Ở tuổi 64, nghệ sĩ Hồng Đào đang sống khoảnh khắc đỉnh cao sự nghiệp khi liên tục xuất hiện trong những bộ phim bom tấn phòng vé, chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số!
Mấy năm gần đây, cứ đi xem phim là gặp chị Hồng Đào thôi ấy mà! Nếu trước kia ai cũng nhớ chị qua các tiết mục hài kịch, sân khấu, thì giờ điện ảnh đang trở thành sân chơi chính và "ngầu" nhất của chị.
Turning point đáng nhớ nhất chính là bom tấn "Mai" của Trấn Thành. Bộ phim này ẵm luôn 551 tỷ đồng, giúp chị Hồng Đào "chạm" gần hơn với khán giả Gen Z qua vai bà Đào. Sau success này, chị liên tục góp mặt trong những phim có doanh thu xịn sò như "Linh miêu: Quỷ nhập tràng" (khoảng 87 tỷ đồng), "Chị dâu" (hơn 113 tỷ đồng), "Mang mẹ đi bỏ" (khoảng 171,7 tỷ đồng) và "Cục vàng của ngoại" (hơn 82 tỷ đồng).
Nhưng khoan đã, thành tích phòng vé của chị Hồng Đào không chỉ có vậy đâu nhé! Trước đó chị cũng đóng trong "Cua lại vợ bầu" (khoảng 191,8 tỷ đồng), "Thưa mẹ con đi" (khoảng 8 tỷ đồng), "Ngôi nhà bươm bướm" (khoảng 10 tỷ đồng), "Tìm chồng cho mẹ" (khoảng 1,88 tỷ đồng) và "Chốt đơn!" (khoảng 5 tỷ đồng). Nhớ nhé, đây là doanh thu phim chứ không phải tài sản hay cát-xê của chị nha!
Sau chuỗi ngày "càn quét" phòng vé, chị Hồng Đào vẫn không ngừng thử thách bản thân. Trong "Lên hương", chị đảm nhận vai bà Mũi - một người phụ nữ điều hành trại hòm, sống cô độc với nhiều góc khuất sau biến cố gia đình. Đây là dạng nhân vật "gai góc" hẳn, khác xa hình ảnh người mẹ hiền từ hay sang chảnh mà chị từng vào.
Để chuẩn bị cho vai diễn này, chị Hồng Đào đã đi tìm hiểu thực tế công việc của những người làm trong ngành mai táng để lấy chất liệu cho nhân vật. Chị cũng thừa nhận đây là một trong những vai khó nhất mà chị từng nhận. Với chị, việc chọn phim giờ không phải là "cày" cho nhiều, mà là được "chạm" vào những nhân vật chưa từng đóng.
Điều này cũng giải thích tại sao mọi người cứ thấy chị Hồng Đào xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Thực ra là một số phim quay từ trước nhưng release gần nhau, chứ không phải chị "nhận lia lịa" đâu. Chính chị từng chia sẻ năm nay chỉ làm khoảng ba phim thôi, và với tuổi tác hiện tại thì workload đó đã hơi quá sức rồi.
Thế nhưng thay vì đặt target phải duy trì số lượng phim mỗi năm, chị Hồng Đào chọn cách làm nghề chill hơn. Không có vai phù hợp thì chị sẵn sàng từ chối. Chị từng nói: "Bây giờ tôi rất tận hưởng. Đây là cuộc dạo chơi để tôi chạm vào tất cả những vai mình chưa từng được đóng". Vibe làm nghề này mới đúng nghĩa "sống chậm" mà vẫn chất lượng!
Năm 2026 tiếp tục là một năm bận rộn của chị. Sau "Lên hương", chị sẽ tái hợp với Phương Anh Đào trong "Ngày con còn mẹ", dự kiến ra rạp ngày 11/11/2026. Đây là lần đầu hai nữ diễn viên trực tiếp "lên đồ" thành mẹ con trên màn ảnh rộng sau lần hợp tác trong "Mai".
Bên cạnh đó, chị Hồng Đào còn góp mặt trong "Tazza 4: The Song of Beelzebub" - dự án điện ảnh Hàn Quốc (flex tầm quốc tế luôn đó nha ), và "Người mẹ xấu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Chị cũng tham gia lồng tiếng cho "Thư tình gửi ngoại". Như vậy từ giờ đến cuối năm, khán giả có thể tiếp tục gặp chị Hồng Đào qua nhiều màu sắc nhân vật và dự án khác nhau.
Nguồn: saostar.vn