Cherry002379
New member
Cuộc đời danh hài Tùng Lâm thật sự là cả một bộ phim truyền hình dài tập luôn á! Từ đỉnh cao danh vọng, giàu sang phú quý cho đến lúc nợ nần chồng chất vì "nghiện" đỏ đen, nhưng dù thế nào ông vẫn luôn được anh em nghệ sĩ kính trọng hết lòng
Thời hoàng kim: Tiền nhiều ngập mặt, vàng kim cương nhét đầy lon sữa
Nghệ sĩ Tùng Lâm sinh năm 1934 tại Sài Gòn, là út eo trong gia đình 10 anh chị em luôn. Ba ông là một trạng sư (tương đương luật sư thời nay) khá nổi tiếng ở Sài Gòn đó.
Nhà đông con, túi lại mỏng nên từ bé ông đã phải theo bạn bè đi đàn hát khắp nơi kiếm sống, có lúc còn lang thang tận Phnom Penh (Campuchia) luôn. May mắn được nhạc sĩ Lê Bình dạy cho hát tân nhạc và chơi đàn mandoline nên ông có thêm vốn liếng nghề nghiệp.
Nghệ sĩ Tùng Lâm hoạt động văn nghệ từ rất sớm với nghệ danh Văn Tâm. Mới 14 tuổi, ông đã ẵm giải Nhất cuộc thi hát thiếu nhi do đài phát thanh Saigon-Radio (tiền thân của đài Pháp Á) tổ chức rồi nè! Năm 1952, ông lại tiếp tục "flex" với giải Nhất cuộc thi tuyển ca sĩ của đài Pháp Á với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Tài năng từ bé đã thấy rõ rồi!
Thập niên 1950, bộ ba huyền thoại Lam Phương – Vân Hùng – Tùng Lâm thường hát chung với nhau trong các buổi phát thanh tại Sài Gòn. Sau này, nhạc sĩ Lam Phương chuyên tâm sáng tác, Vân Hùng làm kịch sĩ còn Tùng Lâm tiếp tục đi hát ở các phòng trà, vũ trường và biểu diễn hài kịch.
Sau khi thành danh với hàng loạt kịch mục của ban kịch Dân Nam và được khán giả mê mệt, nghệ sĩ Tùng Lâm chính thức "quẹo ngang" sang lĩnh vực hài kịch. Ông được đồng nghiệp, khán giả yêu mến đặt cho biệt hiệu "quái kiệt" Tùng Lâm - nghe đã thấy đỉnh chưa!
Khán giả thời đó biết đến ông nhiều hơn nhờ các vai hài trong phim như: "Năm hiệp sĩ bất đắc dĩ", "Năm vua hề về làng", "Tứ quái Sài Gòn", "Như hạt mưa sa", "Con ma nhà họ Hứa"...
Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Tùng Lâm tham gia hầu hết mọi lĩnh vực từ tân nhạc đến cổ nhạc, từ điện ảnh đến sân khấu kịch nói, từ chính kịch đến hài kịch. Sự đa tài của ông còn thể hiện qua nhiều vai trò bầu show, tác giả, MC... đủ thứ luôn á!
Ông vẫn thường tự hào mình là danh hài kiếm tiền từ nhiều "đầu lương" nhất: Quảng cáo, biểu diễn, sáng tác kịch bản, đóng phim, dạy học, viết báo, diễn kịch, hát cải lương, ca nhạc, dẫn chương trình, hoạt náo viên và làm bầu. Đúng là "đa zi năng" thật sự!
Năm 1960, danh hài Tùng Lâm mở "Ban tạp lục" và tiên phong mô hình cho khán giả dự đại tiệc trong đêm diễn - ý tưởng bá cháy luôn! Và thế là, rất nhiều thể loại được đưa vào đêm diễn như: Ca múa, kịch, nhạc, cải lương, độc tấu nhạc cụ, ảo thuật và tiếu lâm hội. "Ban tạp lục" ra đời, nghệ sĩ Tùng Lâm vừa dẫn chương trình vừa làm bầu show luôn.
Ông kể: "Tiền thu vào các suất không có giờ để đếm. Cứ đổ đầy tủ rồi cuối tháng mới đếm một lần, gửi vô ngân hàng, phần thì vợ tôi mua vàng, kim cương cất trong các lon sữa. Mà chỗ cất là những chiếc tủ gỗ gọi là gạc-măng-rê – tiếng Pháp là garde manger, hay còn gọi là chạn chén, để không ai để ý.
Vậy mà tiền của cũng đội nón ra đi vì tôi vướng vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Cho nên mới có tâm trạng mà viết bài hát 'Xập xám chướng' nhằm khuyên răn những người mê đánh bài hãy tránh xa thú vui nguy hiểm.
Bởi dễ dàng tìm được nên ăn xài phung phí. Đánh bài thâu đêm. Nhà hàng sang trọng, xe hơi mới ra thì đổi, có năm đổi 3 chiếc.
Vậy đó, 'Ban tạp lục' tiền rừng, bạc biển, nhưng chính tôi đã xóa sổ nó từ cái máu đỏ đen của mình" (nguồn: Người Lao Động) - nghệ sĩ Tùng Lâm không che giấu quá khứ, và nói mỗi khi nhìn thấy những lon sữa thì ông lại nghĩ đến vàng bạc, kim cương một thời đã "bốc hơi" hết rồi
Những năm cuối đời, được vợ kém 20 tuổi chăm sóc hết lòng
Dù đam mê nghề nhưng tuổi già không cho phép nghệ sĩ Tùng Lâm tiếp tục lăn lộn. Ông đã từng "sát nút" với cái chết khi đóng phim năm 2005. Lúc đó, ông bị đột quỵ vì cao huyết áp, may mà cấp cứu kịp thời.
Một lần khi ông lưu diễn ở Điện Bàn - Quảng Nam, bệnh cũ tái phát, người nhà phải đưa lên vùng biên giới Lao Bảo - Quảng Trị điều trị. Lần thứ hai ông ngã xuống khi đang diễn ở Buôn Ma Thuột, tưởng không qua khỏi. Lần đột quỵ thứ ba là khi ông đang diễn ở Khu du lịch Tân Cảng vào dịp Noel. Thương quá đi!
Những năm cuối đời, "quái kiệt" Tùng Lâm già yếu, đi lại khó khăn. Ông bị lãng tai và hay lẫn. Ông chỉ có thể đi lại quanh quẩn trong nhà, hiếm khi ra ngoài. Ông may mắn được người vợ kém 20 tuổi chăm sóc tận tình, lúc nào cũng bên cạnh.
Sinh hoạt phí của ông hằng ngày không nhiều. Ông không đủ sức đi diễn nên không có thu nhập, phụ thuộc vào tiền con trai gửi mỗi tháng và các đồng nghiệp, học trò gửi tặng. Học trò được ông lăng xê nay đều là những nghệ sĩ gạo cội như: Trang Thanh Lan, Trang Mỹ Dung, Trang Kim Phụng, Trang Kim Yến, Giang Tử, Duy Phương, Phương Hoài Tâm, Phượng Mai,...
"Ai cho tôi cái gì, tôi đều nhớ. Từ con cháu đến học trò, tôi không bao giờ quên...", ông nói trong một lần được nhóm nghệ sĩ Ngũ Long du ký tới nhà thăm.
Nghệ sĩ hài Tùng Lâm vừa qua đời vào lúc 5 giờ sáng ngày 15/10/2023, hưởng thọ 89 tuổi. Sự ra đi của ông khiến nhiều người thương tiếc vô cùng ️
Nguồn: soha.vn