Nghệ sĩ bị đuổi việc vì để mic đụng vào nón "nữ hoàng cải lương": Phải bán cà phê cóc, vợ bỏ đi

CuaMimi6015

New member
Cuộc đời nam nghệ sĩ này thăng trầm từ khi mới vào nghề đến giờ đã U60, nghe mà thương quá trời

Nghệ sĩ Bảo Khương sinh ra trong gia đình nghèo nhưng có máu nghệ thuật chảy trong huyết quản. Ông bà ngoại anh làm tá điền, đi cấy thuê kiếm sống qua ngày. Ông ngoại biết chơi đàn, xin được hàng xóm một chiếc đàn kìm rồi tự tay dạy con trai là nghệ sĩ Thanh Tú hát từ khi còn nhỏ xíu.

Lớn lên, nghệ sĩ Thanh Tú lên Sài Gòn học tiếp ca hát và được nghệ sĩ Năm Châu truyền nghề tận tình. Sau đó, ông về đoàn Thanh Minh Thanh Nga huyền thoại, được hát chung với nữ hoàng sân khấu Thanh Nga luôn nha!

Còn Bảo Khương thì được cho làm chân kéo âm thanh trong đoàn cải lương. Hồi đó, nghệ sĩ cải lương không cầm mic hát như bây giờ đâu mà mic treo từ trên cao xuống để thu âm, nên cần có người điều chỉnh kéo dây.

Thế mà trong vở diễn "Bên cầu dệt lụa", Bảo Khương sơ ý kéo mic ngay trước mặt, đụng luôn vào nón quai thao của Thanh Nga Vậy là hôm sau, "bà bầu" Thơ (mẹ của nghệ sĩ Thanh Nga) gửi cho anh 1 bao thư và ghi rõ: "Con kiếm việc khác làm đi, con không hợp với công việc này". Ối dồi ôi, bay màu việc vì cái lỗi nhỏ vậy đó

ffd48107f83296d9c5dd.png


Nghỉ việc rồi, Bảo Khương về đoàn của cậu và được đóng vai quân sĩ, từ từ mới lên được kép độc. Những năm đầu thập niên 80, Bảo Khương theo các đoàn cải lương tỉnh nhưng cuộc sống quá cực khổ, đến nỗi không có đồ ăn, phải lấy bật lửa, chén bát đem ra đổi 2 miếng đậu hũ ăn qua bữa. Nghe mà xót xa quá đi

Chia sẻ trên kênh Youtube Đặng Ngọc Văn, nam nghệ sĩ kể lại, những ngày mưa không diễn được thì cả đoàn đến nhà máy xay lúa xin gạo, anh em trong đoàn ra chợ xin rửa chén, làm heo cho quán cháo lòng còn tối ngủ trong nhà thờ bỏ hoang luôn ấy chứ. Chịu không nổi nữa, anh bỏ về thành phố làm nghề đạp xích lô.

Thời gian đầu quay lại nghề, Bảo Khương gặp vô vàn khó khăn. Phải đi xin đồng nghiệp giúp đỡ, cho đi diễn với đồng lương bèo bọt lắm luôn.

Dần dần, ở lĩnh vực tấu hài, tên tuổi của Bảo Khương được nhiều người biết đến, cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn. Nhưng mà hiện tại, khi đã bước qua tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ vất vả mưu sinh khi không còn được mời show nữa rồi

Bảo Khương tâm sự: "Từ năm 2012 đến giờ là tôi không còn show. Hồi xưa, gần Tết, hát tiệc cũng phải 30 show nhưng giờ không một show nào hết. Giờ tôi bán cà phê cóc, tháng lời hơn 3 triệu. 2 cha con sống. Tôi với con trai sống qua ngày.

Vợ tôi đi Mỹ rồi, lâu rồi không liên lạc. Cô ấy đi hơn 1 năm rồi. Có lẽ hiểu lầm gì thôi, không sao. Vợ chồng cũng ở với nhau 27 năm, con cũng 23 tuổi rồi".

Anh nói thêm: "Tôi sợ nhất 2 chữ thiếu nợ. Thà ăn ít lại, đừng để người ta chửi. Mình nghệ sĩ mà thiếu chừng 5,6 triệu rồi để người ta nói, sao mày lì vậy Bảo Khương? Danh dự mình để đâu? Thà là đói. Sáng ăn cơm chiều ăn khoai cũng được nhưng không thiếu nợ". Respect tinh thần này quá đi

7006df2b42a488ebd14d.png


Tuy cuộc sống khó khăn nhưng Bảo Khương vẫn sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp. Ông từng đứng ra bảo lãnh cho nghệ sĩ Thanh Tùng vay 20 triệu đồng.

Nghệ sĩ Thanh Tùng vì không có khả năng trả, ông lại góp thay bạn một thời gian. Đến khi không còn khả năng nữa, ông mới chia sẻ câu chuyện và được nhạc sĩ Tô Hiếu trả nợ hộ. Tình nghĩa anh em nghệ sĩ thật đáng trân trọng ❤️

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu thì sắp tới, Bảo Khương – Thanh Tùng sẽ kết hợp trở lại đi tấu hài và làm sitcom truyền hình với sự đầu tư của anh. Mong là sẽ có tin vui cho các nghệ sĩ này nha!

bbb156f8b53cbaa0a839.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top