"Sao số tui khổ quá trời, khổ đến đường cùng luôn, không biết thoát ra sao nữa" – nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tâm sự đầy xót xa.
Mới đây, kênh Sự kiện và ẩm thực đã ghé thăm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đang sống một mình tuổi xế chiều tại một căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp ở TP.HCM.
Chị bật khóc nghẹn ngào: "Tui yếu lắm rồi. Tui mới xuất viện về hôm qua thôi.
Từ ngày được lên chương trình Chung một tấm lòng, được anh Kim Tử Long và cô Ngọc Dung (nữ đại gia hải sản) giúp đỡ đến giờ, tui nằm viện tới 3 lần rồi đó Bao nhiêu tiền bạc anh Kim Tử Long cho đã tiêu hết sạch vì phải trả viện phí, thuốc men, giờ trong người không còn đồng nào. Bây giờ tui vẫn đau nhức mà không có tiền mua thuốc nữa.
Tui đau đớn, bệnh tật lắm, khổ quá trời! Bác sĩ nói chắc tui cũng không thọ được vì cứ bệnh hoài, mỗi lần bệnh là đau thấu xương, đau từ xương tới khắp cột sống luôn.
Năm nay tui tròn 70 tuổi rồi. Tiền hết sạch vì có nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm nhưng vẫn phải mua. Có những thuốc trừ bảo hiểm ra rồi cũng lên tới 7 triệu một mũi. Tui phải tiêm ba lần liền đó.
Tui khổ quá trời ơi! Tui không dám gọi điện cho ai vì sợ làm phiền mọi người. Ngại lắm luôn á.
Đến giờ trong nhà còn không có gạo để ăn nữa. Sao số tui khổ quá, khổ đến đường cùng, không biết thoát ra làm sao. Tui te tua như cái mền rách vậy".
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sinh năm 1954, từng là cô đào cải lương nổi danh cùng thời với Minh Vương, Lệ Thủy. Thời đỉnh cao, chị có thu nhập khủng và từng làm chủ đoàn hát Sơn Ca. Tuy nhiên, do biến cố gia đình và sự suy thoái của cải lương, chị rơi vào cảnh trắng tay
Nguồn: soha.vn
Mới đây, kênh Sự kiện và ẩm thực đã ghé thăm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đang sống một mình tuổi xế chiều tại một căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp ở TP.HCM.
Chị bật khóc nghẹn ngào: "Tui yếu lắm rồi. Tui mới xuất viện về hôm qua thôi.
Từ ngày được lên chương trình Chung một tấm lòng, được anh Kim Tử Long và cô Ngọc Dung (nữ đại gia hải sản) giúp đỡ đến giờ, tui nằm viện tới 3 lần rồi đó Bao nhiêu tiền bạc anh Kim Tử Long cho đã tiêu hết sạch vì phải trả viện phí, thuốc men, giờ trong người không còn đồng nào. Bây giờ tui vẫn đau nhức mà không có tiền mua thuốc nữa.
Tui đau đớn, bệnh tật lắm, khổ quá trời! Bác sĩ nói chắc tui cũng không thọ được vì cứ bệnh hoài, mỗi lần bệnh là đau thấu xương, đau từ xương tới khắp cột sống luôn.
Năm nay tui tròn 70 tuổi rồi. Tiền hết sạch vì có nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm nhưng vẫn phải mua. Có những thuốc trừ bảo hiểm ra rồi cũng lên tới 7 triệu một mũi. Tui phải tiêm ba lần liền đó.
Tui khổ quá trời ơi! Tui không dám gọi điện cho ai vì sợ làm phiền mọi người. Ngại lắm luôn á.
Đến giờ trong nhà còn không có gạo để ăn nữa. Sao số tui khổ quá, khổ đến đường cùng, không biết thoát ra làm sao. Tui te tua như cái mền rách vậy".
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sinh năm 1954, từng là cô đào cải lương nổi danh cùng thời với Minh Vương, Lệ Thủy. Thời đỉnh cao, chị có thu nhập khủng và từng làm chủ đoàn hát Sơn Ca. Tuy nhiên, do biến cố gia đình và sự suy thoái của cải lương, chị rơi vào cảnh trắng tay
Nguồn: soha.vn