Nghệ sĩ và chuyện văn hóa ứng xử với đàn anh đàn chị: Bảo vệ quan điểm của mình thì okela, nhưng đừng vô duyên quá đi bạn ơi!

b5c7c612b5465ebd6426.jpg


Khi đã là nghệ sĩ rồi thì mỗi hành động của bạn đều phản ánh cả một nền văn hóa làm nghề luôn nha. Cái tôi và sự kiêu căng không chỉ ảnh hưởng đến mình bạn mà còn khiến khán giả nghĩ xấu về cả showbiz - nơi vẫn còn nhiều người lao động cực kỳ tử tế đấy!

Mấy ngày qua, drama người mẫu Trang Trần và ca sĩ Pha Lê dùng những từ ngữ không thể nghe được để chửi đàn chị - nghệ sĩ Xuân Hương - trong đoạn livestream 9 phút khiến dân tình phẫn nộ vì quá thiếu văn hóa

Nhưng mà plot twist là nguyên nhân lại xuất phát từ việc Trang Trần nhìn thấy tài khoản Lê Xuân Hương bình luận "Vô văn hóa" thì tưởng là vợ cũ Thanh Bạch đang công kích mình.

Thế là từ một buổi livestream nói chuyện về mỹ phẩm, cô bỗng quay sang mắng chửi đàn chị không kiêng nể, thậm chí còn kéo cả đồng nghiệp vào chửi theo nữa chứ

Câu chuyện về văn hóa của những người được gọi là nghệ sĩ một lần nữa lại trở thành dấu hỏi lớn trong chính làng giải trí rồi.

Đã nhận là nghệ sĩ thì đừng quên mình đang làm văn hóa nhé các bạn ơi

Nhớ lại câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng và cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 năm 2013 cũng là một case đáng buồn về việc nghệ sĩ trẻ dùng lời lẽ nặng để "bật" lại bậc cha chú trong nghề.

Cụ thể là trong một bài phỏng vấn, cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng nhận xét Đàm Vĩnh Hưng chỉ được bề nổi chứ không phải ca sĩ đúng nghĩa, chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không vào được hạng ca sĩ chính của phòng trà.

Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng phản ứng khá gắt trong nhiều bài phỏng vấn, thậm chí còn ám chỉ gọi Nguyễn Ánh 9 là "ngụy quân tử"

Drama này khiến Đàm Vĩnh Hưng nhận về cả tá gạch đá vì lời nói thiếu lễ phép với đàn anh. Sau đó anh phải tự mình đến gặp cố nhạc sĩ để xin lỗi và giải quyết hiểu lầm.

b33d88c80dbb15f4f095.jpg


Nhưng cũng câu chuyện tương tự, cũng bị cố nhạc sĩ nhận xét, Mỹ Tâm lại phản ứng bình tĩnh và lễ phép hơn nhiều.

"Chú nói gì thì cũng có sao đâu, chú cũng như ba mẹ mình mà. Chú nói thì mình nghe thôi chứ nói lại sao được" - Mỹ Tâm bày tỏ về nhận xét của cố nhạc sĩ liên quan đến mình.

Hai câu chuyện này chứng minh rằng, rõ ràng có rất nhiều cách để thể hiện quan điểm của mình trước một ý kiến khiến bản thân khó chịu.

Nhưng nếu thực sự là người có nhân cách văn minh, tử tế, nghệ sĩ đó chắc chắn sẽ không đánh mất bản ngã và biết đâu là giới hạn của hành động cùng lời nói có văn hóa dù đang nổi giận hay bực tức đến mấy.

Vậy nên mới nói, cách đón nhận lời chê bai cũng phản ánh văn hóa và thái độ thật của nghệ sĩ đó ngoài đời thường.

