Nghe mà thương quá đi! Nghệ sĩ Hồng Nga - người từng gắn bó với bao thế hệ khán giả qua những vai diễn đời thường chan chứa cảm xúc, giờ đang phải chống chọi với căn bệnh lẫn. Nhưng dù trí nhớ có mờ dần, những ký ức về cuộc đời "gạo chợ nước sông" ngày xưa vẫn in sâu trong tâm trí bà
Thời hoàng kim của nghệ sĩ Hồng Nga gắn liền với hình ảnh người phụ nữ bình dị, mưu sinh vất vả nuôi con. Những vai diễn ấy không chỉ là diễn xuất mà còn là chính cuộc đời bà đã trải qua. Từ cảnh bán hàng ở chợ, lội sông suối kiếm sống, đến những tháng ngày thiếu thốn đủ điều - tất cả đã tạo nên một Hồng Nga chân thực đến nghẹn lòng trên màn ảnh.
Giờ đây, dù bệnh tình có nặng thêm, người thân cho biết bà vẫn thỉnh thoảng nhớ lại những kỷ niệm xa xưa ấy. Những lúc tỉnh táo, bà hay kể lại chuyện ngày xưa buôn bán vất vả, nuôi con ăn học. Đó là những mảnh ghép đời thực mà bà đã dùng để xây dựng nên từng nhân vật trên phim
Nhiều đồng nghiệp và khán giả khi biết tin đều vô cùng xót xa. Một nghệ sĩ tài hoa, đã cống hiến cả thanh xuân cho nghệ thuật, giờ phải đối mặt với bệnh tật tuổi già. Nhưng di sản mà chị để lại - những vai diễn chân thật về đời sống người dân lao động - sẽ mãi được nhớ đến
Dù thời gian có qua đi, dù trí nhớ có mờ phai, nhưng những gì nghệ sĩ Hồng Nga đã cống hiến cho nền điện ảnh Việt Nam sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chúc bà luôn mạnh khỏe và bình an bên gia đình!
Nguồn: tiin.vn