CrushQuocDan
New member
Tin buồn khiến giới underground Hà Nội đau lòng: Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn - một huyền thoại của làng rock Việt - đã qua đời vào ngày 20/6 vì đột quỵ
Theo thông tin từ gia đình, rocker Lê Anh Tuấn - được anh em trong nghề gọi thân mật là Tuấn Evil, Tuấn Polygon - đã ra đi lúc 10h40 sáng 20/6, hưởng dương 53 tuổi. Quá bất ngờ và quá đau...
Lễ viếng sẽ được tổ chức lúc 7h sáng 25/6 tại Nhà tang lễ thành phố (Phùng Hưng, Hà Nội). Gia đình thông báo không nhận phúng điếu nhé các bạn.
Sinh năm 1974, anh Lê Anh Tuấn từng là biểu tượng sống của nhạc rock và nhạc sống tại Hà thành. Năm 2010, anh lập nên Polygon Musik - địa điểm "must visit" của mọi rock fan với các đêm diễn huyền thoại của Microwave, Bức tường, Ngũ cung, Re-cycle... Nơi này đã từng đóng cửa nhưng sau đó "comeback" mạnh mẽ tại Complex 01 (Tây Sơn, Hà Nội) và hoạt động đến tận bây giờ.
Không chỉ là người tổ chức show, anh Tuấn còn sở hữu tài năng vẽ đỉnh cao - từng thiết kế bìa album "Ngày khác" cho Bức tường và album phòng thu đầu tiên của BuratinoX nữa đó!
Trước sự ra đi đột ngột này, đại diện nhóm Bức tường nghẹn ngào: "Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người xung quanh. Những tình cảm anh dành cho Bức Tường, cho rock Việt sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi và những người đã từng biết anh".
Ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ anh Tuấn ra đi vì đột quỵ. "Anh Tuấn Polygon mất rồi, khi tôi còn chưa quay lại làm show nào với anh sau mini show 'Bộ đội' năm ngoái. Vô thường thế là cùng", chị xót xa nói.
Còn ca sĩ Giang Trang thì bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi đàn anh đã có mặt, "cháy" hết mình cùng cô trong những đêm biểu diễn nhạc rock đầu tiên. Anh còn động viên nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, chăm chỉ tổ chức các đêm diễn nữa.
Nguồn: soha.vn
Theo thông tin từ gia đình, rocker Lê Anh Tuấn - được anh em trong nghề gọi thân mật là Tuấn Evil, Tuấn Polygon - đã ra đi lúc 10h40 sáng 20/6, hưởng dương 53 tuổi. Quá bất ngờ và quá đau...
Lễ viếng sẽ được tổ chức lúc 7h sáng 25/6 tại Nhà tang lễ thành phố (Phùng Hưng, Hà Nội). Gia đình thông báo không nhận phúng điếu nhé các bạn.
Sinh năm 1974, anh Lê Anh Tuấn từng là biểu tượng sống của nhạc rock và nhạc sống tại Hà thành. Năm 2010, anh lập nên Polygon Musik - địa điểm "must visit" của mọi rock fan với các đêm diễn huyền thoại của Microwave, Bức tường, Ngũ cung, Re-cycle... Nơi này đã từng đóng cửa nhưng sau đó "comeback" mạnh mẽ tại Complex 01 (Tây Sơn, Hà Nội) và hoạt động đến tận bây giờ.
Không chỉ là người tổ chức show, anh Tuấn còn sở hữu tài năng vẽ đỉnh cao - từng thiết kế bìa album "Ngày khác" cho Bức tường và album phòng thu đầu tiên của BuratinoX nữa đó!
Trước sự ra đi đột ngột này, đại diện nhóm Bức tường nghẹn ngào: "Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người xung quanh. Những tình cảm anh dành cho Bức Tường, cho rock Việt sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi và những người đã từng biết anh".
Ca sĩ Thái Thùy Linh chia sẻ anh Tuấn ra đi vì đột quỵ. "Anh Tuấn Polygon mất rồi, khi tôi còn chưa quay lại làm show nào với anh sau mini show 'Bộ đội' năm ngoái. Vô thường thế là cùng", chị xót xa nói.
Còn ca sĩ Giang Trang thì bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi đàn anh đã có mặt, "cháy" hết mình cùng cô trong những đêm biểu diễn nhạc rock đầu tiên. Anh còn động viên nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, chăm chỉ tổ chức các đêm diễn nữa.
Nguồn: soha.vn