Theo Business Insider, drama nghệ thuật đỉnh cao: Một nghệ sĩ Đan Mạch nhận 75.000 USD để vẽ tranh, nhưng lại nộp 2 khung tranh trắng tinh có tên "Lấy tiền và chạy" Và giờ bảo tàng đòi refund!
Chuyện là vào năm 2021, anh Jens Haaning - một nghệ sĩ ý tưởng người Đan Mạch - được bảo tàng trả 532.000 kroner (tầm 75.000 USD theo tỷ giá hiện tại) để làm tranh. Nhưng plot twist là anh chỉ làm hai khung tranh trắng trơn rồi đặt tên là "Take the Money and Run" (tạm dịch: Lấy tiền và chạy)
Theo Business Insider, hàng loạt báo Đan Mạch đưa tin ngày 18/9 rằng tòa án Copenhagen đã yêu cầu anh nghệ sĩ này phải trả lại tiền cho bảo tàng.
"Tôi bị sốc, nhưng đồng thời, đó chính xác là những gì tôi đã tưởng tượng", Haaning chia sẻ với đài DR của Đan Mạch hôm 18/9.
Anh còn thêm rằng không có đủ tiền để trả: "Điều đó rất tốt cho công việc của tôi, nhưng nó cũng khiến tôi rơi vào tình thế khó xử, tôi thực sự không biết phải làm gì"
Nguyên do là vào năm 2021, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kunsten ở Aalborg, Đan Mạch đã trả 75.000 USD để Haaning tái tạo hai tác phẩm nổi tiếng của anh: "Thu nhập trung bình hàng năm của Đan Mạch" và "Thu nhập hàng năm trung bình của Áo" - những bức tranh có tiền giấy krone và euro thật dán lên canvas để thể hiện thu nhập trung bình ở các quốc gia đó.
Nhưng thay vì làm theo yêu cầu, Haaning lại nộp hai khung tranh trắng xoá - và bảo tàng vẫn trưng bày chúng trong cùng năm đó
Sau đó bảo tàng Kunsten yêu cầu nghệ sĩ trả tiền. Haaning từ chối thẳng nên bảo tàng phải kiện ra tòa, theo Guardian.
Lasse Andersson - Giám đốc Bảo tàng Kunsten - nói với Business Insider: "Đã có rất nhiều người nói rằng tôi là một giám đốc ngây thơ và đó là hành vi lạm dụng tiền công và tư nhân".
Andersson cũng cho biết bảo tàng của ông "không giàu có" và hành động của Haaning khiến team bảo tàng vô cùng khó chịu
Nghệ sĩ Haaning từng giải thích vào năm 2021 rằng hai tác phẩm "Lấy tiền và chạy" được lấy cảm hứng từ việc anh coi khoản thù lao không xứng đáng. Haaning nói rằng nếu làm đúng yêu cầu, anh sẽ phải bỏ ra thêm khoảng 3.300 euro (tầm 3.500 USD) từ túi riêng.
"Tôi khuyến khích những người khác có điều kiện làm việc khốn khổ như tôi cũng làm như vậy. Nếu họ đang làm một công việc tồi tệ nào đó mà không được trả lương và thực sự đang bị yêu cầu bỏ tiền túi để làm, thì hãy nắm lấy những gì bạn có thể và chống lại việc đó", Haaning nói thêm.
Theo Business Insider, thế giới nghệ thuật không còn xa lạ với những drama về các tác phẩm mang tính khái niệm cao châm biếm tiền bạc.
Họa sĩ người Anh Banksy đã gây bão năm 2018 khi tạo ra một bức tranh tự động... vỡ vụn ngay sau khi được bán đấu giá với giá 1,4 triệu USD. Tác phẩm này sau đó lại được bán với giá tới 25 triệu USD vào năm 2021
Nguồn: kenh14.vn