Ngày 6/10, nghệ sĩ Xuân Hinh đăng video chill cùng NSƯT Thanh Thanh Hiền và lên tiếng về drama tin đồn bị đột quỵ đang lan truyền trên mạng.
"Tôi đang rát khỏe thì trên mạng đồn bị đột quỵ," bác Xuân Hinh chia sẻ. Nhưng thay vì bức xúc hay đáp trả gắt, ông lại vận thơ cực kỳ văn võ: "Tiếng lành ấy cũng đồn xa/ Ai ngờ tiếng dữ đồn ba ngày đường/ Chút tin gửi khắp muôn phương/ Rằng Hinh vẫn khỏe bình thường, thế thôi". Phải công nhận là tài năng không chỉ nằm ở diễn xuất mà còn ở khả năng xử lý drama cực kỳ thanh lịch luôn nha!
Chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hinh tiếp tục khẳng định sức khỏe vẫn ổn định nha mọi người. Sáng cùng ngày, ông còn có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương, chứng minh body vẫn sung sức lắm luôn!
Về chuyện dự án nghệ thuật sắp tới, bác Xuân Hinh nói vui rằng tuổi già rồi nên muốn "để lại cho các cháu hết". Dù vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng ông chưa có ý định tham gia nhiều dự án lắm đâu.
Thật ra đây không phải lần đầu nghệ sĩ Xuân Hinh trở thành tâm điểm của những tin đồn chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội rồi. Nhưng thay vì đáp trả cứng, ông thường chọn cách xử lý nhẹ nhàng, hài hước, phù hợp với phong cách gần gũi mà ai cũng yêu mến
Sinh năm 1960 tại Bắc Ninh, Xuân Hinh theo đuổi nghệ thuật từ rất sớm. Năm 17 tuổi, ông đã trúng tuyển vào Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Sau bảy năm cống hiến, ông thi đỗ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và tiếp tục con đường nghệ thuật của mình.
Trong sự nghiệp, Xuân Hinh đã để lại dấu ấn qua nhiều tiết mục kinh điển như "Thị Mầu lên chùa", "Người ngựa - Ngựa người", "Xuân Hinh đi hỏi vợ", "Xuân Hinh đi khám bệnh"... Bên cạnh hài kịch, ông còn có khả năng thể hiện nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, xẩm, chầu văn. Đa năng thật sự!
Năm 2016, ông thực hiện Live show "Xuân Hinh - Kẻ chọc cười dân dã", đánh dấu 40 năm hoạt động nghệ thuật. Bác Xuân Hinh nhiều lần chia sẻ mong muốn góp phần gìn giữ và đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng mình nữa nha.
Năm 2025, Xuân Hinh tham gia phim điện ảnh "Mùi phở". Ông cho biết không đặt nặng chuyện thu nhập mà chỉ mong muốn góp phần đưa những giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ. Bác cũng khẳng định không nhận danh xưng "vua hài đất Bắc", mà tự gọi mình là "kẻ chọc cười dân dã" thôi. Khiêm tốn quá đi mất!
Ở tuổi 66, Xuân Hinh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật. Gần đây, ông tham gia đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hoàng thành Thăng Long, biểu diễn liên khúc "Ngồi tựa mạn thuyền", "Bắc Bling" cùng Chu Bảo Quế, Hòa Minzy và Tuấn Cry. Đỉnh của chóp luôn!
Nguồn: tiin.vn