Bubu2k7675
New member
"Trong gần 4 tháng, hầu như tôi không có ngày nghỉ, làm việc với các nhạc sĩ liên tục và thu âm kín ngày từ sớm tới khuya" - chị Vũ Diệu Thảo tâm sự mà nghe xong muốn xin lỗi vì đã từng than mệt
Đón Tết Ất Tỵ 2025 này, chị Vũ Diệu Thảo - nữ nghệ sĩ tỳ bà tài năng vừa thả "bom tấn" hơn 30 MV độc tấu và hòa tấu luôn á! Và không phải loại bừa bừa đâu nhé, toàn những màu sắc âm nhạc đa dạng cực kỳ
Từ làn điệu dân gian cổ được làm mới như Cô Đôi thượng ngàn, Đào liễu, Tứ quý, Còn duyên... cho đến những bản nhạc xưa quen thuộc như Đón xuân này nhớ xuân xưa, Câu chuyện đầu năm... và cả những ca khúc hot hit giới trẻ đang mê tít như Năm qua ta đã làm gì, Bao giờ lấy chồng nữa cơ
Đây thực sự là cột mốc đặc biệt trong career của chị. Và để làm được loạt sản phẩm "khủng" với nhiều thể loại như vậy, chị Diệu Thảo đã phải "cày cuốc" hết sức luôn! "Tôi đã dốc toàn lực, dùng đúng từ là 'căng như dây đàn' đúng nghĩa. Trong gần 4 tháng, hầu như tôi không có ngày nghỉ, làm việc với các nhạc sĩ liên tục và thu âm kín ngày từ sớm tới khuya" - chị chia sẻ nghe mà thấy nhói tim
May mắn là quá trình quay MV lại khá smooth, mặc dù thời gian gấp gáp lắm. Một phần vì chị Diệu Thảo đã chuẩn bị và hình dung kỹ càng từ trước, phần khác thì ekip có kinh nghiệm nên làm nhanh gọn lẹ như "xào nấu" vậy
Trong số các MV lần này, đáng chú ý nhất phải kể đến bài Cô Đôi thượng ngàn. Chị Diệu Thảo kể lại, ban đầu có hơi đắn đo vì bài này vốn đã quá quen thuộc với tiếng đàn Nguyệt rồi. Nhưng mà yêu quá thì làm sao chịu được, giai điệu đã "nằm lòng" rồi nên vẫn quyết tâm pick luôn!
"Nếu tìm hiểu sâu thêm một chút thì đàn Nguyệt và đàn Tỳ bà có nhiều điểm tương đồng, thậm chí đôi khi gảy lên tiếng đàn, người nghe phải rất tinh thì mới phân biệt được âm thanh của hai nhạc cụ. Chính vì nét tương đồng đó, cùng với một tình yêu tha thiết với âm nhạc dân gian Việt Nam, tôi quyết định thử sức bài Cô Đôi thượng ngàn.
Nhận được sự yêu mến, đón nhận của khán giả, tôi thấy rất vui, hạnh phúc và hào hứng để tiếp tục tìm tòi, khám phá những điều đặc biệt trong âm nhạc dân gian Việt Nam, nỗ lực tìm nhiều cách tiếp cận để khai thác triệt để vốn liếng cổ truyền quý báu cha ông ta để lại" - chị nói và nghe xong thấy muốn ủng hộ nhiệt tình quá trời!
Nói về Tết sắp tới, chị Diệu Thảo chia sẻ với chị thì Tết là những ngày cuối năm bận rộn lo toan từ công việc đến gia đình. Bận thật, nhưng vui và cũng là dịp để "review" lại một năm với những hoạt động "non-stop" miệt mài.
"Tết là một chu kỳ đều đặn để dừng lại một nhịp, bắt đầu cho khởi đầu mới. Tết là dịp để về nhà, để đoàn viên, để tưởng nhớ, để sẻ chia và để được ở bên người thân nhiều hơn sau một năm bận rộn, vất vả ngược xuôi. Đôi khi tôi không biết mình bận đến thế, không biết mình đã bỏ lỡ những dịp quan trọng bên người thân và bạn bè, vậy nên Tết là dịp tìm về để thấy sự rộng lượng, thân ái và bỏ qua, bù đắp những yêu thương, xa nhớ. Tết để chậm lại một nhịp rồi lại bắt đầu một bản hòa ca mới với sự khởi động mới đầy năng lượng và sáng tạo" - chị tâm tình và nghe sao mà relateable quá đi mất
Với chị Diệu Thảo, Tết lúc nào cũng đơn giản nhưng thú vị lắm. Chị yêu phong tục truyền thống, yêu những nét đẹp dung dị, những điều mộc mạc, giản đơn. Tết vẫn là những giờ phút được thảnh thơi chăm sóc dọn dẹp trang trí nhà cửa, sửa soạn lại bàn thờ gia tiên, tảo mộ cuối năm, cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp, chuẩn bị nguyên liệu để chế biến các món ăn ngày Tết như bánh chưng, kiệu muối, hành muối, măng, miến, thịt đông... nghe mà thấy ấm lòng quá!
