Nghệ sĩ Hữu Châu sở hữu khối tài sản "khủng" trăm tỷ từ phòng vé trước khi đòi nợ Hồng Đào gây sốt MXH

6c8ff4ed1fc9f2931ade.jpg


NSƯT Hữu Châu vừa khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi công khai đòi nợ chị Hồng Đào tận 500 triệu đồng trên mạng xã hội Gọi đồng nghiệp bằng tên nhân vật bà Mũi trong "Lên Hương", nam nghệ sĩ hài hước nhắc khoản tiền này và dọa sẽ "đi la làng" tại các rạp luôn. Thực chất, đây là màn tương tác vui vẻ gắn với bộ phim Lên Hương mà cả hai đang tham gia nè!

Phía sau câu chuyện đòi nợ 500 triệu đồng "drama" này, Hữu Châu đang sở hữu một tài sản đáng chú ý khác, đó là dấu ấn phòng vé được tích lũy qua nhiều năm đóng phim. Ông không phải diễn viên thường xuyên đảm nhận vai chính, nhưng liên tục góp mặt trong những tác phẩm có doanh thu "khủng", trong đó có không ít phim vượt mốc 100 tỷ đồng cơ đấy!

f740a3acc0c2087e8edf.png


Một trong những cột mốc nổi bật là Cua Lại Vợ Bầu. Hữu Châu vào vai ông Hữu, cha của Nhã Linh (Ninh Dương Lan Ngọc). Bộ phim đạt khoảng 191,8 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, đưa tên tuổi nam nghệ sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả điện ảnh.

Những năm sau đó, Hữu Châu tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án thương mại. Gặp Lại Chị Bầu đạt khoảng 92 tỷ đồng, Công Tử Bạc Liêu khoảng 36 tỷ đồng, trong khi Cục Vàng Của Ngoại vượt 82 tỷ đồng. Với mỗi bộ phim, nam nghệ sĩ lại đảm nhận một màu sắc nhân vật khác nhau, từ những vai thuộc tuyến gia đình đến các nhân vật có tính cách đặc trưng.

e874a21ef1781fab1116.png


Đáng chú ý nhất trong danh sách này là Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng. Tác phẩm đạt khoảng 232 tỷ đồng, trở thành một trong những phim có doanh thu cao nhất mà Hữu Châu từng góp mặt. Nam nghệ sĩ vào vai một người thầy hiệu trưởng, tạo dấu ấn bằng lối diễn tiết chế và giàu cảm xúc.

Bên cạnh những phim trăm tỷ, Hữu Châu còn góp mặt trong Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi với doanh thu khoảng 44,5 tỷ đồng, Nhà Mình Đi Thôi khoảng 14,2 tỷ đồng và Cưới Vợ Cho Cha khoảng 9,1 tỷ đồng. Nếu cộng tám tác phẩm tiêu biểu được thống kê, tổng doanh thu phòng vé đạt khoảng hơn 700 tỷ đồng. Gọi là "ông vua phòng vé thầm lặng" cũng không sai nhỉ! ✨

Năm 2026 tiếp tục là giai đoạn bận rộn của nam nghệ sĩ. Sau Nhà Mình Đi Thôi và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Hữu Châu trở lại với Lên Hương, trong đó ông đảm nhận vai ông Năm, anh chồng của bà Mũi do Hồng Đào thủ vai.

0c9d6828e1afb7140b59.png


Lên Hương cũng đánh dấu lần thứ ba Hữu Châu và Hồng Đào cùng xuất hiện trong một tác phẩm điện ảnh sau Cua Lại Vợ Bầu và Cục Vàng Của Ngoại. Đến hết tuần chiếu thứ hai, phim đã vượt 74 tỷ đồng, tiếp tục bổ sung một con số đáng chú ý vào hành trình phòng vé của Hữu Châu.

Điều thú vị là màn đòi nợ 500 triệu đồng của Hữu Châu lại xuất hiện đúng thời điểm Lên Hương đang được khán giả chú ý. Trên màn ảnh, ông Năm và bà Mũi thường xuyên đối đầu; ngoài đời, Hữu Châu và Hồng Đào lại có tình bạn kéo dài hơn 40 năm. Vì vậy, câu chuyện đòi nợ trở thành một màn tung hứng thú vị giữa hai người bạn lâu năm, đồng thời tạo thêm sự chú ý cho lần tái hợp của họ trên màn ảnh rộng. Tình bạn 40 năm thì "troll" nhau cũng nhẹ nhàng thôi mà!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top