Tin buồn lan truyền trong cộng đồng nghệ sĩ: Nghệ sĩ Long Hải đã ra đi mãi mãi ở tuổi 68 sau 2 năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh tai biến
Sau khoảng thời gian dài kiên trì chống chọi với căn bệnh tai biến mạch máu não và bệnh tim mạch, nghệ sĩ Long Hải đã từ trần vào trưa ngày 19/11 ở tuổi 68. Tin dữ này khiến nhiều người không khỏi xót xa và bàng hoàng.
Trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Long Hải, rất nhiều người thân, đồng nghiệp và khán giả yêu mến đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với một người nghệ sĩ cần mẫn, tận tâm mỗi khi bước lên sân khấu.
Đạo diễn Phương Điền không giấu được nỗi bàng hoàng khi biết tin nghệ sĩ Long Hải đã ra đi: "Nghe tin mà bàng hoàng không thể tin nổi anh đã ra đi thật rồi...
Vĩnh biệt anh, một người anh nhân hậu, hiền như cục đất thật thà như đếm hết lòng với các thế hệ đàn em, là bà đỡ mát tay cho các đạo diễn trẻ... Cầu mong anh thanh thản nơi miền cực lạc".
Diễn viên Quốc Thái cũng gửi lời tiễn biệt đầy xúc động và thân mật gọi nghệ sĩ Long Hải là "bố Ba Rằn" trên trang cá nhân của mình.
Chặng đường nghệ thuật đầy cảm hứng
Nghệ sĩ Long Hải sinh năm 1948, là con trong một gia đình lao động nghèo ở Long An. Năm 1967, ông lên Sài Gòn lập nghiệp và xin vào đoàn kịch nói Kim Cương làm hậu đài kiêm luôn nhắc tuồng.
Khi đoàn thiếu diễn viên, ông mới có cơ hội ra sân khấu đóng những vai phụ hoặc vai không lời thoại. Từ đó, ông bắt đầu chứng minh tài năng của mình dần dần.
Sau một thời gian dài miệt mài với các vai phụ, ông đã được nghệ sĩ Kim Cương trao cho vai chính trong vở Trà Hoa Nữ - bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.
Trong hơn 40 năm sống với nghề, nghệ sĩ Long Hải đã chắt chiu từng vai diễn và in dấu sâu đậm trong lòng khán giả qua các vở "Trà hoa nữ" hay "Người tình trễ xe", "Vực thẳm chiều cao", "Bông hồng cài áo"... cũng như để lại ấn tượng với hàng loạt vai tính cách trong nhiều bộ phim truyền hình dài tập.
Nguồn: soha.vn