Sau cơn bạo bệnh khiến nhiều người lo lắng, giờ đây sức khỏe của NSND Trần Hiếu đã ổn định hơn rồi nè! Người thân cho biết ông đang từng bước phục hồi trí nhớ, tự tập đàn và hát mỗi khi các học trò ghé thăm. Ấm lòng quá đi mất
Clip ghi lại khoảnh khắc NSND Trần Hiếu đàn hát cùng vợ và học trò vào ngày 17/11 khiến ai xem cũng xúc động. Nhìn ông vẫn giữ được đam mê âm nhạc dù bệnh tật mà nể phục!
Hồi tháng 9, NSND Trần Hiếu trải qua đợt điều trị dài ngày ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Bệnh viện Lão khoa trung ương. Nam nghệ sĩ mắc ung thư giai đoạn 4, di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng ở hàm nên phải nhập viện cấp cứu. Thêm vào đó, ông còn bị suy thận nặng khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng
Đến đầu tháng 10, ông mới được xuất viện. Thời gian gần đây, nhiều học trò đến thăm và đăng tải hình ảnh của NSND Trần Hiếu lên mạng xã hội. Chia sẻ với phóng viên, bà Minh Ngà - vợ ông - cho biết tình hình đã ổn hơn, ông đang dần hồi phục sức khỏe. "Trải qua bạo bệnh, anh đang phục hồi trí nhớ để thỏa đam mê ca hát suốt hơn 70 năm sự nghiệp biểu diễn và đào tạo. Anh cố gắng hát cho vợ, bạn bè và các học trò nghe. Cháu của ông cũng hỗ trợ rất nhiều, chủ động thuê một người giúp việc để phụ giúp tôi chăm NSND Trần Hiếu", bà Ngà tâm sự.
Mỗi khi học trò đến thăm, NSND Trần Hiếu lại tranh thủ tập lại đàn piano, hát một số ca khúc mà ông yêu thích về Hà Nội. Ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ khi anh tới thăm NSND Trần Hiếu tại nhà, ông vẫn minh mẫn, nhận ra từng học trò. Yêu quá đi thôi!
Nhân Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10), NSND Trần Hiếu dù không thể đứng vững vẫn cố gắng tham gia chương trình giao lưu với bác sĩ, bệnh nhân ở Bệnh viện Lão khoa trung ương. Ông nhiều lần không nhớ lời hát nên phải nhờ vợ hỗ trợ. "Ông có lúc quên, lúc lại rất nhớ. Trước khi lên sân khấu ông đòi hát nhiều bài. Âm nhạc đã đi sâu vào tâm trí, là liều thuốc giúp ông lạc quan vượt qua bệnh tật", bà Minh Ngà chia sẻ với Tiền Phong.
Hồi còn khỏe mạnh, ông từng mở câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ cùng một số bạn bè tại nhà riêng. Năm 2020, NSND Trần Hiếu và vợ chuyển ra Hà Nội sống để tiện chữa bệnh hơn.
NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Sau đó ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc trung ương.
NSND Trần Hiếu thành công khi hát nhiều thể loại như opera, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình - đúng nghĩa là nghệ sĩ đa tài! Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc "Con voi" (Nguyễn Xuân Khoát), "Hò kéo pháo" (Hoàng Vân), "Anh quân bưu vui tính" (Đàm Thanh). Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân - một vinh dự lớn lao!
Nguồn: soha.vn
Clip ghi lại khoảnh khắc NSND Trần Hiếu đàn hát cùng vợ và học trò vào ngày 17/11 khiến ai xem cũng xúc động. Nhìn ông vẫn giữ được đam mê âm nhạc dù bệnh tật mà nể phục!
Hồi tháng 9, NSND Trần Hiếu trải qua đợt điều trị dài ngày ở Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Bệnh viện Lão khoa trung ương. Nam nghệ sĩ mắc ung thư giai đoạn 4, di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng ở hàm nên phải nhập viện cấp cứu. Thêm vào đó, ông còn bị suy thận nặng khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng
Đến đầu tháng 10, ông mới được xuất viện. Thời gian gần đây, nhiều học trò đến thăm và đăng tải hình ảnh của NSND Trần Hiếu lên mạng xã hội. Chia sẻ với phóng viên, bà Minh Ngà - vợ ông - cho biết tình hình đã ổn hơn, ông đang dần hồi phục sức khỏe. "Trải qua bạo bệnh, anh đang phục hồi trí nhớ để thỏa đam mê ca hát suốt hơn 70 năm sự nghiệp biểu diễn và đào tạo. Anh cố gắng hát cho vợ, bạn bè và các học trò nghe. Cháu của ông cũng hỗ trợ rất nhiều, chủ động thuê một người giúp việc để phụ giúp tôi chăm NSND Trần Hiếu", bà Ngà tâm sự.
Mỗi khi học trò đến thăm, NSND Trần Hiếu lại tranh thủ tập lại đàn piano, hát một số ca khúc mà ông yêu thích về Hà Nội. Ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ khi anh tới thăm NSND Trần Hiếu tại nhà, ông vẫn minh mẫn, nhận ra từng học trò. Yêu quá đi thôi!
Nhân Ngày quốc tế người cao tuổi (1/10), NSND Trần Hiếu dù không thể đứng vững vẫn cố gắng tham gia chương trình giao lưu với bác sĩ, bệnh nhân ở Bệnh viện Lão khoa trung ương. Ông nhiều lần không nhớ lời hát nên phải nhờ vợ hỗ trợ. "Ông có lúc quên, lúc lại rất nhớ. Trước khi lên sân khấu ông đòi hát nhiều bài. Âm nhạc đã đi sâu vào tâm trí, là liều thuốc giúp ông lạc quan vượt qua bệnh tật", bà Minh Ngà chia sẻ với Tiền Phong.
Hồi còn khỏe mạnh, ông từng mở câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ cùng một số bạn bè tại nhà riêng. Năm 2020, NSND Trần Hiếu và vợ chuyển ra Hà Nội sống để tiện chữa bệnh hơn.
NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Sau đó ông về làm ca sĩ tại Nhà hát Ca múa nhạc trung ương.
NSND Trần Hiếu thành công khi hát nhiều thể loại như opera, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình - đúng nghĩa là nghệ sĩ đa tài! Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc "Con voi" (Nguyễn Xuân Khoát), "Hò kéo pháo" (Hoàng Vân), "Anh quân bưu vui tính" (Đàm Thanh). Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân - một vinh dự lớn lao!
Nguồn: soha.vn