi, dù là trong cách suy nghĩ hay làm việc".
Là người trẻ thuộc thế hệ mới với tư duy và góc nhìn khác biệt, Đức Thiện cho rằng việc chăm học hỏi, trau dồi thêm soft skills và kiến thức sẽ khiến cuộc sống bớt nhàm chán và thêm nhiều "gia vị". "Để phát triển và có ích cho xã hội thì kiến thức và sự hiểu biết không bao giờ là thừa", Đức Thiện nhắn nhủ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn