Nghệ sĩ Anh Vũ và hành trình chiến đấu với ung thư đại tràng: Từ bỏ cuộc đến niềm tin sống khỏe

NangCandy

New member
a3a3ed0f8b44dfec0e73.jpg


Phát hiện mình mắc ung thư đại tràng lúc mới 30 tuổi, tưởng đâu "game over" rồi, ai ngờ một ông thầy tử vi phán anh là... con trời, sống khỏe và nổi tiếng lắm luôn!

Đây là câu chuyện có thật 100% về cuộc đời nghệ sĩ hài Anh Vũ đấy các bạn ơi. Trong buổi trò chuyện cực tâm huyết, anh còn bật mí thêm nhiều bí mật động trời khác nữa!

Chiếc xe mới và cái Tết không thể quên được

Theo lời kể của nghệ sĩ Anh Vũ, trước khi phát hiện mình bị bệnh ung thư đại tràng, anh thường xuyên có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, bị bón và tiêu chảy thất thường. Sáng ngủ dậy muốn ợ khan, nhưng lại không ói được.

Lúc đó thì chưa đi cầu ra máu. Chỉ là cảm giác thấy sức khỏe không được ổn lắm nhưng vì bận đi show quá trời quá đất nên anh cũng chẳng tới bệnh viện làm gì.

Vào quãng năm 2000, tấu hài đang nở rộ lắm luôn. Cũng như rất nhiều nghệ sĩ tấu hài lúc đó, một đêm Anh Vũ chạy không biết bao nhiêu sân khấu.

Có lần chạy show tấu hài cùng nghệ sĩ Quốc Nam ở sân khấu 135 Hai Bà Trưng, đó là show diễn cuối cùng trong ngày rồi.

Đang diễn sương sương, bỗng nhiên Anh Vũ nhói đau kinh khủng. Anh bảo "đau muốn xỉu luôn nhưng khi Anh Vũ khụy xuống bíu được vào cái ghế thì cũng hết liền tại chỗ, như thể mình giả đò vậy đó". Kỳ lạ ghê!

09f13a8f6659226ac48a.jpg


Anh bị như vậy chừng hai lần, và kỳ ở chỗ cứ mỗi lần chạy nhiều show, diễn mệt là thế nào cũng bị. Thế nhưng, Anh Vũ vẫn lì lợm, chưa chịu tới viện để bác sĩ khám.

Hồi đó, Anh Vũ mới nổi nên nhận được nhiều lời mời làm quảng cáo và ra nhiều băng đĩa. Năm ấy, hãng Pepsi mời Anh Vũ làm quảng cáo. Từ thương vụ này, Anh Vũ được tới mấy ngàn đô luôn đấy!

Ước mơ sắm chiếc xe Spacy màu nâu nhờ thế mà thành hiện thực. Anh mua lại chiếc xe này từ một người khác với giá 3.700 đô.

Xe còn chưa kịp sang tên, một người bạn là người Hoa của Anh Vũ nói rằng: "Vũ ơi đừng mua xe này, trả hoặc bán xe đi. Xe có biển số 7005 là xấu lắm!" nhưng Anh Vũ không tin.

Anh Vũ bảo "Vũ ước mơ có chiếc xe này bao lâu nay giờ mới mua được, mừng muốn chết. Biển số thế nào cũng không thành vấn đề, cứ đi thôi"!

Nhưng cái Tết đầu tiên được chạy xe mới cũng chính là cái Tết anh đón tin xấu - mình bị ung thư đại tràng...

Hôm ấy là ngày mùng 4 Tết, Anh Vũ có xuất diễn ở sân khấu kịch Sài Gòn của ông bầu Phước Sang, vở "Cha yêu".

Buổi sáng hôm đó, Anh Vũ xách xe mới chạy ra đường, lòng phơi phới hết nấc. Thế rồi đột nhiên Anh Vũ thấy khó chịu, bứt rứt sao sao mà không thể lý giải được. Sẵn tiện chạy ngang qua bệnh viện Hoàn Mỹ, như có ai xui khiến, Anh Vũ chạy vô kiểm tra luôn.

Sau khi làm một loạt các xét nghiệm, bác sĩ nói phải mổ nội soi đại tràng. Anh Vũ bảo chiều còn đi diễn nhưng vị bác sĩ kia nói chắc nịch rằng mổ nội soi chiều vẫn có thể đi diễn được. Vậy là mổ luôn.

Mổ thì mổ mà kết quả xét nghiệm phải đợi tới 2 ngày sau mới có. Ngày mùng 6 Tết, Anh Vũ vào nhận kết quả xét nghiệm, bác sĩ yêu cầu anh nhập viện vì anh mắc bệnh ung thư đại tràng.

