Nghệ sĩ miền Nam bữa đói bữa no, phải nhịn đói vì không có cơm ăn gây xót xa

SuaChe2k6

New member
"Trên người tôi từ trên xuống dưới không có giấy tờ gì, có mỗi cái thân bệnh tật" – lời chia sẻ đầy xót xa của nghệ sĩ Lê Bảo khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Lê Bảo đang sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không khỏi xót xa: nghệ sĩ Lê Bảo đang phải sống trong một căn nhà kho phía sau nhà hàng, đường vào bụi bặm, bừa bộn đến không ngờ.

15932d6ff4ed80968020.jpg


Vì là nhà kho chứa đồ của nhà hàng nên xung quanh nơi ở của nghệ sĩ Lê Bảo chất đầy đồ cũ, đồ thừa nhìn vô cùng ngổn ngang, chật chội và thiếu vệ sinh. Tường nhà kho bong tróc, đổ nát, lộ cả bê tông cốt thép bên trong trông thật thương tâm. Trong chỗ ở chỉ có một chiếc bếp, một chiếc giường và những bằng khen treo đầy trên tường – minh chứng cho một thời hoàng kim đã qua.

Nghệ sĩ Lê Bảo chủ yếu hát lô tô, từ thiện nên ít người biết tới anh. Anh hiện đang rất khó khăn, không có nhà, phải ngủ nhờ ở nhà kho của người ta – nghe mà thương quá đi!

Hiện tại, nam nghệ sĩ không còn đi hát, chỉ sống một thân một mình không người thân, không con cái, lại đang bệnh tật đầy mình khiến hoàn cảnh càng thêm éo le.

Nam nghệ sĩ chia sẻ về cuộc đời mình khiến ai nghe cũng xót xa: "Tôi đi hát cải lương từ năm 1976, sau đó đi diễn tấu hài, diễn cùng anh Vũ Quang, Bình Mập, đi hát thiện nguyện.

2daa2700eec6c97b06fb.jpg


Tôi có hai đứa con gái lấy chồng rồi nhưng chúng cũng khổ quá không lo được cho tôi, tôi không ở chung được với chúng. Bản thân chúng cũng phải đi thuê nhà ở. Tôi có hai vợ, vợ đầu thì chia tay còn vợ sau bị tiểu đường biến chứng qua đời rồi.

Tôi khổ lắm, không có show nào. Trước tôi ở thuê bên Nhà Bè, cộng cả tiền nước tiền điện vào là 1 triệu một tháng nhưng tôi không có show nên không có tiền đóng. Tôi thiếu nợ tiền trọ nhiều quá nên đành dọn đi, bị chủ nhà lấy lại. Nhiều hôm tôi đói quá còn không thấy đường lên sân khấu.

Nhờ một người bạn diễn xin hộ nên tôi được ở nhờ trong căn nhà kho này, phía trước người ta mở nhà hàng.

Những ngày không đi diễn thì tôi phụ người ta dọn dẹp quán, quét dọn, rửa bát. Tôi có cái xe máy để đi làm nhưng không có giấy tờ. Tôi cũng không có thẻ bảo hiểm, cũng không có hộ khẩu, căn cước công dân.

Tôi đi làm cũng không có xe cộ để đi, cũng chẳng có giấy tờ, bằng lái để mà đi. Trên người tôi từ trên xuống dưới không có giấy tờ gì, có mỗi cái thân bệnh tật.

Tôi cũng bị nhiều bệnh, huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Hộ khẩu tôi không có vì đi hát nhiều nơi, lưu lạc hết.

Hiện giờ tôi bữa đói bữa no, có bữa phải nhịn đói vì không có cơm ăn. Tôi phải vật lộn tìm miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng, không có việc gì làm kiếm tiền".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top