Ui giờ nghệ sĩ mà biết ơn báo chí thế này thì quá xịn luôn đó mọi người ơi! "Táo Giao thông" Chí Trung vừa có status dài thật dài để gửi lời cảm ơn đến anh chị phóng viên: "Chí Trung xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của các phóng viên báo hình, báo giấy tại Thành phố!"
Hoá ra là Nhà hát Tuổi trẻ (NHTT) sắp kết thúc đợt lưu diễn kỷ niệm 35 năm thành lập và 25 năm ngày mất của tác giả Lưu Quang Vũ rồi. Chỉ còn hai xuất diễn cuối tại Đà Lạt là xong luôn!
Phải nói là đợt lưu diễn lần này khủng vãi, ekip đã "chạy show" khắp 4 tỉnh thành gồm TP Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Cần Thơ - Đà Lạt với tổng cộng 28 xuất diễn mà toàn full house, đầy ắp khán giả luôn nha!
Anh Chí Trung chia sẻ rằng thành công này không chỉ nhờ chất lượng vở diễn và thương hiệu của Nhà hát, mà còn phải kể đến công lao to lớn của các bạn phóng viên đã nhiệt tình quảng bá hoạt động của Nhà hát trên mọi nền tảng truyền thông.
Từ buổi họp báo sáng 9/12/2013 tại Nhà hát Thành phố, những băn khoăn của anh về nền sân khấu Việt đã phần nào được giải tỏa. Và thực tế đã chứng minh: khán giả không hề quay lưng với sân khấu đâu nha!
Các vở diễn kinh điển của tác giả Lưu Quang Vũ như "Lời thề thứ 9" và "Mùa hạ cuối cùng" nhận về hàng chục tràng vỗ tay trong suốt buổi biểu diễn. Sau khi hạ màn, khán giả còn nán lại đông nghịt ở cửa Nhà hát để trò chuyện và bày tỏ cảm xúc với các diễn viên nữa kìa!
Điều này chứng tỏ niềm tin vào công lý của mọi người chưa hề phai nhạt, mà còn cháy bỏng hơn bao giờ hết qua từng tình huống, từng chi tiết trong vở diễn.
Còn những đêm hài kịch "Đời cười" với phong vị miền Bắc thì sao? Ban đầu có bạn phóng viên lo ngại món ăn này sẽ "lạ lẫm" với khán giả phía Nam. Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn!
Mấy buổi đầu ekip còn cố gắng nói chậm lại cho khán giả dễ hiểu. Nhưng sau đó thì "bốc lên" quên béng đi, diễn với tiết tấu như ở giữa Hà Nội luôn. Vậy mà khán giả vẫn cười ngả nghiêng và vỗ tay rần rần!
Có thể nói rằng Nhà hát Tuổi trẻ đã tìm lại được con đường đến với trái tim khán giả phía Nam rồi! Và điều này khiến cả ekip cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn bao giờ hết trong việc tái thiết niềm tin yêu của mọi người với nghệ thuật sân khấu!
Một lần nữa, anh Chí Trung gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn báo chí và hẹn gặp lại trong những chuyến "hành phương Nam" tiếp theo của Nhà hát Tuổi trẻ.
Ah mà này, từ 7/1 đến 10/1 anh Chí Trung sẽ ở lại Thành phố để quay phim. Và guess what? Anh sẽ "rất sung sướng" nếu có bạn phóng viên nào rủ đi uống "cafe phỏng vấn" nha!
Nguồn: soha.vn