Hơn một năm trước, MC Quyền Linh mới có dịp đưa nghệ sĩ Hồng Sáp đến thăm mộ chồng lần đầu sau 30 năm. Đứng trước ảnh người bạn đời đã khuất, bà khóc nức nở khiến cả MC Quyền Linh cũng phải rơi nước mắt theo
Nghệ sĩ gạo cội nhưng chỉ được đóng vai phụ suốt đời
Nghệ sĩ Hồng Sáp sinh năm 1937 tại Hà Nội, lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nhà vốn theo cải lương nên ngay từ bé, bà đã được nghe những làn điệu truyền thống và mê mẩn luôn.
Chính vì thế, mới 8 tuổi bà đã theo ba mẹ vào Nam đi hát rồi. Đến 14 tuổi thì chính thức debut trên sân khấu, hát theo đoàn cải lương Huỳnh Long - một trong những đoàn cải lương đình đám nhất thời đó.
Tuy nhiên, vì không gặp thời nên nghệ sĩ Hồng Sáp không thể gặt hái được nhiều thành công hay danh tiếng như các nghệ sĩ cùng thời. Vì thế mà cuộc sống của bà khá chật vật, thường chỉ đảm nhiệm vai phụ thôi
Khi đoàn cải lương Huỳnh Long giải thể, nghệ sĩ Hồng Sáp lui về hậu trường làm trang phục, tóc tai và thỉnh thoảng mới được đảm nhiệm vài vai diễn. Bà trở nên quen mặt với khán giả qua các vai phản diện trong một số tuồng cải lương hồ quảng như Tấm Cám, Tình sử A nàng, Hai dòng sữa mẹ...
Khi cải lương đi xuống, nghệ sĩ Hồng Sáp phải chuyển sang đóng phim truyền hình để kiếm sống, nhưng vẫn chỉ được nhận vai phụ. Nghiệp diễn chưa bao giờ mỉm cười với bà, nhưng bà vẫn không bao giờ từ bỏ đam mê. MC Quyền Linh từng nhận xét, nghệ sĩ Hồng Sáp như cái bóng của nghệ thuật nên dù hoạt động lâu nhưng ít ai nhớ đến. Tuy vậy, bà vẫn có những đóng góp riêng của mình cho sân khấu.
Mất 6 người con, 86 tuổi vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi cháu
Về chuyện tình duyên, nghệ sĩ Hồng Sáp vì quá say nghề nên lấy chồng khá muộn. Mãi đến 30 tuổi bà mới kết hôn với một nghệ sĩ đàn kìm và có với nhau 7 người con. Nhưng số phận trớ trêu đã cướp đi tận 6 người con của bà, chồng bà cũng qua đời luôn. Nữ nghệ sĩ từng hối hận vì không chịu lấy chồng sớm để cuộc sống ổn định hơn, cứ mải mê với nghề khiến cuộc đời gian truân
Sau bao nhiêu biến cố, nghệ sĩ Hồng Sáp chỉ còn lại một người con trai đã ngoài 60 tuổi nhưng cũng khó khăn, không giúp đỡ được mẹ nhiều. Bà không có nhà cửa, phải ở thuê suốt hơn 50 năm trong Đình Nhơn Hòa tại quận 1, TP.HCM.
Ngoài ra, bà còn nuôi một cháu ruột mồ côi, giờ cũng hơn 20 tuổi rồi. Bà nuôi cháu từ năm 2 tuổi, đến giờ vẫn lo cho cháu. Bà từng nghẹn ngào chia sẻ rằng, dù đã gần đất xa trời nhưng vẫn phải làm việc cật lực để trả tiền thuê nhà, không thì bị đuổi ra đường.
Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Sáp đã 86 tuổi, không còn nhiều vai diễn nhưng vẫn gắn bó với sân khấu, duy trì đam mê bằng công việc mặc trang phục cho các nghệ sĩ khác. Mỗi đêm diễn bà nhận được 300 nghìn tiền công, nhưng không phải hôm nào cũng có việc. Tuy nghèo khổ nhưng nghệ sĩ Hồng Sáp lại may mắn được trời cho sức khỏe tốt và trí óc minh mẫn, nên vẫn đi lại, làm việc được dù khá vất vả do tuổi cao
Thậm chí, cách đây hơn một năm, nghệ sĩ Hồng Sáp còn tái hiện lại vở kịch Hoàng tử cứu mẹ trên truyền hình. Diễn xuất của bà vẫn đỉnh như ngày xưa. Nhưng đương nhiên, sức khỏe không còn như xưa, chỉ diễn một đoạn ngắn đã mệt rồi.
Chồng nghệ sĩ Hồng Sáp đã mất cách đây hơn 30 năm và được an táng tại Chùa Nghệ Sĩ. Vì cuộc sống khó khăn, vất vả nên suốt 30 năm trời bà không đủ điều kiện về kinh tế cũng như phương tiện để đến thăm mộ chồng.
Mãi đến cách đây hơn một năm, MC Quyền Linh mới có dịp đưa nghệ sĩ Hồng Sáp đến viếng mộ chồng. Đứng trước ảnh người bạn đời, nữ nghệ sĩ khóc nức nở khiến MC Quyền Linh cũng phải xúc động theo.
Nguồn: soha.vn