Chị còn tiết lộ nữa: "Tôi thường thu xếp để có thể dạo chợ hoa Tết, tìm mua hoa đào, một cây chi mai nho nhỏ vì rất thích loài hoa này. Rồi một cây quất xinh xinh, nếu có thể thì cả hoa lan nữa. Nói là sắm Tết chứ thú thật là tôi cứ thấy hoa là thấy Tết, chỉ thích hoa thôi..." - mood yêu hoa của chị thật là dễ thương nha
Nguồn: soha.vn
Đón Tết Ất Tỵ 2025 này, chị Vũ Diệu Thảo - nữ nghệ sĩ tỳ bà tài năng vừa thả "bom tấn" hơn 30 MV độc tấu và hòa tấu luôn á! Và không phải loại bừa bừa đâu nhé, toàn những màu sắc âm nhạc đa dạng cực kỳ
Từ làn điệu dân gian cổ được làm mới như Cô Đôi thượng ngàn, Đào liễu, Tứ quý, Còn duyên... cho đến những bản nhạc xưa quen thuộc như Đón xuân này nhớ xuân xưa, Câu chuyện đầu năm... và cả những ca khúc hot hit giới trẻ đang mê tít như Năm qua ta đã làm gì, Bao giờ lấy chồng nữa cơ
Đây thực sự là cột mốc đặc biệt trong career của chị. Và để làm được loạt sản phẩm "khủng" với nhiều thể loại như vậy, chị Diệu Thảo đã phải "cày cuốc" hết sức luôn! "Tôi đã dốc toàn lực, dùng đúng từ là 'căng như dây đàn' đúng nghĩa. Trong gần 4 tháng, hầu như tôi không có ngày nghỉ, làm việc với các nhạc sĩ liên tục và thu âm kín ngày từ sớm tới khuya" - chị chia sẻ nghe mà thấy nhói tim
May mắn là quá trình quay MV lại khá smooth, mặc dù thời gian gấp gáp lắm. Một phần vì chị Diệu Thảo đã chuẩn bị và hình dung kỹ càng từ trước, phần khác thì ekip có kinh nghiệm nên làm nhanh gọn lẹ như "xào nấu" vậy
Trong số các MV lần này, đáng chú ý nhất phải kể đến bài Cô Đôi thượng ngàn. Chị Diệu Thảo kể lại, ban đầu có hơi đắn đo vì bài này vốn đã quá quen thuộc với tiếng đàn Nguyệt rồi. Nhưng mà yêu quá thì làm sao chịu được, giai điệu đã "nằm lòng" rồi nên vẫn quyết tâm pick luôn!
"Nếu tìm hiểu sâu thêm một chút thì đàn Nguyệt và đàn Tỳ bà có nhiều điểm tương đồng, thậm chí đôi khi gảy lên tiếng đàn, người nghe phải rất tinh thì mới phân biệt được âm thanh của hai nhạc cụ. Chính vì nét tương đồng đó, cùng với một tình yêu tha thiết với âm nhạc dân gian Việt Nam, tôi quyết định thử sức bài Cô Đôi thượng ngàn.
Nhận được sự yêu mến, đón nhận của khán giả, tôi thấy rất vui, hạnh phúc và hào hứng để tiếp tục tìm tòi, khám phá những điều đặc biệt trong âm nhạc dân gian Việt Nam, nỗ lực tìm nhiều cách tiếp cận để khai thác triệt để vốn liếng cổ truyền quý báu cha ông ta để lại" - chị nói và nghe xong thấy muốn ủng hộ nhiệt tình quá trời!
Nói về Tết sắp tới, chị Diệu Thảo chia sẻ với chị thì Tết là những ngày cuối năm bận rộn lo toan từ công việc đến gia đình. Bận thật, nhưng vui và cũng là dịp để "review" lại một năm với những hoạt động "non-stop" miệt mài.
"Tết là một chu kỳ đều đặn để dừng lại một nhịp, bắt đầu cho khởi đầu mới. Tết là dịp để về nhà, để đoàn viên, để tưởng nhớ, để sẻ chia và để được ở bên người thân nhiều hơn sau một năm bận rộn, vất vả ngược xuôi. Đôi khi tôi không biết mình bận đến thế, không biết mình đã bỏ lỡ những dịp quan trọng bên người thân và bạn bè, vậy nên Tết là dịp tìm về để thấy sự rộng lượng, thân ái và bỏ qua, bù đắp những yêu thương, xa nhớ. Tết để chậm lại một nhịp rồi lại bắt đầu một bản hòa ca mới với sự khởi động mới đầy năng lượng và sáng tạo" - chị tâm tình và nghe sao mà relateable quá đi mất
Với chị Diệu Thảo, Tết lúc nào cũng đơn giản nhưng thú vị lắm. Chị yêu phong tục truyền thống, yêu những nét đẹp dung dị, những điều mộc mạc, giản đơn. Tết vẫn là những giờ phút được thảnh thơi chăm sóc dọn dẹp trang trí nhà cửa, sửa soạn lại bàn thờ gia tiên, tảo mộ cuối năm, cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp, chuẩn bị nguyên liệu để chế biến các món ăn ngày Tết như bánh chưng, kiệu muối, hành muối, măng, miến, thịt đông... nghe mà thấy ấm lòng quá!
Chị còn tiết lộ nữa: "Tôi thường thu xếp để có thể dạo chợ hoa Tết, tìm mua hoa đào, một cây chi mai nho nhỏ vì rất thích loài hoa này. Rồi một cây quất xinh xinh, nếu có thể thì cả hoa lan nữa. Nói là sắm Tết chứ thú thật là tôi cứ thấy hoa là thấy Tết, chỉ thích hoa thôi..." - mood yêu hoa của chị thật là dễ thương nha
Nguồn: soha.vn