Lúc đó, Anh Vũ còn cười không tin nổi. Vì cả nhà Anh Vũ có ai bị bệnh này đâu mà. Nhưng dù vậy, Anh Vũ vẫn quyết định đến bệnh viện Ung bướu TPHCM để kiểm tra lại. Khi tới đây thấy đông người, sợ phức tạp, Anh Vũ chạy qua bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả không thay đổi gì cả. Vậy là cái Tết ấy đã thực sự trở thành cái Tết nhớ đời nhất, sợ hãi nhất trong cuộc đời nghệ sĩ Anh Vũ.

f6e1b56a491ef0a76bcc.jpg


Cái tát nhớ đời của Cát Phượng

Bác sĩ bảo, ung thư đã bắt đầu có hạch gần gốc gan rồi. Chỉ cần 1, 2 tuần nữa mới phát hiện thì hạch sẽ di căn sang gan thận, sẽ không thể cứu được nữa.

Và để cứu anh, các bác sĩ phải mổ cắt của anh gần 1 thước ruột để trừ hao. Chính vì thế, ruột của Anh Vũ ngắn hơn ruột người thường. Anh không được phép làm việc nặng, không được chạy nhảy sau khi ăn vì rất dễ bị... xà ruột luôn đấy!

Sau này khi kể lại những năm tháng khó khăn ấy, Anh Vũ bảo khi phát hiện mình bị bệnh ung thư đại tràng, Anh Vũ nghĩ chỉ có chết thôi. Thế nên anh suy sụp hoàn toàn.

Mổ xong, Anh Vũ phải vô hóa chất để không bị di căn. 1 tháng vô hóa trị 1 lần. Mỗi lần ở viện 1 tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Ở trong phòng suốt, tắt đèn tối thui. Vô hóa trị đến lần thứ 5, Anh Vũ ói tại chỗ luôn.

Ấy thế mà Anh Vũ chưa từng bỏ một đêm diễn nào cả bạn ơi! Có những bữa diễn đúng ngày vô hóa trị, Anh Vũ vẫn trốn về. Vì vô hóa chất, cơ thể rất yếu, bác sĩ nào dám cho bệnh nhân đi đâu đúng không!

Trong những lần trốn về đi diễn ấy, có lần Anh Vũ diễn vở "Chồng của mẹ" với Cát Phượng, Ngọc Trinh.

Trong vở có đoạn Cát Phượng tát Anh Vũ. Mọi khi Anh Vũ né được hết. Nhưng lần đó anh mới vô hóa chất, mệt quá nên né không được. Anh Vũ lãnh luôn một cái bốp vô mặt.

Anh Vũ choáng váng té xụi xuống sàn diễn luôn. Cát Phượng thì hoảng quá quên mất là đang diễn kịch vội la lên "Anh Vũ có sao không Anh Vũ ơi!". Còn Anh Vũ dù sắp xỉu vẫn tỉnh táo để cứu nguy cho bạn diễn. Anh bảo "Tôi không phải tên Vũ, tôi tên là..." rồi thoát vai luôn. Pro player thật sự!

Thầy tử vi phán Vũ là sao Thiên di, là con trời ⭐

Thời gian bị mắc bệnh ung thư đại tràng, có những đêm Anh Vũ uống thuốc ngủ mà chỉ 10 phút sau lại tỉnh, không thể nào ngủ được.

627cc4d01f67bb87ce8d.jpg


Mà thói đời, hễ không ngủ được thì lại hay nghĩ lung tung. Anh Vũ cũng thế. Anh vẽ ra đủ thứ chuyện bi quan rồi cứ đập đầu vô tường. Ngày vô hóa trị, mệt chẳng có sức để ăn, đã thế đêm còn mất ngủ triền miên nên người cứ tiều tụy già nua.

Tưởng như Anh Vũ đã cam chịu số phận rồi, đã buông tay đầu hàng rồi, chỉ còn chờ đến ngày "hành quyết" thôi, thì may làm sao, trong những ngày Anh Vũ nằm viện có một người chị bạn tới thăm và bảo "Vũ ơi, trời kêu ai nấy dạ nhưng Vũ thử không dạ coi sao..."

Người bạn dẫn Anh Vũ tới gặp một ông thầy coi tử vi vốn là người Hoa. Ông thầy này nổi tiếng đến mức ai tới xem cũng tin rằng, thầy phán chết là chết mà nói sống là sống đấy!

Ông thầy coi tử vi cho Anh Vũ rồi bảo anh là Sao Thiên di tức là con trời luôn á. Nhưng "Anh có sao thiên hình chiếu vào năm nay nên nhất định phải có mổ xẻ, mà mổ về đường tiêu hóa". Nghe thầy phán thế, Anh Vũ dựng hết cả da tóc lên.

Anh Vũ hỏi, "thầy cho con hỏi là con sống hay chết". Ông thầy bảo, "Chết làm sao được! Mổ xong cậu sống khỏe lắm. Có làm về nghệ thuật không? Nếu có chắc chắn nổi tiếng, được người ta mời đi nước ngoài như đi chợ vậy. Đừng có lo".

Được thầy phán thế, Anh Vũ mừng hết biết luôn! Ông thầy còn bảo, nếu không mổ năm nay thì năm 34 tuổi cậu cũng phải mổ nữa. Nhờ có lời của ông thầy coi tử vi, Anh Vũ phấn chấn tinh thần hẳn lên, càng có thêm quyết tâm chống chọi với bệnh tật.

Và quả thực, sau khi đi qua đại nạn đó, Anh Vũ sống khỏe đến giờ và trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Inspiring quá đi mất!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top