Tưởng tượng mỗi ngày phải "chill" dưới cống 6-7 tiếng, nước thải ngập ngang ngực, đầu sát trần cống, mùi tanh nồng hôi hám dập vào mũi liên tục... Nhưng các anh công nhân vẫn kiên trì với nghề này, respect!
Đúng 7h30 sáng mỗi ngày, các anh công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 1 (thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) lại bắt đầu "journey" xuống "thế giới ngầm" để vệ sinh, vét bùn, gom rác... đảm bảo nước chảy suôn sẻ. Công ty chia team thành nhiều nhóm, nhiều ca luân phiên làm việc tại các điểm khác nhau.
2h chiều ngày 26/3, đến lượt tổ của ông Đinh Gia Vũ vào ca. Team 10 người này có nhiệm vụ dọn sạch rác trong cống ngầm trên đường Thuỵ Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội). Trước khi bắt đầu, các anh phải "suit up" bộ đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, chuẩn bị đèn pin mini, mũ bảo hiểm, dụng cụ làm việc... Bộ đồ bảo hộ được làm từ cao su vừa chống thấm vừa đàn hồi, giúp anh em thoải mái hơn khi hoạt động trong môi trường bùn lầy, không gian siêu hẹp.
Đã "gắn bó" với nghề móc cống tận 34 năm, ông Đinh Gia Vũ (56 tuổi) chia sẻ: công việc này không hề dễ dàng hay nhàn hạ gì đâu nhé! Mọi người phải tập trung cao độ, chịu khó, có sức khỏe tốt và quan trọng nhất là không ngại khổ ngại bẩn thì mới trụ được.
Theo ông Vũ, nếu lao động trên mặt đất khổ một thì làm việc dưới lòng cống khổ cả mười luôn á! Môi trường làm việc gò bó, độc hại, nguy cơ thương tích và nhiễm khuẩn cao ngất. Dưới cống "full combo" mọi thứ từ rác bẩn, xác động vật, bơm kim tiêm, mảnh thủy tinh, đến đồ vật nhọn hoen gỉ...
Do môi trường quá ô nhiễm, mỗi ca chỉ kéo dài được 1-2 tiếng là các anh phải lên nghỉ rồi mới tiếp tục được. Tổ chia nhau từng task: người xuống cống trực tiếp, người ở trên nhận bùn rác đưa lên để vận chuyển, người lái xe bồn, người giám sát kỹ thuật để đảm bảo tiến độ công việc.
Nguồn: soha.vn