HuouBabe2409
New member
Chiều 17/3 vừa rồi tại Sài Gòn, nghệ sĩ guitar Dzung (tên thật là Phạm Việt Dũng) đã có buổi họp báo giới thiệu album mới cực xịn mang tên: "2025' - Hay không hay lắm". Cái tên nghe sao mà thật thà và dễ thương ghê luôn á
Album chính thức lên sóng cùng ngày 17/3/2025 do hãng đĩa Thời Đại phát hành nè! Đây là một hành trình âm nhạc độc nhất vô nhị, lấy cảm hứng từ những chuyến đi khám phá vẻ đẹp và văn hóa của đất nước mình đó.
Album "2025'" là thành quả từ quá trình sáng tạo không ngừng trong suốt hơn 20 năm làm nghệ thuật của Dzung, được xây dựng với mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, từ âm thanh độc đáo của mỗi vùng miền.
Dzung tâm sự về đứa con tinh thần mới của mình: "Con tàu âm nhạc đã đưa tôi đi chu du qua bao cảm xúc sau hơn 20 năm: Từ thăng hoa, tự hào, hi vọng đến cả những âu lo, đau đớn và thất vọng.
Trong suốt hành trình ấy, có khi tôi là một lữ khách, có khi tôi là người lái tàu, có khi tôi là người soát vé và cũng có khi tôi là kẻ trốn vé. Tôi đã đi, bền bỉ và can trường, trên con tàu âm nhạc ấy với 9 đĩa nhạc phát hành từ năm 2003 cho đến nay.
Nhưng con tàu nào rồi cũng cũ kỹ bởi lẽ mỗi ngày chúng ta đều khao khát đi xa hơn, nhanh hơn và bền bỉ hơn. Sau nhiều trăn trở và suy nghĩ, năm 2024 tôi quyết định "đóng" một con tàu mới với sức chứa lớn hơn, thiết kế tối giản hơn, máy móc hiện đại hơn và quan trọng nhất là vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị truyền thống.
Tôi đặt tên con tàu đó là "2025' - Hay không hay lắm" - du lịch Việt Nam bằng âm nhạc Việt Nam".
"2025' - Hay không hay lắm" gồm 14 ca khúc được chia thành 2 phần: "đờn" với 7 bản hòa tấu và "ca" gồm 5 bài hát và 2 bản hòa tấu với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nghe mà muốn chill luôn ấy
Kết hợp giữa âm thanh hiện đại và nhạc cụ truyền thống, Dzung khẳng định rằng âm nhạc không có giới hạn, thể hiện qua thể loại "quê hương trữ tình" mà album mang lại. Đỉnh của chóp là đây nè!
Những khách mời đặc biệt trong album, bao gồm NSƯT Hải Phượng, nghệ sĩ bass Trần Chánh Thảo, Phạm Anh Khoa và nghệ sĩ Lê Hoàng Phi. Line-up xịn xò quá trời!
Phạm Việt Dũng sinh ngày 29/1/1989 tại Hà Nội, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, anh đã mê âm nhạc và guitar, lấy cảm hứng từ ban nhạc Da Vàng và học guitar từ Ty Sann – tay guitar của nhóm này.
Dù gia đình phản đối, anh vẫn kiên quyết theo đuổi đam mê. Năm 20 tuổi, anh bỏ học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, rời Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Quyết tâm và dũng cảm pha ke!
Dzung bắt đầu chơi nhạc từ năm 13 tuổi với ban nhạc Thánh Giá Đỏ. Năm 2004, anh đồng sáng lập ban nhạc death metal Final Stage, làm thủ lĩnh và phát hành EP Vô Tội (2006), EP Dung thứ... là đau khổ (2008), và album Sân khấu cuối cùng (2010). Nhóm từng biểu diễn tại các sự kiện lớn như Festival Huế 2006 và Rock Storm 2007.
Năm 2011, anh đồng sáng lập ban nhạc progressive metal Hạc San tại TP. Hồ Chí Minh. Nhóm giành nhiều giải thưởng tại Bài hát Việt (2014), đăng quang Gia đình tài tử (2015), và đại diện Việt Nam tại Liên hoan âm nhạc Châu Âu (2015).
Hạc San phát hành album Sét đánh ngang trời (2015) và Hồn – trăng – máu (2020), với album thứ hai kể về cuộc đời nhà thơ Hàn Mặc Tử. Deep quá trời đất ơi!
Khi hoạt động solo, Dzung phát hành các tác phẩm khí nhạc như Cánh cửa thần kỳ (2018), Tính tình tang (2019), và album Dzanca (2021) – một tác phẩm progressive metal kết hợp world music, nhận được nhiều lời khen từ truyền thông. Anh cũng tham gia làm giám khảo và biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn.
Từ 2022 đến 2024, Dzung tham gia các sự kiện như Rock Việt, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế HOZO, và phát hành EP Dzanca Dzanvu (2023). Anh thường xuyên trình diễn Múa sạp xòe hoa – tiết mục kết hợp nhạc dân tộc và hiện đại – tại nhiều chương trình lớn, đồng thời kỷ niệm 20 năm Final Stage với ca khúc Bức tường kí ức (2024).
Nguồn: soha.vn