Tang lễ nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sẽ diễn ra vào ngày 25/6 tới, gia đình thông báo không nhận phúng điếu.
Tin nghệ sĩ Lê Anh Tuấn (còn được gọi là Tuấn Evil, Tuấn Polygon) đột ngột qua đời vì đột quỵ ở tuổi 53 khiến cộng đồng nghệ sĩ và fan hâm mộ vô cùng bàng hoàng, xót xa
Theo cáo phó từ gia đình, nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1974, đã từ trần lúc 10 giờ 40 phút ngày 20/6/2026, hưởng thọ 53 tuổi.
Lễ viếng sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng ngày 25/6 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội (125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ cùng ngày, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển. Gia đình cũng xin phép không nhận phúng điếu.
Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn khiến biết bao người trong giới âm nhạc không thể tin được. Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Trần Nghĩa bày tỏ sự bàng hoàng: "Đột ngột thế à? Cám ơn anh đã kết nối em với mọi người và Bức Tường. Lâu không gặp anh mà nghe anh em nói em chưa tin được. Anh cứ âm thầm hỗ trợ anh em, giờ anh đi cũng âm thầm thế à? Anh an nghỉ nhé".
Ca sĩ Thái Thùy Linh cũng nghẹn ngào: "Anh Tuấn Polygon mất rồi. Khi tôi còn chưa quay lại làm show nào với anh sau minishow Bộ Đội tháng 5 năm ngoái. Dã man thật, vô thường thế là cùng"
Còn các thành viên ban nhạc Bức Tường thì đăng lời tiễn biệt đầy xúc động:
"Chào tạm biệt anh Lê Anh Tuấn (Tuấn Evil, Tuấn Polygon) - một người bạn lớn của Bức Tường. Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người xung quanh.
Những tình cảm anh dành cho Bức Tường, cho Rock Việt sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi và những người đã từng biết anh. Sáng thứ Năm, ngày 25/6, tất cả anh em sẽ cùng đến với anh. Tạm biệt anh".
Rocker Lê Anh Tuấn sinh năm 1974 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và là gương mặt quen thuộc với vai trò ca sĩ hát chính của The Light – ban nhạc Trash Metal tiên phong và cực đỉnh của làn sóng rock Thủ đô thập niên 1990-2000
Nguồn: soha.vn
Tin nghệ sĩ Lê Anh Tuấn (còn được gọi là Tuấn Evil, Tuấn Polygon) đột ngột qua đời vì đột quỵ ở tuổi 53 khiến cộng đồng nghệ sĩ và fan hâm mộ vô cùng bàng hoàng, xót xa
Theo cáo phó từ gia đình, nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1974, đã từ trần lúc 10 giờ 40 phút ngày 20/6/2026, hưởng thọ 53 tuổi.
Lễ viếng sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng ngày 25/6 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội (125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ cùng ngày, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển. Gia đình cũng xin phép không nhận phúng điếu.
Sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn khiến biết bao người trong giới âm nhạc không thể tin được. Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Trần Nghĩa bày tỏ sự bàng hoàng: "Đột ngột thế à? Cám ơn anh đã kết nối em với mọi người và Bức Tường. Lâu không gặp anh mà nghe anh em nói em chưa tin được. Anh cứ âm thầm hỗ trợ anh em, giờ anh đi cũng âm thầm thế à? Anh an nghỉ nhé".
Ca sĩ Thái Thùy Linh cũng nghẹn ngào: "Anh Tuấn Polygon mất rồi. Khi tôi còn chưa quay lại làm show nào với anh sau minishow Bộ Đội tháng 5 năm ngoái. Dã man thật, vô thường thế là cùng"
Còn các thành viên ban nhạc Bức Tường thì đăng lời tiễn biệt đầy xúc động:
"Chào tạm biệt anh Lê Anh Tuấn (Tuấn Evil, Tuấn Polygon) - một người bạn lớn của Bức Tường. Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người xung quanh.
Những tình cảm anh dành cho Bức Tường, cho Rock Việt sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi và những người đã từng biết anh. Sáng thứ Năm, ngày 25/6, tất cả anh em sẽ cùng đến với anh. Tạm biệt anh".
Rocker Lê Anh Tuấn sinh năm 1974 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội và là gương mặt quen thuộc với vai trò ca sĩ hát chính của The Light – ban nhạc Trash Metal tiên phong và cực đỉnh của làn sóng rock Thủ đô thập niên 1990-2000
Nguồn: soha.vn