"Tôi nghĩ đẻ thằng Bằng Kiều này chỉ làm cây cảnh thôi, mà đúng là cảnh thật, hầu thấy mệt luôn" – lời chia sẻ chân thật đến xót xa của nghệ sĩ Lưu Nga về con trai mình.
Mới đây, xuất hiện tại chương trình "Nhà có khách", mẹ Bằng Kiều đã lần đầu kể về những nỗi đau không tên khi bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với bố danh ca này:
"Hồi đó tôi quen bố Bằng Kiều, ông đã có một người vợ ở quê rồi. Nhưng ông cũng thẳng thắn nói là ông lấy người đó do tảo hôn (kiểu hôn nhân sắp đặt ngày xưa á). Lúc ông ấy mới 12 tuổi thì mẹ ông bắt lấy cô vợ đã 19 tuổi, lấy về làm bạn và có người phụ việc nhà chứ chẳng có tình yêu gì cả.
Người vợ đó ông ấy không bỏ được dù luật pháp cho phép. Ông ấy nói với tôi: Tôi không bỏ cô ấy được nhưng tôi rất thương em và các cháu. Em về nhà tôi ở đi, đừng ở tập thể như này khổ quá, nheo nhóc.
Tôi nghe bùi tai nên cũng đồng ý (ai chưa trẻ đâu đúng không ). Lúc đó ở nhà ông ấy chỉ có hai người con lớn với bà cả, đều học ngành y. Con gái cả của ông ấy giờ cũng gần 80 tuổi rồi đấy. Tôi chỉ biết có 2 người con đó thôi.
Tôi vừa lấy ông ấy thì chiến tranh nổ ra, phải đi sơ tán xuống quê. Tôi đi chỉ mang theo đứa con thứ hai của mình. Nhưng ai ngờ đâu sau đó lại có tận 5 đứa con của ông ấy từ đâu rồng rắn kéo tới. Tôi ngồi khóc không thành tiếng luôn.
Tôi đang ngồi dưới nhà thì 5 đứa tới hỏi tìm bố chúng. Bà bán nước còn nói: Khổ thân cô Tấm, 5 đứa con của ông Bùi đấy, 2 đứa con của bà cả với 3 đứa con của bà hai nữa. Tôi nghe xong điếng người, ngồi không khóc nổi nữa vì có làm sao cũng không bỏ được rồi. Tôi đang có chửa Bằng Kiều rồi, không thể bỏ ông ấy, đành ngậm đắng nuốt cay mà ở với nhau thôi.
Tính đến giờ tôi với ông ấy chỉ có một con chung duy nhất là Bằng Kiều. Ông ấy bảo tôi đẻ nữa nhưng tôi từ chối vì nhiều con quá rồi. Ông ấy nhiều con, tôi cũng có con rồi, nên nghĩ đẻ thằng Bằng Kiều này chỉ làm cây cảnh thôi, mà đúng là cảnh thật, hầu thấy mệt luôn".
Tài năng thiên bẩm từ bé
Tiếp đó, nghệ sĩ Lưu Nga chia sẻ về tài năng ca hát bẩm sinh của con trai: "Bằng Kiều biết nói là biết hát luôn, từ bé đã hát được, cứ thấy mẹ hát là há mồm hát theo ngay. Tôi hát chầu văn nó hát chầu văn, tôi hát chèo nó hát chèo theo.
Tối đó tôi đi diễn ở Bắc Ninh, diễn ngoài đồng nên không cho Bằng Kiều đi cùng vì sợ muỗi đốt. Ông chủ nhà bảo thôi cứ để cháu ở nhà ông trông cho. Tôi diễn xong về, thấy ông ấy ngồi vỉa hè thốt lên: Chết thật, làm sao nó lại hát hay thế này. Nó hát quan họ đôi với tôi đây này. Tôi là liền anh liền chị mà nó hát được tay đôi với tôi luôn á.
Lúc đó, Bằng Kiều mới 5 tuổi nên tôi mới bất ngờ. Rõ ràng Bằng Kiều mê hát từ bé, thấy ai hát kiểu gì là nó hát được theo luôn".
Nguồn: soha.vn