Dạo này fanpage Bảo Tàng Đạo Mẫu vừa thả một bộ ảnh kèm caption ngọt lịm: "Ảnh kỉ niệm, người nhà của Nghệ sĩ Xuân Hinh tới thăm Bảo Tàng Đạo Mẫu". Trong loạt hình, bác Xuân Hinh diện đồ giản dị nhưng vẫn toát ra vibe cực ấm áp, check-in cùng cả gia đình tại bảo tàng của chính mình. Khung cảnh xanh mát mix với những bức tường gạch cổ độc đáo khiến netizen phải zoom lia lịa luôn á!
Phải nói là hiếm lắm anh em mới được thấy bác Xuân Hinh khoe ảnh gia đình đông đủ thế này đó. Vốn là người "kín như bưng", bác ít khi nào post những khoảnh khắc sum vầy lên mạng. Chính vì thế, lần này dân tình mới excited và spam like tới tấp, đặc biệt là khen ngợi không gian văn hóa mà bác đã "đổ công sức" xây dựng
Ít ai biết rằng Bảo Tàng Đạo Mẫu chính là "đứa con tinh thần" của bác Xuân Hinh sau mấy chục năm cống hiến cho nghệ thuật truyền thống. Tọa lạc ngay tại Sóc Sơn (Hà Nội), công trình này được dựng trên khuôn viên rộng khoảng 5.000 m² với kiến trúc xịn sò sử dụng hàng triệu viên gạch, ngói cổ được sưu tầm từ khắp nơi. Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, bảo tàng còn lưu giữ những giá trị liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu, hát văn, chèo, quan họ và cả núi đạo cụ, kỷ vật gắn bó với sự nghiệp của bác
Bác từng tâm sự rằng mình xây Bảo Tàng Đạo Mẫu là vì muốn góp sức bảo tồn văn hóa dân gian Việt Nam. Với bác, đây không chỉ là nơi cất giữ "đồ cũ" mà còn là không gian để GenZ như chúng mình hiểu thêm về tín ngưỡng thờ Mẫu - di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận đó nha! Chính ý nghĩa sâu sắc này khiến Bảo Tàng Đạo Mẫu trở thành một trong những công trình văn hóa tư nhân được quan tâm nhất hiện giờ
Bên cạnh sự nghiệp đỉnh cao, bác Xuân Hinh còn có cuộc sống gia đình viên mãn nhưng cực kỳ low-key. Bác kết hôn với bà Nguyễn Phương Lan và có hai người con, một trai một gái. Dù là "ông lớn" trong làng giải trí, bác chưa bao giờ ép con cái phải nối nghiệp. Ngược lại, bác luôn respect sự lựa chọn của các con và support tụi nhỏ theo đuổi passion của mình. Sau khi nghỉ hưu, bác dành thời gian chăm gia đình, làm vườn và hoàn thiện bảo tàng - thật là life goals luôn á!
Nhắc đến Xuân Hinh, ai cũng biết bác với danh xưng "Vua hề chèo" hay "Vua hài đất Bắc". Suốt gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, bác đã để lại dấu ấn với hàng loạt tiểu phẩm huyền thoại như Người ngựa, ngựa người, Thầy đồ dạy học, Xuân Hinh đi hỏi vợ, Lý Toét xử kiện... Bác còn góp phần đưa nghệ thuật chèo, hát văn và hài dân gian đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là giới trẻ chúng mình nữa
Khác với sân khấu, bác Xuân Hinh không đóng nhiều phim lắm. Tác phẩm đáng chú ý gần đây nhất là Mùi phở, đánh dấu lần hiếm hoi bác "flexing" diễn xuất trên màn ảnh rộng. Sự xuất hiện của bác vẫn khiến dân tình hype vì đây là lần tái xuất đặc biệt sau nhiều năm chủ yếu "cày" sân khấu
Nguồn: saostar.vn