Vừa qua, NSND Bạch Tuyết khiến cộng đồng mạng "ngã ngửa" khi đăng loạt ảnh tham dự buổi họp báo giới thiệu album mới của Phương Mỹ Chi mang tên "Dân Chơi Dân Ca". Plot twist là bà không chỉ đến với vai trò khách mời, mà còn làm cố vấn chuyên môn luôn nha Thế hệ trẻ làm mới dân ca có người đi trước "chống lưng" thế này thì quá xịn rồi!
Ở tuổi 83, NSND Bạch Tuyết chia sẻ việc tham gia dự án của Phương Mỹ Chi khiến bà nhớ lại một câu chuyện "thuở hoa niên" của mình. Hồi đó, khi cùng NSND Thanh Hải tập luyện vở "Đời Cô Lựu", cả hai từng đối mặt với câu hỏi nan giải mà dân làm nghệ thuật truyền thống nào cũng phải "đau đầu" nghĩ: làm sao giữ được cái hồn của tác phẩm cũ mà vẫn phù hợp với thời đại bây giờ?
May mắn thay, thế hệ bà có NSND Phùng Há - người mà bà trìu mến gọi là "má Bảy" - người đã trao cho nghệ sĩ trẻ quyền được sáng tạo tự do. Theo NSND Bạch Tuyết, "má Bảy" không bắt bà và NSND Thanh Hải phải "clone" y chang cách thế hệ trước làm. Ngược lại, bà động viên các nghệ sĩ trẻ sáng tạo thêm cho nhân vật, để cô Lựu có tâm thế, suy nghĩ và hơi thở gần hơn với thời cuộc.
Bài học "đắt giá" nhất mà NSND Bạch Tuyết nhận được không chỉ là được phép đổi mới, mà là: có thể thay đổi "outfit" của thời đại nhưng không được "bay màu" linh hồn của tác phẩm. Deep quá đi mất!
Nhiều năm về sau, NSND Thanh Hải và NSND Phùng Há đều đã trở thành những ký ức đẹp trong cuộc đời bà. Thế nhưng ở tuổi 83, bà lại có dịp "chill" giữa những người trẻ của "Dân Chơi Dân Ca", chứng kiến Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp lấy chất liệu dân gian, dân ca và âm nhạc truyền thống để kể câu chuyện bằng ngôn ngữ của gen Z.
Khoảnh khắc ấy như một "deja vu" khiến NSND Bạch Tuyết nhận ra câu chuyện năm xưa đang được "rerun" version mới: ngày trước, bà là người trẻ được NSND Phùng Há trao quyền sáng tạo; còn hôm nay, bà trở thành người đi trước đứng nhìn thế hệ trẻ "bước tiếp".
"Bạch Tuyết hiểu tại sao ngày đó má Bảy lại thương và mở lòng với chúng tôi đến vậy", nữ nghệ sĩ chia sẻ. Bởi nếu người đi trước chỉ muốn thế hệ sau "copy-paste" những gì mình từng làm, nghệ thuật sẽ chỉ có quá khứ mà không có tương lai. Chí phèo quá trời!
Với NSND Bạch Tuyết, truyền thống không phải là món đồ antique được cất giữ trong tủ kính. Truyền thống phải được "sống" - được thế hệ mới chạm vào, yêu thích, thậm chí tranh luận và kể lại bằng ngôn ngữ của chính mình. Chính vì vậy, khi tham gia "Dân Chơi Dân Ca", bà không tự nhận mình đến để "dạy" những người trẻ. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ muốn lắng nghe họ để hiểu gen Z đang cảm nhận dân ca như thế nào, yêu văn hóa dân tộc ra sao và sẽ đưa những "bảo bối" mà thế hệ bà từng nâng niu đi đâu nữa.
Bà nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Cứ khác đi. Cứ mạnh dạn sáng tạo và khơi nguồn". Tuy nhiên, dù "bay" xa đến đâu, các bạn trẻ vẫn cần nhớ về cội nguồn, bởi đó chính là nơi tạo nên bản sắc riêng của mỗi nghệ sĩ. Lời này nghe mà muốn "save" lại làm caption luôn á!