4d82fa734dda46387cb9.png


Quay lại từ khóa "Trang Trần vô lễ, xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương", dù tài khoản đó có đúng là của vợ cũ MC Thanh Bạch bình luận đi chăng nữa thì việc Trang Trần phản ứng bằng lời lẽ miệt thị nặng nề với người đồng nghiệp hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề thực sự đã vượt quá giới hạn văn hóa rồi.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đó là hành động chửi bới bất chấp, thiếu suy nghĩ chứ không còn là ý kiến phản bác bình thường nữa.

Từ đó, lại thêm một vết nhơ vào cái nhìn của khán giả về showbiz - môi trường mà còn biết bao nhiêu người không giống Trang Trần đang cố gắng hoạt động tử tế.

Trang Trần có quyền nổi giận, có quyền hiểu lầm, có quyền phản bác lại ý kiến mà cô cho là nghệ sĩ Xuân Hương nói về mình tại thời điểm livestream đó.

Không ai ép người mẫu này phải im lặng nhẫn nhịn trước lời nói của đàn chị, nhưng cô hoàn toàn có thể dùng cách nói chuyện văn minh, trình bày quan điểm lịch sự, lễ phép, có sự tôn trọng để làm rõ vấn đề, chứ không phải đùng đùng gọi người bằng tuổi cha mẹ mình là "nó" rồi nhục mạ nhân cách họ

Mà kể cả không phải nghệ sĩ, cũng không ai gọi người bằng tuổi cha mẹ mình là "nó" cả.

78cca53ee5d6361ea8b3.png


Nghệ sĩ cần phải bình tĩnh nhất, đừng để bị kích động mà hùa theo nha

Có lẽ chưa bao giờ showbiz Việt lại căng thẳng về vấn đề văn hóa của nghệ sĩ trẻ với bậc tiền bối đến như vậy.

Cách đây vài tuần, Hương Giang Idol còn vướng phải cơn bão giận dữ từ đồng nghiệp và khán giả, khi cô mắc sự cố vạ miệng, xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân trong một gameshow truyền hình.

Một người bình thường khi hỗn hào vô lễ còn bị mọi người ghét bỏ rồi, huống chi đây là câu chuyện một nghệ sĩ trẻ vi phạm ranh giới chuẩn mực đạo đức, đặc biệt với người đáng tuổi cha chú.

Nên dĩ nhiên những bình luận tiêu cực, thậm chí xúc phạm quay ngược lại phía cô, thậm chí kêu gọi tẩy chay. Đó là cái giá cho sự vô tư đi quá giới hạn của nữ ca sĩ trẻ, dù cô đã xin lỗi trong nước mắt

Vậy nên mới nói, là nghệ sĩ, bạn làm một điều tốt thì đó là điều bạn cần làm. Bạn làm một điều tiêu cực ảnh hưởng tới văn hóa, lối sống, đó là vết nhơ cả đời không xóa được.

c48eabdf1eda594c97d1.png


Nghệ thuật là cá tính, nhưng cần phải đặt đúng chỗ và được kiểm soát bởi suy nghĩ có văn hóa. Cái tôi lớn mang lại cho bạn sự nổi bật, thu hút dư luận nhưng đồng thời lại là con dao hai lưỡi nếu để sự kiêu ngạo chi phối. Đó cũng là trường hợp của Trang Trần.

Cô đã để thói quen ăn nói thiếu suy nghĩ, có phần "chợ búa" của mình, mang lên livestream cho cả đống người chứng kiến. Cô cho rằng đó là cá tính và quên mất việc mình (từng) là một nghệ sĩ cần giữ được sự lễ phép.

Dân mạng càng kích động, cô càng chửi hăng say. Người mẫu nên hiểu cái sai đó được xem nhiều không phải là họ đồng cảm với cô, mà xem cô như một trò cười, đặt cô lên thớt để mổ xẻ về giá trị văn hóa.

