ThíchThìNhích
New member
Tin buồn khiến cộng đồng yêu cải lương không khỏi đau lòng - nghệ sĩ Thái Thanh Hằng, người sở hữu giọng ca ngọt ngào và diễn xuất đằm thắm đã ra đi mãi mãi, để lại bao tiếc thương...
Sáng ngày 8-6, tin dữ về sự ra đi của nghệ sĩ cải lương Thái Thanh Hằng đã khiến cả làng nghệ thuật và khán giả phải bàng hoàng, shock nặng
Sau nhiều năm vất vả chống chọi với bệnh tật, người nghệ sĩ từng làm say lòng khán giả với những vai đào chánh đầy cảm xúc đã khép lại cuộc đời nghệ thuật đầy thăng trầm của mình. Để lại phía sau là một tiếng ca đẹp lung linh và ký ức về một thế hệ nghệ sĩ sống hết mình với sàn diễn.
Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Thái Thanh Hằng đã qua đời lúc 10 giờ 24 phút ngày 8-6-2026, hưởng thọ 61 tuổi.
Có những nghệ sĩ khi rời sân khấu, ánh đèn tắt rất nhanh. Nhưng cũng có những người, dù nhiều năm không còn đứng trên sàn diễn, khán giả vẫn nhớ hoài vì giọng ca, vì cách họ cháy hết mình với nghề. Nghệ sĩ Thái Thanh Hằng chính là một người như thế
Suốt nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, bà từng là gương mặt quen thuộc không thể thiếu ở các đoàn cải lương Võ Thị Sáu (Đồng Nai), Bến Tre, Sài Gòn 2, An Giang… Thời kỳ đỉnh cao, bà chuyên đảm nhận vai đào chánh, sở hữu vóc dáng sân khấu cực xinh cùng giọng ca ngọt lịm, vang xa và có độ ngân dài hiếm có lắm luôn!
Khán giả từng mê mẩn bà qua nhiều vai diễn để đời như Triệu Thị Trinh trong "Nhụy Kiều tướng quân", người mẹ trong "Giọt máu oan cừu", A Khắc Thiên Kiều của "Người tình trên chiến trận", hay vai Lan trong "Tìm lại cuộc đời".
Ở mỗi vai diễn, bà đều làm khán giả "rụng tim" bằng lối ca chân phương, đầy cảm xúc và đậm chất đào thương của cải lương truyền thống. Ai nghe cũng phải mê!
Năm 1995 là mốc son đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của bà khi ẵm trọn huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu Cải lương Chuyên nghiệp toàn quốc với vở "Quê hương và mẹ", diễn cùng nghệ sĩ Minh Minh Tâm và nghệ sĩ Linh Trúc. Đỉnh của chóp luôn!
Đó cũng là giai đoạn tên tuổi Thái Thanh Hằng được nhiều khán giả biết đến hơn sau nhiều năm rong ruổi cùng các đoàn hát.
Những năm tháng ấy, bà là hình ảnh quen thuộc của lớp nghệ sĩ tỉnh đoàn – đi nhiều, diễn nhiều, sống cùng những chuyến lưu diễn dài ngày và giữ nghề bằng sự bền bỉ đến khó tin.
Nhưng cuộc đời sân khấu của bà lại rẽ sang hướng khác sau một chuyến lưu diễn năm 2013...
Một cơn tai biến mạch máu não bất ngờ đã khiến nữ nghệ sĩ phải rời xa ánh đèn sân khấu yêu quý. Di chứng bệnh tật khiến bà không thể đi lại, chân teo cơ, việc phát âm cũng trở nên khó khăn
Từ một đào chánh từng đứng giữa tiếng vỗ tay của khán giả, không gian sống của bà dần thu hẹp trên chiếc nệm nhỏ trong căn nhà đơn sơ. Nghĩ mà thương quá đi...
Nhiều năm qua, hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ Thái Thanh Hằng được đồng nghiệp, nhà hảo tâm và nhiều tổ chức quan tâm hỗ trợ hết mình.
Trong đó, chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động từng đến thăm, động viên bà trong giai đoạn sức khỏe suy giảm.
Khi ấy, bà Nguyễn Mỹ Hoàng – chị ruột nghệ sĩ Thái Thanh Hằng – từng nghẹn ngào chia sẻ:
"Từ khi rời xa sân khấu, em gái tôi nhớ khán giả và đồng nghiệp lắm. Đã nhiều năm nằm một chỗ, em tôi khó trở lại sân khấu. Cả đời em tôi chỉ biết làm đào hát. Nay được mọi người quan tâm, gia đình rất cảm kích."
Những tuần gần đây, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ chuyển nặng và phải nhập viện cấp cứu. Dù gia đình, người thân và đồng nghiệp luôn bên cạnh chăm sóc tận tình, bà đã không qua khỏi
Khép lại một tiếng ca, còn lại ký ức nghề
Sự ra đi của nghệ sĩ Thái Thanh Hằng để lại khoảng lặng đau buồn với nhiều đồng nghiệp từng gắn bó cùng bà ở các đoàn hát tỉnh.
Với khán giả yêu cải lương, đó là lời nhắc về một thế hệ nghệ sĩ từng đi qua những năm tháng vàng son của sân khấu, mang tiếng hát đi mưu sinh, mang tuổi trẻ cống hiến hết mình cho niềm đam mê sân khấu cải lương. Một thời để nhớ...
Tang lễ của nghệ sĩ Thái Thanh Hằng được tổ chức tại nhà riêng trên đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP HCM.
