Chị diễn viên này đang rơi vào thế "oan ức trời ơi" vì bị netizen hiểu lầm nặng nề luôn đó các bạn ơi!
Mấy ngày qua drama quanh MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đang làm mưa làm gió khắp MXH. Dù phía Sơn Tùng và các đơn vị liên quan đã lần lượt lên tiếng rồi, nhưng vụ việc vẫn còn hot hơn cả thời tiết mùa hè. Và giữa lúc drama chưa hạ nhiệt, nghệ sĩ Lê Giang (diễn viên nha!) bỗng dưng bị réo tên oan ức không chịu được
Hoá ra là nhiều người nhầm lẫn giữa diễn viên Lê Giang với nghệ sĩ thị giác Lê Giang - người đang có tranh chấp liên quan đến vụ của Sơn Tùng. Trùng tên nhau rồi gặp drama, thế là chị diễn viên thành "nạn nhân vô tội" luôn
Trên livestream mới đây, diễn viên Lê Giang cho biết chị hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện đang diễn ra. Chị cũng tiết lộ đây là lần đầu tiên biết có một người làm nghệ thuật khác trùng tên với mình. Thế nhưng vì các bài đăng và comment trên mạng chỉ ghi chung chung "nghệ sĩ Lê Giang" nên không ít người hiểu lầm và tràn vào trang cá nhân của chị chửi suốt mấy ngày qua
Chị chia sẻ: "Trời ơi không phải tôi đâu, tôi đã nói nhiều lần rồi. Sơn Tùng mắc gì phải xin lỗi tôi, người khác chửi chứ đâu phải tôi. Cùng tên thôi, Lê Giang này không đụng chạm đến ai đâu mọi người. Thật sự tôi không biết, mọi người cứ gọi chung là nghệ sĩ Lê Giang nên hiểu nhầm thôi mọi người ơi. Hãy để tôi yên. Ở nhà ăn cơm cũng bị chửi là tôi đó". Nghe mà thương luôn á!
Đáng chú ý là khi được khán giả hỏi về Sơn Tùng M-TP, chị vẫn dành nhiều lời khen cho anh chàng. Chị Lê Giang cho biết trong những lần có cơ hội làm việc chung, chị luôn ấn tượng với sự lễ phép và cách cư xử của giọng ca gốc Thái Bình.
"Sơn Tùng đẹp trai, tính tình rất dễ thương. Khi gặp nhau thì Tùng luôn nói: 'Cháu chào cô', khi đi quay chung lúc nào cũng hỏi tôi có mệt không. Trước khi về lúc nào cũng xin phép, chào tôi rồi mới về", chị Lê Giang chia sẻ. Chuẩn boy "có giáo dục" luôn nè!
Hiện đoạn livestream đính chính của chị đang được share rần rần trên MXH. Nhiều người cũng lên tiếng nhắc nhở cộng đồng mạng cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi comment hay công kích ai đó, tránh những trường hợp "oan ức" như câu chuyện của diễn viên Lê Giang nhé!
Drama liên quan đến MV của Sơn Tùng là sao?
Gần đây MXH đang xôn xao vì tranh cãi liên quan đến MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP. Vụ việc không chỉ xoay quanh chuyện bản quyền hình ảnh mà còn mở ra cuộc tranh luận to đùng về quyền sở hữu trí tuệ trong nghệ thuật.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 2/6 khi tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Hanoi Grapevine đăng bài phân tích so sánh giữa phân cảnh after-credit ở phút 3:55 trong MV "Come My Way" và tác phẩm sắp đặt "Tàn Chỉ (Vestige of the Land)" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang được thực hiện từ năm 2017.
Theo bài viết, hai tác phẩm có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý lắm luôn. Các chi tiết như những mảng phù điêu vôi hóa, cấu trúc kiến trúc đổ vỡ bao quanh chân cột hay cảm hứng khai thác từ không gian đình làng Bắc Bộ được cho là xuất hiện ở cả hai tác phẩm. Điều này làm dấy lên nghi vấn ê-kíp sản xuất MV đã sử dụng chất liệu sáng tạo từ tác phẩm của Lê Giang (nghệ sĩ thị giác nha!) mà chưa xin phép hoặc ghi nhận nguồn gốc
Trước làn sóng tranh luận ngày càng lớn, rạng sáng 3/6, đơn vị thiết kế Microwave Soups chính thức lên tiếng. Đơn vị này thừa nhận hình ảnh tác phẩm "Tàn Chỉ" từng xuất hiện trong moodboard nghiên cứu ban đầu của team. Tuy nhiên, Microwave Soups cũng thừa nhận đã chưa xin phép tác giả trước khi sử dụng làm nguồn tham khảo và gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Lê Giang cùng các bên liên quan.