Không biết cô có nhận ra mình rơi vào cái bẫy kích động của anh hùng bàn phím hay không, hay cảm thấy sướng khi vùng vẫy trong sự tung hô của đám đông?

c387a486b95132cd376f.png


Khi Hương Giang vướng lùm xùm vô lễ với nghệ sĩ Trung Dân, Trang Trần từng lên tiếng chỉ trích: "Tuyệt nhiên không được xúc phạm người đàn anh đàn chị trong nghề", nhưng hôm nay cô lại làm điều đó. Irony thật đấy!

Một câu chuyện khác về danh hài Hoài Linh, khi đọc bài viết gán ghép mình bị nghệ sĩ Hữu Châu chửi xéo vì tham gia nhiều gameshow, anh đã lên tiếng thẳng thắn trên trang cá nhân: "Anh Hữu Châu là đàn anh của em. Anh ấy không thích điều gì ở em thì anh ấy gặp và chửi em. Em chấp nhận cúi đầu em nghe mà. Không cần phải chia rẽ anh, em đồng nghiệp chúng em như vậy".

Câu nói nhẹ nhàng này đủ thấy sự bình tĩnh của anh với những thông tin chưa kiểm chứng xung quanh mình, cũng như sự tôn trọng nhất định anh dành cho bậc tiền bối, dù đó là chuyện không hay hướng về phía mình.

Một nghệ sĩ có nhân cách đàng hoàng thì những gì họ làm đều sẽ hướng đến giá trị tử tế và không dễ bị kích động.

c25afce1a31886e91a35.png


Đã đến lúc cần có hành động với nghệ sĩ trẻ không biết phép tắc rồi đó

Thời buổi công nghệ phát triển đã tạo ra quá nhiều cầu nối đưa thông tin nghệ sĩ đến công chúng nhanh chóng. Nhưng cũng chính vì thế, hệ lụy nó mang lại cũng không nhỏ khi họ lại dùng công nghệ cho những cuộc đá xéo, đả kích nhau bằng lời lẽ không hay.

Showbiz ngày nay được chính nhiều nghệ sĩ trong nghề đánh giá như cái chợ với đủ thứ lời qua tiếng lại hạ bệ, mạt sát nhau mà đáng buồn là chưa có giới hạn nào để kiểm soát.

"Đã đến lúc cần có những quy định hay động thái nào đó để hạn chế, chấn chỉnh lại thực trạng tiêu cực này" - đó là ý kiến của đa phần khán giả.

Họ vẫn chờ đợi điều gì đó có thể kiểm soát lại những hành vi sai lệch về văn hóa của các nghệ sĩ để không còn những câu chuyện phát ngôn bừa bãi, đáp trả nhau vô lễ phơi bày trước công chúng nữa.

Với những người đã từng nhận mình là nghệ sĩ, từng kiếm tiền trên danh xưng này thì đừng quên hai chữ văn hóa sẽ luôn đặt nặng lên vai mình mỗi phút giây, dù bạn có hoạt động tiếp hay không.

Người làm văn hóa vẫn là những người có tiếng nói, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và một phần đại diện cho nền giải trí của đất nước.

Hành động kém văn hóa của những người có sức ảnh hưởng không chỉ cổ súy cho suy nghĩ của giới trẻ thiếu định hướng, mà còn khiến công chúng đánh giá không đúng về cả một bức tranh rộng lớn mà bạn chỉ đang là một phần trong đó.

Tất cả sẽ khiến người ngoài đạp đổ đi những điều tử tế mà những người mang trọng trách nghệ sĩ thực sự đang nghiêm túc gây dựng từng ngày

Xin mượn câu của nghệ sĩ Thành Lộc để kết: "Đừng để mình bị mụ mẫm ở trong cái tôi kiêu ngạo quá lâu để mình không nhận thức ra là đã đến lúc mình phải lùi lại. Hãy sống, hoạt động nghề nghiệp làm sao để công chúng luôn nhớ là ngày xưa đã từng có một nghệ sĩ như thế, chứ đừng để họ nghĩ: À, người đó tắt rồi là cũng đáng đời".

eb5d1884ffc2332263c3.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top