Nghệ sĩ Xuân Hinh: "Những người ác với tôi đến giờ đều không ai ra gì, còn khổ ấy"

SuaCandy9517

New member
"Đầu tôi như cái ngăn kéo ấy, thấy những thứ rác rưởi là phải tống ra ngay" - nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ về cách đối phó với drama trong đời

Dạo gần đây, nghệ sĩ Xuân Hinh đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội sau khi hợp tác với Hòa Minzy trong MV Bắc Bling. Sự comeback của "vua hài đất Bắc" sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, ít hoạt động nghệ thuật khiến fan mê mẩn không thôi. Đặc biệt, màn đọc rap đỉnh cao của ông ở phần mở đầu MV đã chinh phục luôn cả team Gen Z, chứng minh cho câu nói "gừng càng già càng cay" quả không sai chút nào

Vì liên tục viral khắp nơi, nên mọi động thái của nghệ sĩ Xuân Hinh đều thu hút sự chú ý cực mạnh. Mới đây, khi làm khách mời trong chương trình Chuyện chưa từng kể, nam nghệ sĩ đã tiết lộ về một ngày đời thường của mình.

9f5712bb0442b6ab2b31.jpg


"5 rưỡi sáng là tôi đã dậy rồi, sau đó tập thể dục thể thao nhẹ nhàng. Đến 7h, tôi đi ăn sáng, hôm nay ăn phở bò thì mai ăn phở gà, ngày kia ăn bún riêu, miến lươn. Nói chung, 15 ngày tôi ăn 15 món khác nhau, ăn chiến lược để giữ gìn sức khỏe luôn.

Vợ tôi ngủ dậy phải làm cái này, cái kia, nên đến trưa bà ấy mới nấu cơm. Hôm nào nắng nóng, nấu nướng vất vả, thì bà ấy bảo: Thôi ông ra ngoài ăn tạm cái gì. Hôm nào rét quá, thì vợ chồng bảo nhau gọi cái gì đó về ăn cũng được, ăn uống đơn giản thôi.

Tôi cũng nghiện cà phê, mỗi ngày phải 1 cốc, có hôm 2 cốc. Tôi uống mà chẳng mất ngủ gì cả, cứ nằm là ngủ, không mơ màng gì, ngủ một mạch đến sáng. Do từ lâu rồi, tôi sống thoải mái, không có mơ màng, mưu mẹo gì đâu. Chỉ có đợt vừa rồi đóng phim điện ảnh, tôi phải làm việc một tháng rưỡi liên tục, như thế là hơi quá sức".

Xuân Hinh tâm sự, trong cuộc đời, dù được khán giả mến mộ, đồng nghiệp yêu quý, nhưng ông cũng không ít lần bị hãm hại, bôi xấu, thậm chí còn bị gửi thư nặc danh nữa chứ Trước những hành động ác ý đó, nam nghệ sĩ thường chọn cách mặc kệ, không để điều này ảnh hưởng xấu đến mình.

6f92ee896a9139299a37.jpg


Ông tâm sự: "Nói không buồn thì cũng không đúng với lòng mình, vì mình không như vậy mà lại bị nói như thế. Nhưng thôi cũng mặc kệ, tôi không suy nghĩ, nặng lòng để khiến bản thân mất ăn mất ngủ.

Đầu tôi như cái ngăn kéo ấy, thấy những thứ rác rưởi là phải tống ra ngay. Vì thế, tôi không sốc, không buồn lâu. Tôi nghiệm ra, những người ác với mình đến giờ đều chẳng ai ra gì, còn khổ ấy".

Nghệ sĩ Xuân Hinh cho hay, ở tuổi ngoài 60, ông hài lòng với cuộc sống của mình, sống vô tư tự tại ✨ "Tôi chẳng bao giờ cô đơn. Có những lúc cũng làm cái này, cái kia cũng vất vả, nhưng rồi thoáng xong một cái là thôi. Vậy nên lúc nào tôi cũng sống vô tư.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top