Nghệ sĩ Út Bạch Lan: Một đời thương vì chữ "duyên"

NangPinky

New member
c037644fb566bccc5be2.png


Nhắc đến cặp đôi nghệ sĩ Út Bạch Lan - Thành Được là nhắc đến một huyền thoại của cải lương Việt Nam Trên sân khấu, hai người là biểu tượng khó ai thay thế. Nhưng ngoài đời, câu chuyện của bà Út Bạch Lan lại đầy những cay đắng mà ít ai ngờ tới.

Với sân khấu và với chồng - dù nhận được những thứ hoàn toàn khác biệt, nhưng bà đều cho đi bằng cả trái tim: yêu thương, hy sinh và vị tha. Thậm chí, khi Thành Được tìm duyên mới, bà còn vất vả nuôi tận... 4 đứa con rơi của chồng

ce356bc30063c2edc82f.jpg


Từ đỉnh cao danh vọng đến những vai diễn "định mệnh"

Những năm 60, Út Bạch Lan đã khẳng định tên tuổi với vai cô lái đò trong vở "Tình tráng sĩ", lên đỉnh cao với vai Hương trong "Nửa đời hương phấn". Sau này, bà gắn bó với những vai người vợ, người mẹ bất hạnh - như một định mệnh với chính cuộc đời mình.

Bà gọi đó là nghiệp. Vay và trả. Nhưng khác với nhiều người, bà nói về hai chữ "nghiệp" thật nhẹ nhàng, như thể những sóng gió đều vô thường.

Về danh tiếng ngày xưa:

"Danh tiếng đầu tiên mang lại... là danh tiếng, rồi sau đó là tiền. Nhưng với tôi, danh tiếng do khán giả mang lại chứ không phải mình tự có. Họ tạo nên tên tuổi của mình và họ cũng có thể làm mất đi tên tuổi đó."

Không hận, không trách dù bị phụ bạc

Về mối quan hệ với Thành Được, bà tâm sự:

"Tôi với ông Được xem như một sự trả nghiệp. Không còn vợ chồng, thì ông ấy vẫn là một người anh trong nghề mà tôi nể trọng. Gặp ông, tôi vẫn là người chào trước."

Thậm chí bà còn cảm ơn ông ấy: "Khi chia tay, những buồn tủi ngấm vào giọng hát nên khi vào vai, tôi hát được hay và diễn được nhập hơn."

Năm 2017, sau 43 năm chia tay, khi được mời hát tại nhà hàng của chính Thành Được ở Mỹ, bà vẫn nhận lời vì "hát cho khán giả"

"Nếu trong lòng cứ ôm hận, trách oán thì chính tôi cũng không hát được chứ không nói gì đến việc đứng chung một sân khấu sau mấy chục năm."

d161f5750c0f11e00a6f.jpg


Nuôi 4 con rơi của chồng - Câu chuyện khó tin nhưng có thật

Đây là phần chấn động nhất: Bà đã nuôi 4 đứa con rơi của Thành Được, trong đó có 3 đứa khai sinh tên mẹ là chính bà. 4 đứa con từ 4 người mẹ khác nhau, ở khắp mọi miền!

Chi tiết từng đứa:

Liên (con gái đầu): Con của nghệ sĩ ở Cần Thơ, được đưa lên khi 3 tuổi
Dũng (con trai thứ 2): Mẹ ở Huế, bị gia đình đuổi khi mang thai. Bà thuê nhà, thuê người chăm sóc để mẹ con sinh nở
Sơn (con trai thứ 3): Con của người ở Gò Công
Châu (con thứ 4): Được mang đến khi còn nhỏ xíu

Trong suốt thời gian đó, Thành Được gần như không ngó ngàng, không nhận cha nhận con.

"Cùng thân phận đàn bà với nhau, mình có điều kiện hơn thì mình giúp đỡ. Đó không phải là ân huệ, mà là cái tình người" - bà giải thích về hành động khó ai làm được này.

Những đứa trẻ thiếu tình cha

Các con đều buồn và giận cha. Nhà ở cách nhau chỉ vài bước chân mà cha một đằng, con một nẻo.

Đặc biệt là Dũng - đứa con "hiền lành, nhẫn nại nhất nhưng bạc phận nhất", mất cách đây 10 năm vì bệnh tật. "Cả đời nó muốn gọi tiếng cha mà không được gọi."

Sơn sau này qua Mỹ, uất ức nên đăng báo tìm cha. Khi gọi điện cho Thành Được thì không được nhận. "Con đau lắm nên con quậy ổng cho biết" - Sơn nói với mẹ nuôi.

Tuổi già không cô đơn

Ở tuổi này, bà không thấy cô đơn vì còn 4 đứa con của người em trai mất sớm để trông nom. Bà sống thiền, theo Phật nên mọi thứ đều nhẹ nhàng.

Về phần hậu sự, bà dặn các con: "Khi má chết, đem thiêu rồi ra sông rắc tro. Tuyệt đối không làm đám giỗ cho tốn kém. Mỗi ngày ăn cơm, nếu nhớ má thì để chén đũa riêng ra, mời má về ăn cùng, thế là má vui lắm rồi" ️

---

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top