Lễ động quan lúc 10 giờ 50 ngày 10-6, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Nguồn: soha.vn
Sáng ngày 8-6, tin dữ về sự ra đi của nghệ sĩ cải lương Thái Thanh Hằng đã khiến cả làng nghệ thuật và khán giả phải bàng hoàng, shock nặng
Sau nhiều năm vất vả chống chọi với bệnh tật, người nghệ sĩ từng làm say lòng khán giả với những vai đào chánh đầy cảm xúc đã khép lại cuộc đời nghệ thuật đầy thăng trầm của mình. Để lại phía sau là một tiếng ca đẹp lung linh và ký ức về một thế hệ nghệ sĩ sống hết mình với sàn diễn.
Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Thái Thanh Hằng đã qua đời lúc 10 giờ 24 phút ngày 8-6-2026, hưởng thọ 61 tuổi.
Có những nghệ sĩ khi rời sân khấu, ánh đèn tắt rất nhanh. Nhưng cũng có những người, dù nhiều năm không còn đứng trên sàn diễn, khán giả vẫn nhớ hoài vì giọng ca, vì cách họ cháy hết mình với nghề. Nghệ sĩ Thái Thanh Hằng chính là một người như thế
Suốt nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, bà từng là gương mặt quen thuộc không thể thiếu ở các đoàn cải lương Võ Thị Sáu (Đồng Nai), Bến Tre, Sài Gòn 2, An Giang… Thời kỳ đỉnh cao, bà chuyên đảm nhận vai đào chánh, sở hữu vóc dáng sân khấu cực xinh cùng giọng ca ngọt lịm, vang xa và có độ ngân dài hiếm có lắm luôn!
Khán giả từng mê mẩn bà qua nhiều vai diễn để đời như Triệu Thị Trinh trong "Nhụy Kiều tướng quân", người mẹ trong "Giọt máu oan cừu", A Khắc Thiên Kiều của "Người tình trên chiến trận", hay vai Lan trong "Tìm lại cuộc đời".
Ở mỗi vai diễn, bà đều làm khán giả "rụng tim" bằng lối ca chân phương, đầy cảm xúc và đậm chất đào thương của cải lương truyền thống. Ai nghe cũng phải mê!
Năm 1995 là mốc son đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của bà khi ẵm trọn huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu Cải lương Chuyên nghiệp toàn quốc với vở "Quê hương và mẹ", diễn cùng nghệ sĩ Minh Minh Tâm và nghệ sĩ Linh Trúc. Đỉnh của chóp luôn!
Đó cũng là giai đoạn tên tuổi Thái Thanh Hằng được nhiều khán giả biết đến hơn sau nhiều năm rong ruổi cùng các đoàn hát.
Những năm tháng ấy, bà là hình ảnh quen thuộc của lớp nghệ sĩ tỉnh đoàn – đi nhiều, diễn nhiều, sống cùng những chuyến lưu diễn dài ngày và giữ nghề bằng sự bền bỉ đến khó tin.
Nhưng cuộc đời sân khấu của bà lại rẽ sang hướng khác sau một chuyến lưu diễn năm 2013...
Một cơn tai biến mạch máu não bất ngờ đã khiến nữ nghệ sĩ phải rời xa ánh đèn sân khấu yêu quý. Di chứng bệnh tật khiến bà không thể đi lại, chân teo cơ, việc phát âm cũng trở nên khó khăn
Từ một đào chánh từng đứng giữa tiếng vỗ tay của khán giả, không gian sống của bà dần thu hẹp trên chiếc nệm nhỏ trong căn nhà đơn sơ. Nghĩ mà thương quá đi...
Nhiều năm qua, hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ Thái Thanh Hằng được đồng nghiệp, nhà hảo tâm và nhiều tổ chức quan tâm hỗ trợ hết mình.
Trong đó, chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động từng đến thăm, động viên bà trong giai đoạn sức khỏe suy giảm.
Khi ấy, bà Nguyễn Mỹ Hoàng – chị ruột nghệ sĩ Thái Thanh Hằng – từng nghẹn ngào chia sẻ:
"Từ khi rời xa sân khấu, em gái tôi nhớ khán giả và đồng nghiệp lắm. Đã nhiều năm nằm một chỗ, em tôi khó trở lại sân khấu. Cả đời em tôi chỉ biết làm đào hát. Nay được mọi người quan tâm, gia đình rất cảm kích."
Những tuần gần đây, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ chuyển nặng và phải nhập viện cấp cứu. Dù gia đình, người thân và đồng nghiệp luôn bên cạnh chăm sóc tận tình, bà đã không qua khỏi
Khép lại một tiếng ca, còn lại ký ức nghề
Sự ra đi của nghệ sĩ Thái Thanh Hằng để lại khoảng lặng đau buồn với nhiều đồng nghiệp từng gắn bó cùng bà ở các đoàn hát tỉnh.
Với khán giả yêu cải lương, đó là lời nhắc về một thế hệ nghệ sĩ từng đi qua những năm tháng vàng son của sân khấu, mang tiếng hát đi mưu sinh, mang tuổi trẻ cống hiến hết mình cho niềm đam mê sân khấu cải lương. Một thời để nhớ...
Tang lễ của nghệ sĩ Thái Thanh Hằng được tổ chức tại nhà riêng trên đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP HCM.
Lễ động quan lúc 10 giờ 50 ngày 10-6, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Nguồn: soha.vn