Cùng thời điểm, Antiantiart - đơn vị tham gia sản xuất dự án - cũng lên tiếng nhận trách nhiệm vì chưa kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai thiết kế bối cảnh của đối tác. Trong khi các bên liên quan lần lượt phản hồi thì Sơn Tùng M-TP và công ty M-TP Talent vẫn... im lặng. Điều này khiến netizen liên tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của nam ca sĩ cũng như đơn vị quản lý trong dự án
Trong thông báo được đưa ra, Antiantiart đồng thời làm rõ vai trò của Công ty Cổ phần M-TP Talent trong quá trình thực hiện MV. Theo giải thích, M-TP Talent là đơn vị sử dụng dịch vụ và trao quyền chủ động cho Antiantiart trong việc triển khai các hạng mục sáng tạo. Các điều khoản hợp tác cũng quy định rõ phía sản xuất phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ những quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Với tư cách đơn vị trực tiếp sản xuất MV, Antiantiart gửi lời xin lỗi tới M-TP Talent và Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng phát sinh từ vụ việc. Đơn vị này đồng thời cho rằng một số nhận định trên MXH đang quy trách nhiệm trực tiếp cho Sơn Tùng và M-TP Talent chưa phản ánh đầy đủ quy trình thực hiện dự án cũng như vai trò thực tế của các bên.
Ngay trong ngày 5/6, nghệ sĩ Lê Giang (nghệ sĩ thị giác nha!) tiếp tục có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Chị cho biết không chấp nhận những lời xin lỗi đã được công bố trước đó. Theo chị Lê Giang, các đơn vị liên quan đang có dấu hiệu "đánh tráo khái niệm" khi biến câu chuyện sử dụng chất liệu sáng tạo thành vấn đề tham khảo ý tưởng đơn thuần.
Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi cá nhân, chị Lê Giang cho biết lên tiếng không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng nghệ sĩ trẻ. Chị mong muốn vụ việc lần này có thể tạo ra tiền lệ tích cực, giúp các sản phẩm sáng tạo được tôn trọng hơn trong tương lai
Nguồn: soha.vn
Mấy ngày qua drama quanh MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đang làm mưa làm gió khắp MXH. Dù phía Sơn Tùng và các đơn vị liên quan đã lần lượt lên tiếng rồi, nhưng vụ việc vẫn còn hot hơn cả thời tiết mùa hè. Và giữa lúc drama chưa hạ nhiệt, nghệ sĩ Lê Giang (diễn viên nha!) bỗng dưng bị réo tên oan ức không chịu được
Hoá ra là nhiều người nhầm lẫn giữa diễn viên Lê Giang với nghệ sĩ thị giác Lê Giang - người đang có tranh chấp liên quan đến vụ của Sơn Tùng. Trùng tên nhau rồi gặp drama, thế là chị diễn viên thành "nạn nhân vô tội" luôn
Trên livestream mới đây, diễn viên Lê Giang cho biết chị hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện đang diễn ra. Chị cũng tiết lộ đây là lần đầu tiên biết có một người làm nghệ thuật khác trùng tên với mình. Thế nhưng vì các bài đăng và comment trên mạng chỉ ghi chung chung "nghệ sĩ Lê Giang" nên không ít người hiểu lầm và tràn vào trang cá nhân của chị chửi suốt mấy ngày qua
Chị chia sẻ: "Trời ơi không phải tôi đâu, tôi đã nói nhiều lần rồi. Sơn Tùng mắc gì phải xin lỗi tôi, người khác chửi chứ đâu phải tôi. Cùng tên thôi, Lê Giang này không đụng chạm đến ai đâu mọi người. Thật sự tôi không biết, mọi người cứ gọi chung là nghệ sĩ Lê Giang nên hiểu nhầm thôi mọi người ơi. Hãy để tôi yên. Ở nhà ăn cơm cũng bị chửi là tôi đó". Nghe mà thương luôn á!
Đáng chú ý là khi được khán giả hỏi về Sơn Tùng M-TP, chị vẫn dành nhiều lời khen cho anh chàng. Chị Lê Giang cho biết trong những lần có cơ hội làm việc chung, chị luôn ấn tượng với sự lễ phép và cách cư xử của giọng ca gốc Thái Bình.
