Trời ơi, tin buồn quá mọi người ơi Nghệ sĩ Tuấn Linh vừa đột ngột qua đời ở tuổi 74, khiến cả giới nghệ sĩ và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng. Đau lòng nhất là câu chuyện mà vợ ông - nghệ sĩ Thanh Lan - chia sẻ tại đám tang: "Tôi cũng không hiểu ông ấy bị bệnh gì hay vì sao mà qua đời, không biết nguyên nhân".
Chị Thanh Lan kể lại những giây phút cuối cùng bên chồng với giọng nghẹn ngào:
"Chồng tôi không đau bệnh gì hết á. Ngày 24 vừa rồi, tôi chuẩn bị đồ đi cúng, chồng tôi vẫn ngồi coi đá banh bình thường như mọi khi. Tôi ngồi dán đồ mã, còn chồng tôi thì đi ăn uống rồi ra đằng sau, tôi cũng chẳng để ý gì luôn.
Tới hơn 4 giờ chiều, ông ấy bỗng thấy khó chịu nên lên giường nằm. Rồi tự nhiên ông ấy bảo với tôi rằng lạnh quá, rồi lại kêu buồn nôn nữa.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ ông ấy ăn gì bị ngộ độc thôi nên bảo móc họng cho nôn hết ra. Ông ấy cũng nghe lời, lấy tay móc họng nhưng mà không nôn ra được gì cả
Tới gần 5 giờ chiều, tôi bảo ông ấy kêu cháu chở đi khám bệnh đi. Nhưng ông ấy không chịu, cứ nói rằng ông ấy vẫn hay bị thế hoài mà, không sao hết.
Tôi cạo gió cho ông ấy xong rồi kêu ông ấy lên giường nằm nghỉ. Lên giường, ông ấy vẫn còn nói đùa với tôi mấy câu, vậy mà chỉ 15 phút sau ông ấy đi luôn Ông ấy đi nhanh như vậy chứ không hề đau bệnh gì trước đó cả. Tôi cũng chẳng hiểu ông ấy bị bệnh gì hay vì sao mà ra đi, không rõ nguyên nhân gì hết.
Trước đó chồng tôi vẫn bình thường lắm. Lúc qua đời ông ấy cũng bình thường, không giãy dụa hay kêu la gì cả. Tôi còn sợ ông ấy cắn lưỡi nên cho ngón tay vào miệng để ông ấy khỏi cắn.
Ông ấy cũng chẳng buồn phiền chuyện gì, không kịp trăn trối câu nào luôn, cứ thế ra đi...
Thậm chí ngày 23 ông ấy còn đi gặp anh em nghệ sĩ và nhận quà tết nữa cơ. Ai gặp cũng khen ông ấy khỏe thế. Tôi còn tính là cúng ông bà xong, hai vợ chồng mình về quê chơi một chuyến cho vui.
Trước khi mất, ông ấy không nói gì cả, vì bình thường ông ấy ít nói lắm nên hai vợ chồng cũng ít tâm sự".
Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Tuấn Linh sinh năm 1951, là kép chánh của đoàn cải lương Đất Mũi. Ông từng có thời gian hát cho đoàn Tiếng ca Sông Cửu, đoàn An Giang Khánh Hồng... Nghệ sĩ Tuấn Linh còn là ông bầu của đoàn cải lương Sân khấu Mới tỉnh Đồng Nai nữa.
Mới vài hôm trước thôi, nam nghệ sĩ còn đến sân khấu C30 - cơ sở của nhà hát Hòa Bình để nhận quà tết do NSND Lệ Thủy, NSƯT Bảo Quốc quyên góp. Ai ngờ đó lại là lần cuối...
Nguồn: kenh14.vn
Chị Thanh Lan kể lại những giây phút cuối cùng bên chồng với giọng nghẹn ngào:
"Chồng tôi không đau bệnh gì hết á. Ngày 24 vừa rồi, tôi chuẩn bị đồ đi cúng, chồng tôi vẫn ngồi coi đá banh bình thường như mọi khi. Tôi ngồi dán đồ mã, còn chồng tôi thì đi ăn uống rồi ra đằng sau, tôi cũng chẳng để ý gì luôn.
Tới hơn 4 giờ chiều, ông ấy bỗng thấy khó chịu nên lên giường nằm. Rồi tự nhiên ông ấy bảo với tôi rằng lạnh quá, rồi lại kêu buồn nôn nữa.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ ông ấy ăn gì bị ngộ độc thôi nên bảo móc họng cho nôn hết ra. Ông ấy cũng nghe lời, lấy tay móc họng nhưng mà không nôn ra được gì cả
Tới gần 5 giờ chiều, tôi bảo ông ấy kêu cháu chở đi khám bệnh đi. Nhưng ông ấy không chịu, cứ nói rằng ông ấy vẫn hay bị thế hoài mà, không sao hết.
Tôi cạo gió cho ông ấy xong rồi kêu ông ấy lên giường nằm nghỉ. Lên giường, ông ấy vẫn còn nói đùa với tôi mấy câu, vậy mà chỉ 15 phút sau ông ấy đi luôn Ông ấy đi nhanh như vậy chứ không hề đau bệnh gì trước đó cả. Tôi cũng chẳng hiểu ông ấy bị bệnh gì hay vì sao mà ra đi, không rõ nguyên nhân gì hết.
Trước đó chồng tôi vẫn bình thường lắm. Lúc qua đời ông ấy cũng bình thường, không giãy dụa hay kêu la gì cả. Tôi còn sợ ông ấy cắn lưỡi nên cho ngón tay vào miệng để ông ấy khỏi cắn.
Ông ấy cũng chẳng buồn phiền chuyện gì, không kịp trăn trối câu nào luôn, cứ thế ra đi...
Thậm chí ngày 23 ông ấy còn đi gặp anh em nghệ sĩ và nhận quà tết nữa cơ. Ai gặp cũng khen ông ấy khỏe thế. Tôi còn tính là cúng ông bà xong, hai vợ chồng mình về quê chơi một chuyến cho vui.
Trước khi mất, ông ấy không nói gì cả, vì bình thường ông ấy ít nói lắm nên hai vợ chồng cũng ít tâm sự".
Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Tuấn Linh sinh năm 1951, là kép chánh của đoàn cải lương Đất Mũi. Ông từng có thời gian hát cho đoàn Tiếng ca Sông Cửu, đoàn An Giang Khánh Hồng... Nghệ sĩ Tuấn Linh còn là ông bầu của đoàn cải lương Sân khấu Mới tỉnh Đồng Nai nữa.
Mới vài hôm trước thôi, nam nghệ sĩ còn đến sân khấu C30 - cơ sở của nhà hát Hòa Bình để nhận quà tết do NSND Lệ Thủy, NSƯT Bảo Quốc quyên góp. Ai ngờ đó lại là lần cuối...
Nguồn: kenh14.vn