NangKute9885
New member
Đóng cảnh cưỡng hiếp không phải chuyện đùa chơi với bất kỳ diễn viên nào cả. Vậy các diễn viên Hàn Quốc đã trải qua những gì khi phải thực hiện những phân cảnh nặng nề như vậy?
Diễn xuất nghe có vẻ glamorous nhưng thực ra siêu khó đó các bạn ơi! Với các diễn viên Hàn Quốc quyết định nhận vai có cảnh cưỡng hiếp, công việc còn trở nên gấp mười lần khó khăn. Dù hóa thân thành nạn nhân hay người thực hiện hành vi cưỡng hiếp, mỗi nghệ sĩ đều phải đối mặt với những rào cản, những thử thách tinh thần cực lớn. Vậy các diễn viên Hàn nghĩ gì khi họ chấp nhận tham gia những cảnh quay nặng nề như vậy?
Nam Bo Ra trong "Don't Cry Mommy" - Câu chuyện đau lòng của cô chị cả
Nam Bo Ra, cô chị hai trong gia đình 13 anh chị em (OMG!), từng khiến netizen khóc hết nước mắt khi đảm nhận vai Eun Ah trong Don't Cry Mommy (Mẹ Ơi Đừng Khóc), một nữ sinh trung học rơi vào khủng hoảng trầm trọng sau khi bị các nam sinh trong trường hiếp dâm tập thể.
Tại buổi phỏng vấn quảng bá phim với tờ DongA Ilbo vào năm 2012, Nam Bo Ra xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi kinh khủng. Theo cô chia sẻ: "Tôi cảm giác như mình sụt 1kg mỗi ngày" Mặc dù vậy, khi bắt đầu nói về bộ phim, đôi mắt nữ diễn viên như bừng sáng lên. Cô bắt đầu trải lòng về vai diễn của mình, từ ngày đầu tiên nhận được kịch bản cho tới khi phim đóng máy:
"Ngay từ lúc đọc kịch bản, tôi đã rất muốn nhận vai này hơn bất kỳ điều gì, tôi đã chờ đợi nhà sản xuất lựa chọn tôi. Tất nhiên, tôi cũng rất lo lắng. Nhưng điều đã giúp tôi bớt lo lắng đi một chút đó là tôi sẽ không phải thể hiện trực tiếp việc cơ thể mình bị xâm hại". Mặc dù vậy, việc bộc lộ cảm xúc nhân vật đã là một thử thách siêu to khổng lồ với nữ diễn viên:
"Tôi chưa từng trải qua việc bị cưỡng hiếp. Tôi đã tìm kiếm tư liệu cho vai diễn nhưng không tìm được gì nhiều. Vậy là tôi thử cách khác để tiếp cận và thấu hiểu nhân vật của mình. Tôi tưởng tượng nếu bản thân là Eun Ah, tôi sẽ như thế nào. Ban đầu, mọi việc thật sự rất khó khăn khi phải liên tục nghĩ tới chuyện mình bị cưỡng hiếp và cảm thấy nhục nhã như một người phụ nữ. Tôi cảm giác như mình bị tẩy não. Việc quay phim kéo dài tới cả ngày sau đó. Có một ngày, tôi bật khóc mà không biết tại sao. Lúc đó, thay vì cố gắng ngừng khóc, tôi đã để nước mắt tuôn rơi", Nam Bo Ra tâm sự.
"Mọi người ở phim trường không ai nói gì với tôi cả. Mỗi lần khóc, tôi sẽ khóc rất nhiều đến 5 tiếng đồng hồ luôn ấy! Các diễn viên và nhân viên thường xuyên trông thấy bộ dạng không cầm được nước mắt của tôi. Tôi nhận ra là để giữ mạch cảm xúc của tôi cho các cảnh sau mà họ đã không thể nở nụ cười suốt buổi quay".
Không chỉ ở phim trường, khán giả còn hai lần thấy Nam Bo Ra khóc vì xúc động tại các buổi chiếu phim của Don't Cry Mommy. Nam Bo Ra cũng cho biết cô đã thay đổi rất nhiều sau khi đóng Don't Cry Mommy: "Thay vì tin tức giải trí, tôi bắt đầu quan tâm tới các tin xã hội nhiều hơn" và "Lúc diễn cảnh bị làm nhục, tôi đã gián tiếp cảm nhận được nỗi đau mà các bé gái có hoàn cảnh như vậy phải chịu đựng".
Khi được phóng viên hỏi về phản ứng của bố mẹ khi con gái đóng cảnh nhạy cảm, Nam Bo Ra chia sẻ: "Thật ra bố mẹ không biết là tôi nhận vai. Tôi sợ họ lo lắng nên đã không đưa kịch bản cho họ xem. Lúc đó tôi cũng đóng nhiều phim một lúc nên không có thời gian để nói chuyện với họ. Khi phim đã ở cuối giai đoạn hậu kỳ, tôi có gửi họ kịch bản nhưng sau này mới biết là họ không nhận được. Giờ phim đã được quảng bá nên bố mẹ đều biết rồi. Bố mẹ tôi không bộc lộ ra ngoài nhưng gần đây bố có nói với tôi: 'Bố không biết con đã phải khó khăn như thế nào khi quay phim. Con vất vả rồi'. Tôi đã rất nghẹn ngào"
Kang Ha Neul thay đổi hình tượng trong "Empire of Lust" - Plot twist không ai ngờ!
Năm 2015, mỹ nam The Heirs Kang Ha Neul gây sốc với hình tượng mới trong phim cổ trang Empire of Lust (Vương Triều Nhục Dục). Đảm nhận cảnh cưỡng hiếp trong phim, đối với Kang Ha Neul đấy là một việc siêu khó. Đây không chỉ là cảnh gần gũi xác thịt đầu tiên của nam diễn viên mà mặt khác, còn là một cảnh bạo lực nữa chứ!
"Thật lòng mà nói, sau khi quay xong, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng với tư cách một người đàn ông và một con người", Kang Ha Neul cho biết tại buổi họp báo Empire of Lust. Anh không chỉ cảm thấy tồi tệ khi phải đóng cảnh cưỡng hiếp người khác mà còn cảm thấy tồi tệ thay cho bạn diễn nữ đóng cùng mình.
"Cô ấy nói là không sao cả vì đó chỉ là đóng phim thôi nhưng với tôi thì không như vậy. Sau cảnh quay, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau và trở nên thân thiết hơn, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy có lỗi với cô ấy", nam diễn viên chia sẻ. Các diễn viên tham gia cảnh quay này cùng Kang Ha Neul nói họ cũng nghĩ giống anh. "Chúng tôi nói với nhau rằng cần phải quan tâm tới cô ấy như những đồng nghiệp nhiều hơn. Về mặt đạo đức, chuyện này thật không thoải mái".
Thật ra, Kang Ha Neul đã biết trước nhân vật của mình trong Empire of Lust không hề tốt đẹp, thậm chí công ty quản lý còn phản đối việc anh nhận vai này vì lo sợ ảnh hưởng tới hình tượng của anh nữa đó! Tuy nhiên, nam diễn viên nói rằng anh muốn thử đóng vai ác một lần và coi đây như một thử thách cũng như cơ hội dành cho mình.
Nguồn: kenh14.vn