"Sơn Tùng đẹp trai, tính tình rất dễ thương. Khi gặp nhau thì Tùng luôn nói: 'Cháu chào cô', khi đi quay chung lúc nào cũng hỏi tôi có mệt không. Trước khi về lúc nào cũng xin phép, chào tôi rồi mới về", chị Lê Giang chia sẻ. Chuẩn boy "có giáo dục" luôn nè!
Hiện đoạn livestream đính chính của chị đang được share rần rần trên MXH. Nhiều người cũng lên tiếng nhắc nhở cộng đồng mạng cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi comment hay công kích ai đó, tránh những trường hợp "oan ức" như câu chuyện của diễn viên Lê Giang nhé!
Drama liên quan đến MV của Sơn Tùng là sao?
Gần đây MXH đang xôn xao vì tranh cãi liên quan đến MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP. Vụ việc không chỉ xoay quanh chuyện bản quyền hình ảnh mà còn mở ra cuộc tranh luận to đùng về quyền sở hữu trí tuệ trong nghệ thuật.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 2/6 khi tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Hanoi Grapevine đăng bài phân tích so sánh giữa phân cảnh after-credit ở phút 3:55 trong MV "Come My Way" và tác phẩm sắp đặt "Tàn Chỉ (Vestige of the Land)" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang được thực hiện từ năm 2017.
Theo bài viết, hai tác phẩm có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý lắm luôn. Các chi tiết như những mảng phù điêu vôi hóa, cấu trúc kiến trúc đổ vỡ bao quanh chân cột hay cảm hứng khai thác từ không gian đình làng Bắc Bộ được cho là xuất hiện ở cả hai tác phẩm. Điều này làm dấy lên nghi vấn ê-kíp sản xuất MV đã sử dụng chất liệu sáng tạo từ tác phẩm của Lê Giang (nghệ sĩ thị giác nha!) mà chưa xin phép hoặc ghi nhận nguồn gốc
Trước làn sóng tranh luận ngày càng lớn, rạng sáng 3/6, đơn vị thiết kế Microwave Soups chính thức lên tiếng. Đơn vị này thừa nhận hình ảnh tác phẩm "Tàn Chỉ" từng xuất hiện trong moodboard nghiên cứu ban đầu của team. Tuy nhiên, Microwave Soups cũng thừa nhận đã chưa xin phép tác giả trước khi sử dụng làm nguồn tham khảo và gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Lê Giang cùng các bên liên quan.
Cùng thời điểm, Antiantiart - đơn vị tham gia sản xuất dự án - cũng lên tiếng nhận trách nhiệm vì chưa kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai thiết kế bối cảnh của đối tác. Trong khi các bên liên quan lần lượt phản hồi thì Sơn Tùng M-TP và công ty M-TP Talent vẫn... im lặng. Điều này khiến netizen liên tục đặt câu hỏi về trách nhiệm của nam ca sĩ cũng như đơn vị quản lý trong dự án
Trong thông báo được đưa ra, Antiantiart đồng thời làm rõ vai trò của Công ty Cổ phần M-TP Talent trong quá trình thực hiện MV. Theo giải thích, M-TP Talent là đơn vị sử dụng dịch vụ và trao quyền chủ động cho Antiantiart trong việc triển khai các hạng mục sáng tạo. Các điều khoản hợp tác cũng quy định rõ phía sản xuất phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ những quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Với tư cách đơn vị trực tiếp sản xuất MV, Antiantiart gửi lời xin lỗi tới M-TP Talent và Sơn Tùng M-TP vì những ảnh hưởng phát sinh từ vụ việc. Đơn vị này đồng thời cho rằng một số nhận định trên MXH đang quy trách nhiệm trực tiếp cho Sơn Tùng và M-TP Talent chưa phản ánh đầy đủ quy trình thực hiện dự án cũng như vai trò thực tế của các bên.
Ngay trong ngày 5/6, nghệ sĩ Lê Giang (nghệ sĩ thị giác nha!) tiếp tục có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân. Chị cho biết không chấp nhận những lời xin lỗi đã được công bố trước đó. Theo chị Lê Giang, các đơn vị liên quan đang có dấu hiệu "đánh tráo khái niệm" khi biến câu chuyện sử dụng chất liệu sáng tạo thành vấn đề tham khảo ý tưởng đơn thuần.
Bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi cá nhân, chị Lê Giang cho biết lên tiếng không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng nghệ sĩ trẻ. Chị mong muốn vụ việc lần này có thể tạo ra tiền lệ tích cực, giúp các sản phẩm sáng tạo được tôn trọng hơn trong tương lai
Nguồn: soha.vn