CamHong3756
New member
Sáng 24/1 vừa rồi, nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh (tên thật là Đoàn Thị Ánh Tuyết) đã qua đời lúc 9h30 tại Bình Dương. Theo thông tin từ gia đình, bà hưởng thọ 75 tuổi. Lễ nhập quan đã diễn ra lúc 18h30 tối cùng ngày, còn lễ động quan sẽ tổ chức vào chiều 26/1.
Sinh năm 1950 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh từng là cô đào nổi tiếng một thời ở đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga. Bà gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các vai diễn trong Bến trùng phùng, Cô gái Bích Vân Lầu, Nỗi niềm xa xứ... Đặc biệt, bà còn là vợ đầu của NSƯT Thanh Sang - hai người đã đến với nhau sau những vở diễn chung trên sân khấu.
Cuộc sống những năm cuối đời của nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh thực sự quá khó khăn Người chồng thứ hai mắc bệnh nan y nên bà phải bán cả nhà để lo thuốc thang. Có thời gian, bà chuyển sang nghề... cho thuê đồ cưới cũ theo cách rất đặc biệt: mua lại từ các cửa hàng, rồi đạp xe đạo về vùng quê cho bà con nghèo thuê lại. Không có mặt bằng nên "tiệm áo cưới" của bà chính là chiếc xe đạp cũ kỹ.
Cô dâu nào cần thì bà lại đạp xe đến giao tận nơi, đôi khi còn kiêm luôn cả nghề trang điểm, hát góp vui trong tiệc cưới nữa chứ Ngoài ra, bà cũng thường xuyên hát miễn phí tại viện dưỡng lão nghệ sĩ.
Con gái cho biết trong một lần bị ngã, nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh đến bệnh viện khám thì phát hiện ung thư gan. Từ đó bà chuyển về Bình Dương ở trọ cùng gia đình con gái.
Đầu tháng 12/2024, bà được nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký đến thăm. Lúc đó tình trạng sức khỏe của bà đã rất yếu, không thể ăn uống được, bệnh ung thư gan đã di căn khắp nơi. Nữ nghệ sĩ không còn nhận ra đàn em, giao tiếp cũng rất khó khăn...
Nguồn: soha.vn
Sinh năm 1950 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh từng là cô đào nổi tiếng một thời ở đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga. Bà gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các vai diễn trong Bến trùng phùng, Cô gái Bích Vân Lầu, Nỗi niềm xa xứ... Đặc biệt, bà còn là vợ đầu của NSƯT Thanh Sang - hai người đã đến với nhau sau những vở diễn chung trên sân khấu.
Cuộc sống những năm cuối đời của nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh thực sự quá khó khăn Người chồng thứ hai mắc bệnh nan y nên bà phải bán cả nhà để lo thuốc thang. Có thời gian, bà chuyển sang nghề... cho thuê đồ cưới cũ theo cách rất đặc biệt: mua lại từ các cửa hàng, rồi đạp xe đạo về vùng quê cho bà con nghèo thuê lại. Không có mặt bằng nên "tiệm áo cưới" của bà chính là chiếc xe đạp cũ kỹ.
Cô dâu nào cần thì bà lại đạp xe đến giao tận nơi, đôi khi còn kiêm luôn cả nghề trang điểm, hát góp vui trong tiệc cưới nữa chứ Ngoài ra, bà cũng thường xuyên hát miễn phí tại viện dưỡng lão nghệ sĩ.
Con gái cho biết trong một lần bị ngã, nghệ sĩ Diệp Tuyết Anh đến bệnh viện khám thì phát hiện ung thư gan. Từ đó bà chuyển về Bình Dương ở trọ cùng gia đình con gái.
Đầu tháng 12/2024, bà được nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký đến thăm. Lúc đó tình trạng sức khỏe của bà đã rất yếu, không thể ăn uống được, bệnh ung thư gan đã di căn khắp nơi. Nữ nghệ sĩ không còn nhận ra đàn em, giao tiếp cũng rất khó khăn...
Nguồn: soha.vn