"Ngày nào anh cũng cầu nguyện cho ơn trên Tổ nghiệp cho anh em mình còn được đứng trên sân khấu" – nghệ sĩ Hùng Minh tâm sự khiến ai nghe cũng nghẹn lòng
Mới đây trên kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền vừa đăng clip anh tới thăm nghệ sĩ Hùng Minh, khiến nhiều người xem phải rơi nước mắt. Nghệ sĩ Hùng Minh năm nay đã 84 tuổi, vừa ốm nặng phải nằm viện nhiều ngày, sức khỏe yếu lắm rồi
Hồi nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung tới thăm cách đây vài hôm, nghệ sĩ Hùng Minh còn phải thở máy và không ngồi được luôn á. Vợ ông cũng đã chia sẻ đầy xót xa:
"Chồng tôi nhập viện vì bị sốt nhiễm khuẩn xâm lấn qua nội tạng làm suy tim, thận yếu. Trước đây ông ấy cũng bị Covid nên phổi cũng yếu luôn, mấy nay trở trời làm khó thở, nặng nhọc. Hiện tại ông ấy ăn không được dù bác sĩ cũng cho ăn. Bác sĩ không cho ăn mặn mà ông ấy không ăn nhạt quen nên ăn không ngon.
Chồng tôi nằm đây chưa biết khi nào về vì bác sĩ nói lớn tuổi rồi, vẫn đang phải theo dõi thêm.
Thực ra bệnh viện này xa nhà tôi nhưng phải đưa vào đây vì còn có bảo hiểm người cao tuổi chứ không thì nhiều tiền bạc lắm, không biết phải làm sao. Ngày hôm qua ông ấy chỉ nhắm mắt ngủ thôi chứ không ăn uống gì hết, người cũng đau, xoay trở người khó lắm, phải thông tiểu vì đi đứng khó khăn".
Nghe tin đàn anh ốm, nghệ sĩ Thanh Điền lập tức bay tới thăm luôn! Trong clip mới nhất, nghệ sĩ Hùng Minh đã ngồi dậy được và không phải thở máy nữa rồi, nhưng cơ thể vẫn yếu lắm, nói chuyện khó khăn, ánh mắt mờ đi nhiều. Ông tâm sự:
"Tôi buồn ngủ nhưng nằm xuống thì không ngủ được, sau khi ngồi dậy rồi lại buồn ngủ. Tôi cứ nằm lại muốn ngồi dậy, ngồi dậy rồi lại muốn nằm".
Khoảnh khắc gặp lại khiến ai xem cũng phải khóc theo Nghệ sĩ Thanh Điền xúc động nắm chặt tay đàn anh: "Anh là thần tượng của em từ xưa tới giờ, là một trong những người em thương nhất ở sân khấu cải lương. Thầy của em chính là anh và anh Diệp Lang.
Em quý hai anh lắm. Lúc nào hình ảnh của hai anh cũng ở trong em hết nhưng em bắt chước và học anh nhiều hơn. Em làm chương trình nào cũng có anh hết. Em trân trọng và quý anh lắm.
Ngay khi biết tin anh bệnh là em gọi cho chị luôn. Em mừng khi chị bảo anh cũng đỡ rồi, khỏe hơn rồi. Em vừa tập tuồng xong là chạy vô bệnh viện này liền.
Mỗi lần nhìn sân khấu là em lại nhớ anh em mình ngày xưa vô cùng. Chúng mình thực sự là con của Tổ nghiệp. Em muốn anh lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Anh phải hứa với em là luôn lạc quan đấy nhé".
Nghe đến đây, nghệ sĩ Hùng Minh không cầm được nước mắt: "Thực sự là với lòng thương mến về Tổ, tôi đêm từng đêm nước mắt lăn dài. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng thôi, nghiệp Tổ mà, nước mắt lăn dài là đúng rồi. Chừng nào Tổ rước đi thì đi thôi.
Tôi quen cái khổ rồi, nên không sao hết. Cái bản chất cầu chài của anh em nghệ sĩ nó vậy rồi".
Sau đó, nghệ sĩ Thanh Điền tặng nghệ sĩ Hùng Minh chút tiền để chữa trị bệnh tật. Anh nghẹn ngào: "Anh em nghệ sĩ mình cũng như nhau thôi, đói, nghèo, khan, có tiền hay không tiền đều hiểu hết. Đây chỉ là chút tiền nhỏ của em thôi, không đáng là bao.
Em muốn kêu anh là anh Bảy như ngày xưa, nghe thân thương hơn, nhưng sau đó vẫn là nghệ sĩ Hùng Minh".
Cuối cùng, nghệ sĩ Hùng Minh nói những lời khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào: "Ngày nào anh cũng cầu nguyện cho ơn trên Tổ nghiệp cho anh em mình còn được đứng trên sân khấu đôi lần nữa rồi có chia tay cũng tự hào nói: Thanh Điền ơi, tao đi nghe, Tổ nghiệp kêu rồi".
Nguồn: soha.vn