Nghệ sĩ Bửu Khánh mất liên lạc vợ con, không giấy tờ tiền bạc, bị u phổi phải cầu cứu

Ba lần đổ vỡ hôn nhân, gần như mất hết liên lạc

Nghệ sĩ Bửu Khánh sinh ra trong một gia đình "máu mặt" làng nghệ thuật đấy nha – bố mẹ đều là nghệ sĩ, anh trai là cố nghệ sĩ ưu tú Bửu Truyện nổi danh khắp nơi. Nhưng mà duyên nghiệp của ông lại chẳng dễ dàng gì, toàn chông gai với khó khăn

5f2cd42f7f6767432458.jpg


Hồi xưa, Bửu Khánh là kép chính, kép ca, kép võ đình đám một thời luôn, chuyên đóng vai vua ác trong các vở tuồng cực ấn tượng. Ông từng cống hiến cho nhiều đoàn hát, tiêu biểu là đoàn Minh Tơ và đoàn Huỳnh Long. Nhưng khi cải lương đi vào lối mòn, cuộc sống của ông cũng bắt đầu gặp khó.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của Bửuu Khánh cũng nhiều lắt léo lắm Ông đã trải qua ba lần kết hôn và có ba người con. Do phải theo đoàn đi diễn khắp nơi, sống cuộc đời "gạo chợ nước sông" nên toàn bộ giấy tờ tùy thân của ông đều thất lạc hết, dẫn đến vô vàn khó khăn sau này.

Cụ thể là ông mất liên lạc với vợ thứ 2 tên Nguyễn Ngọc Phượng và con trai Võ Bửu Long từ năm 1975 khi họ sang Mỹ định cư. Còn người vợ đầu thì cũng chẳng biết giờ ở đâu nữa.

Hiện tại, nghệ sĩ Bửu Khánh đang sống cùng người vợ thứ ba là bà Trần Thị Dung, 82 tuổi. Vì không có nhà nên hai vợ chồng phải thuê trọ với giá 800.000 đồng/tháng tại TP.HCM, tình cảnh khá túng thiếu

d22ee64a6ce905cfb544.jpg


Hai vợ chồng chỉ biết kiếm sống bằng nghề hát. Thế nên dù đã ngoài 80 tuổi, nam nghệ sĩ vẫn phải cố gắng đi hát và mong được mời đi hát. Nhưng mà do tuổi cao sức yếu nên rất ít bầu show mời, có khi cả tháng chỉ được một show với mức cát-xê ít ỏi lắm.

Vì hoàn cảnh quá khó khăn, vợ chồng ông quyết định chuyển ra Huế sống vì bà Dung là người gốc Huế, có họ hàng ở đây nên tiện làm giấy tờ hơn.

Phát hiện u phổi, không giấy tờ, túi rỗng không

Nhưng vừa ra Huế chưa được bao lâu, chưa kịp làm giấy tờ thì nghệ sĩ Bửu Khánh đổ bệnh nặng luôn Vào viện được chẩn đoán có khối u ở phổi. Ông phải nhập viện gấp để điều trị trong hoàn cảnh vô cùng bí bách: không có giấy tờ tùy thân, không bảo hiểm y tế và cũng chẳng có xu nào trong người.

7fd0619b2c818f2e82c0.jpg


Con trai nghệ sĩ Bửu Khánh là Võ Bửu Khánh Hưng (nghệ danh Phi Hưng) cũng theo nghề ca hát, vừa làm MC vừa hát cải lương để kiếm sống. Thời gian gần đây, công việc của anh cũng gặp khó khăn trầm trọng nên không có tiền lo cho cha.

Chính vì thế, anh đã phải liên lạc với nghệ sĩ Phi Phụng nhóm Ngũ Long Du Ký để cầu cứu.

Nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, nghệ sĩ Bửu Khánh đã gửi tâm sự tới Phi Phụng và khán giả: "Cảm ơn bà con cô bác đã thương tôi. Đúng ra là tôi về Huế làm giấy tờ nhưng tự nhiên phát bệnh. Tôi thấy mình ho quá nên vào bệnh viện Trung ương Huế khám thì phát hiện có khối u ở phổi.

Tôi phải đi sinh thiết, bác sĩ cầm kim đâm thẳng vào phổi tôi để lấy mẫu sinh thiết, đau gần chết.

Tôi khổ quá vì giấy tờ chưa xong nên không có bảo hiểm, không tiền bạc trong người. Tôi phải cầu cứu các cô nhóm Ngũ Long Du Ký và biết ơn các cô".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top