Nghề nào cũng có khổ, chọn cái khổ nào mình yêu thôi ✨

114fbc33a096c95bd73c.jpg


Hẳn là ai trong chúng ta cũng từng có lúc ngồi lì trên giường, mở app tuyển dụng rồi lướt lướt lướt mãi mà vẫn chẳng biết nên ứng tuyển vị trí gì. Hoặc đang đi làm rồi nhưng cứ thấy mệt mỏi, tự hỏi liệu mình có nên nhảy sang nghề khác không?

Thật ra thì nghề nào cũng có cái khổ của nó hết bạn ơi!

Làm văn phòng thì ngồi điều hòa, nhưng mà áp lực deadline, họp hoài, meeting marathon từ sáng đến chiều. Làm freelance thì tự do thời gian, nhưng thu nhập bấp bênh, hôm có hôm không. Làm nhà hàng khách sạn thì được gặp nhiều người, nhưng phải đứng cả ngày, làm ca khuya, lễ Tết người ta nghỉ mình vẫn phải work.

Thậm chí nghề mơ ước của nhiều người như ca sĩ, diễn viên cũng vậy thôi. Ánh hào quang sân khấu thì có, nhưng đằng sau là cả núi scandal, drama, anti-fan và phải giữ hình tượng 24/7 luôn. Sống mà không được tự do là chính nó á!



Vậy nên, thay vì cứ mãi mơ về một nghề "hoàn hảo" không tồn tại, hay là chọn cái khổ mà mình có thể chịu đựng được, hoặc thậm chí là yêu luôn!

Bạn thích được sáng tạo, không ngại làm việc tự do thì cứ đi freelance. Bạn thích ổn định, có lộ trình thăng tiến rõ ràng thì văn phòng là lựa chọn hợp lý. Bạn năng động, thích giao tiếp thì sales, F&B cũng okela lắm!

Quan trọng là mình phải hiểu rõ bản thân mình muốn gì, chấp nhận được cái gì. Đừng nhìn bề ngoài của nghề người ta mà nghĩ nó sướng, rồi khi vào làm mới tá hoả "ủa sao khác với tưởng tượng thế này?"

Cuối cùng thì nghề nào cũng khổ thôi, nhưng nếu chọn đúng con đường của mình, cái khổ ấy sẽ trở thành động lực để mình phấn đấu chứ không phải gánh nặng đè nặng vai đâu!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top