Nghệ sĩ hài Tùng Lâm qua đời ở tuổi 89 - Cả làng giải trí bàng hoàng

MeoMoon875

New member
23112c6ec219dd045203.png


Tin buồn vừa ập đến với làng hài Việt: nghệ sĩ hài Tùng Lâm đã ra đi vào lúc 5 giờ sáng nay (15/10) tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh, TPHCM, hưởng thọ 89 tuổi ️

c5633aa64f6f6e8a701c.png


Những ngày cuối đời, cụ Tùng Lâm vì bệnh tuổi già nên không thể đi lại được nữa. Bà Thu Trang - vợ cụ - phải thuê người chăm sóc 24/7. Mặc dù vậy, cụ vẫn ăn uống khá bình thường, khiến mọi người phần nào yên tâm. Nhưng vài ngày trước, sức khỏe cụ suy yếu hẳn, không muốn ăn gì. Rồi sáng sớm nay, bà Thu Trang phát hiện chồng đã ra đi thật rồi

Nhắc đến nghệ sĩ Tùng Lâm, có lẽ không ít bạn trẻ còn hơi xa lạ, nhưng ông chính là một trong những tượng đài của làng hài Việt đấy! Cụ sinh năm 1934 tại Sài Gòn, tên thật là Lâm Nguơn Phẩm, là con út trong gia đình đông đúc 10 anh chị em. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuở bé cụ đã phải theo bạn bè đàn hát kiếm tiền. Thậm chí còn sang tận Phnôm Pênh (Campuchia) để học đàn mandoline và hát tân nhạc.

Tài năng không phụ lòng người, cuối thập niên 40, đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, cụ đã giành giải cao nhất trong các cuộc thi tuyển chọn ca sĩ. Năm 1952, cụ chính thức đổi nghệ danh thành Tùng Lâm - cái tên gắn liền với hàng mấy thế hệ sau này.

aabb16b8ce8d34decd1a.png


Thập niên 50, cụ Tùng Lâm cùng Lam Phương và Vân Hùng thường xuyên hát chung với nhau, tạo nên những màn trình diễn "cháy" sân khấu. Sau đó nhóm tan rã, mãi đến năm 1958 cụ mới tìm được con đường riêng với phong cách hài hước đặc trưng - thứ khiến ai cũng phải nhớ mãi

Plot twist ở đây là cụ còn được các hãng phim mời lồng tiếng cho phim Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ... Nhờ kinh nghiệm này mà cụ nắm rõ cách thể hiện tâm lý và gây cười cực kỳ tinh tế. Cùng với Châu Kỳ và Duy Ngọc, cụ là 1 trong 3 bầu show mát tay nhất các chương trình tạp kỹ tại Sài Gòn lúc bấy giờ - show nào cũng sold out không trượt phát nào!

Năm 1960, cụ thành lập Ban tạp lục Tùng Lâm, biểu diễn đủ thể loại nghệ thuật được yêu thích. Đây cũng là "lò" đào tạo ra vô số nghệ sĩ tên tuổi sau này. Cụ Tùng Lâm thời đó đúng là "đa zi năng" - vừa sáng tác kịch bản, vừa biểu diễn, quảng cáo, đóng phim, viết báo, diễn kịch, hát cải lương, dẫn chương trình lẫn bầu show... Giỏi hết phần thiên hạ luôn!

Đại nhạc hội Cù Lét chính là thương hiệu gắn liền với tên tuổi cụ, biểu diễn hàng tuần tại rạp Quốc Thanh. Thập niên 60, cụ hoạt động cực kỳ sôi nổi trên cả sân khấu, màn ảnh rộng lẫn truyền hình.

Thập niên 70 chính là thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của cụ. Lúc đó, cụ được xếp vào top đầu trong 7 nghệ sĩ hài được đánh giá cao nhất - đúng nghĩa "ông hoàng" làng hài!

c1763d1b88821cc3ffa3.jpg


Mặc dù ngoại hình không quá nổi bật, cao chỉ 1m54 nên thường được gọi là "Hề Lùn", nhưng cụ đã biến điều này thành điểm nhấn riêng. Cụ cùng với 3 nghệ sĩ hài khác là La Thoại Tân, Khả Năng và Thanh Việt đã tạo nên cơn sốt với phim "Tứ quái Sài Gòn". Phim được yêu thích đến mức có phụ đề trình chiếu ở nhiều quốc gia trên thế giới luôn á!

Biệt danh "quái kiệt làng hài" thực sự xứng đáng với tài năng của cụ. Năm 1983, cụ về làm Phó Đoàn Ca múa nhạc Hậu Giang, rồi nghỉ hưu vào năm 1992.

Nghệ sĩ cải lương Kim Tuyến - người từng cộng tác với cụ trong các chương trình đại nhạc hội thập niên 60 - chia sẻ rằng cụ là người hiền lành, tốt bụng, luôn tạo điều kiện và giúp đỡ đàn em trong nghề. Đúng chuẩn "tài cao, đức trọng" mà các bậc tiền bối hay nói

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top