Nghệ sĩ Kiều Oanh: Comeback để thăng hoa, không phải để chứng minh gì cả!

8195345bef9118d166fc.jpg


Sau bao nhiêu năm tập trung chăm gia đình và chinh chiến trên các sân khấu hài, chị đẹp Kiều Oanh đã quay trở lại màn ảnh rộng với Út Lan 2 và phải nói là chill phết! Đây là lần hiếm hoi chị được trao một vai diễn có chất, không phải kiểu cameo hay vai phụ đơn thuần nữa đâu nha. Và guess what? Các suất chiếu sớm đã nhận về response cực kỳ tích cực, chứng minh rằng kinh nghiệm hàng chục năm trên sân khấu của chị vẫn còn "ngon" lắm!

Nhắc đến Kiều Oanh thì ai cũng biết chị là "kiều nữ làng hài thế hệ đầu", nổi đình nổi đám từ sân khấu đến truyền hình từ lâu rồi. Thế nhưng, hành trình điện ảnh của chị lại chưa có nhiều dấu ấn lắm, khá tiếc nuối phải không nào? Mấy năm qua, chị chủ yếu đóng vai khách mời hoặc vai phụ, hỗ trợ cho các bạn trẻ. Nhưng mà chị lại nhìn nhận câu chuyện này khá zen:

"Trong những năm qua, Kiều Oanh cũng tham gia một số phim, không phải vai chính hay lớn gì nhưng các bạn sản xuất nói mình rất thương là 'Chị Kiều Oanh ơi, tụi em cần chị để làm dàn bao hỗ trợ cho các bạn trẻ', thế nên mình cũng nhận lời".

745574e9ba8f1daf6e4b.jpg


Với Út Lan 2, việc được ekip và nhà sản xuất tin tưởng giao cho một vai diễn có tâm hồn khiến chị Kiều Oanh coi đây là milestone đáng nhớ lắm đó! Chị không quan tâm vai chính hay vai phụ, mà chị trân trọng cơ hội được làm nghề và để lại dấu ấn bằng kinh nghiệm mình có. Real talk luôn!

"Và đến hôm nay, có lẽ Tổ nghiệp đã thương và nhìn tới, được ê-kíp, nhà sản xuất Út Lan 2 thương nên Kiều Oanh có được một vai diễn ghi dấu ấn như thế này", chị bày tỏ.

Mindset này của chị xuất phát từ lời dạy của NSND Ngọc Giàu ngày xưa: trong nghệ thuật, không phải cứ vai chính mới có thể để đời đâu nha! Một vai diễn xuất hiện ít nhưng góp đúng vào chỗ cần thiết, giúp tổng thể tác phẩm trọn vẹn cũng là thành công lớn rồi. Đúng là bài học quý giá! ✨

b32abd6aff0688f80c61.png


Chị Kiều Oanh từng có những cột mốc đến rất sớm, từ sân khấu chuyên nghiệp đến truyền hình, nhưng cũng có giai đoạn điện ảnh phát triển mạnh với nhiều gương mặt mới mà chị không nằm trong dòng chảy đó. Nhưng chị không buồn, không thấy mình bị bỏ lại phía sau. Nếu có cơ hội quay lại, dù là vai nhỏ, chị vẫn sẵn sàng xem mình như tân binh, học hỏi lại từ đầu. Humble thật sự!

Điều đáng quý ở chị Kiều Oanh không chỉ là diễn xuất vẫn giữ phẩm sau thời gian dài vắng bóng. Mà còn ở cách chị nhìn nhận nghề sau hàng chục năm hoạt động. Chị hoàn toàn có thể đòi hỏi một vị trí xứng tầm với tên tuổi, nhưng chị không làm vậy. Vai nhỏ cũng nhận, đứng sau các bạn trẻ cũng ok, bởi với chị, còn được làm nghề đã là may mắn rồi. Đây không phải là an phận đâu, mà là bản lĩnh của người đã hiểu nghề!

Chị từng share rằng nếu cố giữ cho vai diễn của mình nhiều screen time, nổi bật quá thì câu chuyện chung có thể bị lệch. Khi chấp nhận tiết chế và "sacrifice" một phần để phim hay hơn, ekip vui hơn, khán giả đón nhận tốt hơn, thì cuối cùng diễn viên cũng nhận lại nhiều hơn. This is the way!

Không phải nghệ sĩ nào cũng làm được điều này đâu nha. Ánh đèn sân khấu, spotlight của fame luôn có sức hấp dẫn, đặc biệt với những người từng đứng ở vị trí trung tâm. Nhưng chị Kiều Oanh dường như đã vượt qua giai đoạn cần chứng minh mình bằng hào quang rồi. Chị hiểu rằng một vai diễn đáng nhớ không nhất thiết phải dài, một lần xuất hiện có giá trị không nhất thiết phải ồn ào.

cb2bf3d3b5c28fb8be01.png


Vì vậy, màn comeback trong Út Lan 2 mang một ý nghĩa khác biệt. Chị Kiều Oanh không quay lại để tìm lại ánh hào quang ngày xưa, mà quay lại với tâm thế của người vẫn yêu nghề và sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội. Sau nhiều năm, kinh nghiệm sân khấu, trải nghiệm sống và sự từng trải đã trở thành hành trang để chị bước vào nhân vật một cách bình thản hơn rất nhiều.

Chị từng nói chỉ mong những bộ phim, những vở diễn mình tham gia nếu không lời lớn thì ít nhất cũng hòa vốn, để những người làm nghề còn có cơ hội tiếp tục cống hiến. Còn với riêng bản thân, mỗi ngày còn khỏe, còn được đứng trên sân khấu, bước vào trường quay, chị đã thấy đủ rồi.

Có lẽ chính sự "đủ" ấy lại khiến chị Kiều Oanh có thể thăng hoa. Khi không còn quá lo lắng phải đứng ở đâu, chị có thêm tự do để focus vào việc mình làm tốt nhất. Khi không chạy theo hào quang, mỗi cơ hội đến lại trở nên đáng quý hơn. Và khi không xem vai chính hay vai phụ là thước đo, giá trị của một diễn viên được "trả về đúng chỗ" ở khả năng làm cho nhân vật sống động và khiến khán giả nhớ đến mình.

Út Lan 2 có thể là một lần trở lại của chị Kiều Oanh trên màn ảnh rộng. Nhưng sau những phản hồi tích cực dành cho vai diễn, điều đáng nói hơn cả là chị đang cho thấy một cách làm nghề rất đẹp: đi qua hào quang nhưng không phụ thuộc vào hào quang, từng bước lùi khỏi ánh đèn nhưng chưa bao giờ rời xa tình yêu dành cho nghệ thuật.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top