Chuyện này nghe nó vừa kỳ vừa ma thuật luôn nha! Lee Hadwin (37 tuổi, quê ở xứ Wales) có siêu năng lực "bá đạo" nhất hành tinh: chỉ vẽ được tranh khi... ngủ say sưa!
Từ hồi mới 4 tuổi, bé Lee đã bắt đầu có năng khiếu "lạ lùng" này rồi. Giờ thì căn hộ anh lúc nào cũng phải lót giấy tứ tung, phòng khi nào "tay chân phát động" là có chỗ sáng tạo liền. Anh đã vẽ vô số tác phẩm nghệ thuật đình đám, đặc biệt là chân dung huyền thoại Marilyn Monroe nè! Phần lớn các tác phẩm của anh đều lấy cảm hứng từ những vòng tròn trừu tượng chill chill.
Nhưng plot twist đây rồi: Lee tự nhận khi tỉnh táo, tranh anh vẽ nhìn "khủng khiếp" như "rác" luôn á! Nghệ sĩ mà khiêm tốn quá đi thôi, vì có người sẵn sàng chi 1 triệu bảng Anh (tầm 30 tỷ VNĐ) để mua tranh đó nha - trong đó có cả Donald Trump và Derren Brown (ảo thuật gia người Mỹ) đấy!
Giới chuyên gia đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần mà vẫn "đầu hàng", không ai giải thích nổi khả năng siêu thực này của Lee cả!
Mỗi tuần anh "hành nghề" trong giấc ngủ khoảng 2-3 lần. Và chỉ khi tỉnh dậy anh mới "ơ ơ" không biết mình đã vẽ gì đêm qua. Ban đầu, Clint - bạn gái anh - cứ tưởng Lee đang trolling nên hay đánh thức anh dậy. Nhưng giờ thì chị ấy đã "thuận theo tự nhiên", để yên cho Lee sáng tạo thoải mái luôn rồi!
Lee thường bị thức giấc kèm theo chứng đau nửa đầu, nhiều người lo anh bị bệnh gì đó. Trong nhiều năm qua, anh đã đến khám tại bệnh viện Edinburgh Sleep Clinic, các chuyên gia phải xem xét siêu kỹ tác phẩm của anh để chắc chắn anh không "bịa chuyện". Nhưng mà tình trạng này của anh vẫn không thuyên giảm tý nào.
Các chuyên gia đã phải "soi" từng chi tiết để đảm bảo Lee không phải đang PR kiểu gì đó.
Và đây là phần cảm động nè các bạn ơi! Lee đã quyết định rao bán bộ sưu tập khoảng 80-100 tác phẩm của mình trên eBay để ủng hộ quỹ từ thiện Missing People (tổ chức tìm kiếm người mất tích). Tình người quá đỗi!
Ross Miller - đại diện của tổ chức từ thiện Missing People chia sẻ: "Lee là một người ủng hộ nhiệt tình công việc của các tổ chức từ thiện, chúng tôi rất cảm ơn sự hào phóng của anh trong việc giúp đỡ tìm kiếm người mất tích cho các gia đình. Lee luôn làm việc một cách nghiêm túc với tất cả sự thích thú".
Anh tự nhận khi tỉnh táo thì tranh vẽ của mình nhìn "thảm họa" luôn - nhưng mà có ai tin đâu!
Nguồn: soha.vn