Câu chuyện càng trở nên "feel" hơn khi Phương Mỹ Chi để lại bình luận dưới bài đăng của NSND Bạch Tuyết. Nữ ca sĩ sinh năm 2003 bày tỏ sự xúc động trước sự đồng điệu giữa hai con người cách nhau 60 năm tuổi đời (gen gap lớn vậy mà vẫn "vibe" với nhau được!). Phương Mỹ Chi cho biết cô cảm thấy may mắn khi có cơ hội đồng hành cùng NSND Bạch Tuyết trong dự án. Không chỉ nhận được những tips về chuyên môn, nữ ca sĩ còn xem đàn chị là "bờ vai" tinh thần trong quá trình thực hiện "Dân Chơi Dân Ca".
Đáp lại tình cảm của Phương Mỹ Chi, NSND Bạch Tuyết cho biết những ngày làm việc cùng thế hệ trẻ tuy không dài nhưng đủ để bà cảm nhận được nguồn năng lượng "chanh sả" của họ.
Ở tuổi 83, điều quý giá với bà không còn là "nhận về" điều gì cho bản thân nữa, mà là được ở cạnh những người trẻ hết mình với nghề, được lắng nghe những suy nghĩ mới, nhìn thấy những cách làm mới và cảm nhận mình như "hack tuổi" vậy Đặc biệt, NSND Bạch Tuyết dành trọn niềm tin cho Phương Mỹ Chi, DTAP và ê-kíp thực hiện dự án. Bà cho rằng thế hệ trẻ hôm nay cần được trao cơ hội để thử nghiệm, sáng tạo và làm những điều mà thế hệ trước chưa từng nghĩ tới.
Theo nữ nghệ sĩ, đó cũng chính là cách đẹp nhất để thế hệ của bà tri ân những người đi trước. Nếu NSND Phùng Há từng trao cho bà và NSND Thanh Hải "niềm tin của người đi trước dành cho người đi sau", thì hôm nay, bà muốn tiếp tục trao lại niềm tin ấy cho Phương Mỹ Chi và những nghệ sĩ trẻ. "Các con cứ đi đi. Cứ thử nghiệm. Cứ sáng tạo. Cứ làm những điều mà thế hệ cô chưa từng nghĩ tới", NSND Bạch Tuyết nhắn nhủ.
Điều bà mong muốn duy nhất là dù thế hệ trẻ có đi xa đến đâu, họ vẫn biết mình là ai, đến từ đâu và mảnh đất nào đã nuôi lớn tâm hồn mình.
Từ câu chuyện của NSND Bạch Tuyết và Phương Mỹ Chi, có thể thấy "Dân Chơi Dân Ca" không chỉ là một dự án âm nhạc "revive" chất liệu truyền thống. Đây còn là cuộc gặp gỡ "đỉnh của chóp" giữa hai thế hệ nghệ sĩ, nơi kinh nghiệm của người đi trước "combo" với sức sáng tạo của người trẻ.
Nếu ngày trước NSND Phùng Há mở cánh cửa để thế hệ vàng của sân khấu được quyền sáng tạo, thì hôm nay, NSND Bạch Tuyết đang tiếp tục giữ cánh cửa ấy "mở toang" cho những nghệ sĩ trẻ.
Đó có lẽ cũng là cách một dòng chảy văn hóa được "relay" tiếp: không phải bằng việc giữ nguyên mọi thứ kiểu "đóng băng", mà bằng cách để mỗi thế hệ được quyền kể lại câu chuyện của cha ông bằng tiếng nói của thời đại mình.
Ở tuổi 83, NSND Bạch Tuyết vẫn tìm thấy niềm vui khi được chứng kiến văn hóa dân tộc tiếp tục sống trong những "phiên bản" mới. Với bà, đó không chỉ là niềm vui của một nghệ sĩ đã "cống hiến" gần cả cuộc đời cho nghệ thuật dân tộc, mà còn là sự an tâm khi nhìn thấy những người trẻ đang sẵn sàng "tiếp sức".
Bởi một ngày nào đó, thế hệ của bà cũng sẽ rời đi. Nhưng nếu câu ca vẫn còn người hát, tiếng đàn vẫn còn người nghe và người trẻ vẫn muốn kể tiếp câu chuyện của cha ông bằng ngôn ngữ của thời đại mình, thì nghệ thuật truyền thống vẫn sẽ còn một tương lai "sáng lòa"
Nguồn: saostar.vn